Man United dính 'virus FIFA' và 'đau đầu' với tương lai của Paul Pogba

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đang 'đau đầu' về vấn đề lực lượng vì trung vệ Eric Bailly đã dính chấn thương khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Còn tiền vệ người Pháp - Paul Pogba một lần nữa úp mở về tương lai khi công khai tuyên bố 'khoác áo Real Madrid là giấc mơ của mình'.

Trung vệ Eric Billy dính chấn thương gân kheo khi về khoác áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Ảnh: RT1

Trung vệ Eric Billy dính chấn thương gân kheo khi về khoác áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Ảnh: RT1

Trong loạt trận đấu giao hữu quốc tế rạng sáng nay (9-10), cầu thủ Eric Billy đã dính chấn thương gân kheo trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Bỉ và Bờ Biển Ngà. Ở trận đấu này, trung vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ (CLB) Man United đã bị chấn thương ở phút 70 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Odilon Kossounou.

Đại diện của đội chủ sân Old Trafford cho biết, sẽ kiểm tra tình hình chấn thương của Eric Billy khi trung vệ này trở lại Manchester. Tuy nhiên, theo thông tin được tờ Metro đăng tải, với chấn thương vừa gặp phải, trung vệ 26 tuổi của Man United sẽ cần phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần để phục hồi. Chấn thương này đồng nghĩa với việc Eric Billy sẽ không thể ra sân thi đấu ở 2 trận sắp tới của Man United gặp Newcastle (vòng 5 Premier League) và Paris Saint Germain (vòng bảng Champions League).

Từ đầu mùa giải năm nay, trung vệ Eric Bailly đã được huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer trao khá nhiều cơ hội. Anh được ra sân 4 lần trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận đá chính. Nhà cầm quân người Na Uy muốn thử nghiệm Bailly đá cặp trung vệ với Harry Maguire sau khi Victor Lindelof liên tiếp gây thất vọng. Do đó, nếu không có sự phục vụ của Eric Billy ở những trận đấu sắp tới sẽ là tổn thất lớn về lực lượng của Man United bởi thời gian qua hàng phòng ngự đội chủ sân Old Trafford đã rất lỏng lẻo. Dù mới thi đấu 3 trận tại đấu trường Premier League, nhưng thủ môn David de Gea đã phải vào lưới nhặt bóng tới 11 lần, không ít bàn thua của “Quỷ đỏ” đến từ những sai lầm ở hàng phòng ngự. Số lần thủng lưới của Manchester United cũng chỉ ít hơn West Brom - đội để thủng lưới 13 bàn.

Các trận đấu quốc tế vẫn còn khá nhiều, nhưng người hâm mộ của đội chủ sân Old Trafford hy vọng Eric Billy sẽ là trường hợp duy nhất bị dính “virus FIFA”. Lịch thi đấu sắp tới của thầy trò HLV Ole Solskjaer cũng tương đối nặng khi họ phải chạm trán Paris Saint Germain, Chelsea, Arsenal, Leipzig hay Everton.

Không chỉ lo lắng cho tình hình chấn thương của trung vệ Eric Billy, HLV Ole Solskjaer và Ban lãnh đạo CLB Man United cũng đang đau đầu về lực lượng khi tiền vệ Paul Pogba một lần nữa công khai tuyên bố tuyên bố “khoác áo Real Madrid là giấc mơ của anh”.

Đây không phải là lần đầu tiên “ngôi sao” người Pháp ấp ủ ý định rời “nửa đỏ” thành Manchester. Hồi mùa Hè 2019, Paul Pogba và người đại diện Mino Raiola liên tục có những phát biểu gây sức ép để ra đi sau khi cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, dù chịu rất nhiều áp lực nhưng Ban lãnh đạo Man United đã từ chối tất cả những lời đề nghị dành cho Pogba và buộc tiền vệ đắt giá này phải ở lại.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến các đội bóng lớn không có khả năng thực hiện những bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá trên 100 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản được ý định tìm kiếm một bến đỗ mới của tiền vệ Paul Pogba trong tương lai.

Phát biểu với báo chí mới đây, tiền vệ người Pháp thậm chí đã công khai giấc mơ được khoác áo CLB Real Madrid trong tương lai. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về sự quan tâm của HLV Zinedine Zidane và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại đấu trường La Liga, Pogba cho biết: “Chúng ta luôn luôn nghe thấy những điều đó. Tôi phải nói gì đây? Đúng vậy, mọi cầu thủ đều muốn chơi cho Real Madrid. Đó là giấc mơ của tôi, nên tại sao tôi không đến đó trong tương lai?”

Pogba một lần nữa khiến Man United lo lắng khi công khai giấc mơ khoác áo CLB Real Madrid. Ảnh: PA

Bên cạnh đó, Pogba xác nhận anh chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man United. Hợp đồng hiện tại của Pogba kéo dài đến tháng 6-2021, kèm theo tùy chọn tự động gia hạn thêm 1 năm. Tiền vệ 27 tuổi người Pháp nói thêm: “Tôi chưa nói chuyện với Ed Woodward. Chúng tôi không nói gì về việc gia hạn. Tôi nghĩ sẽ đến lúc CLB nói chuyện với tôi và họ sẽ đưa ra đề nghị nào đó hoặc không có gì cả. Cho đến thời điểm này, chưa có chuyện gì xảy ra. Vì thế, tôi không thể nói với các bạn những chuyện mà tôi không biết”.

Dù bày tỏ mong muốn được khoác áo Real Madrid trong tương lai nhưng Pogba cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ của Man United rằng, sẽ nỗ lực cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford như tất cả các đồng đội của mình hiện nay: “Tuy nhiên, tôi đang chơi cho Manchester United và tôi yêu CLB này. Tôi cống hiến cho “Quỷ đỏ”, tôi có niềm vui và tôi muốn làm tất cả mọi thứ có thể để đưa CLB trở lại vị trí mà chúng tôi xứng đáng. Tôi sẽ cố hết sức mình, giống như các đồng đội của tôi”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-united-dinh-virus-fifa-va-dau-dau-voi-tuong-lai-cua-paul-pogba-post433823.html