Man United không khiến đối thủ sợ hãi như thời Sir Alex

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United đã không còn khiến các đối thủ sợ hãi mỗi khi chạm trán.

Steve Bates, cây viết bóng đá chủ lực của tờ Sunday People đánh giá vị thế của Man United không còn như xưa.

Các cầu thủ Man United thất vọng trong trận thua 0-2 trước West Ham. Ảnh: Sky Sports.

Các cầu thủ Man United thất vọng trong trận thua 0-2 trước West Ham. Ảnh: Sky Sports.

"Hào quang và sự biến ảo của Man United đã biến mất từ lâu, thậm chí trước khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ngay cả khi họ giành chức vô địch lần cuối cùng vào năm 2013, cách đội nhì bảng 11 điểm, thì người ta cũng đặt câu hỏi về sức mạnh của Man United", tờ Sky Sports dẫn lời Bates.

"Các đội có chút sợ hãi nào khi đến Old Trafford hay không ư? Không hề. Hãy nhìn cách Rochdale, một đội ở League One thi đấu đi, một màn trình diễn rất tốt.

Vẫn còn điều gì đó đặc biệt từ Man United nhưng nhìn chung vị thế của họ đã không còn như xưa. Các đối thủ của họ từng thua khi còn chưa bước ra thảm cỏ Old Trafford vào thời của Sir Alex. Nhưng điều đó đã không còn", Bates nói thêm.

Trước vòng đấu thứ 6, cựu cầu thủ MU Patrick Evra từng chia sẻ về phản ứng của các cầu thủ West Ham trước cuộc đối đầu Man United.

"Tôi nhớ khi vẫn còn chơi cho West Ham và chuẩn bị gặp Man United. Trong cả tuần, các cầu thủ đều tập trung và không ai nghĩ mình có thể thua Man United. Khi đó, tôi là cầu thủ West Ham nhưng trên tư cách fan của Man United thì thật buồn khi phải nói Họ sa sút thật sự", Evra nói.

"Vấn đề là West Ham đã thắng 3-1. Tôi vui nhưng thực sự bực bội. Chúng ta cần làm lại, bởi chúng ta là Man United", hậu vệ người Pháp chia sẻ.

Sau 6 vòng đấu của Premier League, Man United chỉ có được 8 điểm và đang tạm đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Họ cũng chỉ đánh bại đội chơi ở League One, Rochdale ở Carabao Cup trên chấm luân lưu.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-united-khong-khien-doi-thu-so-hai-nhu-thoi-sir-alex-post995634.html