Man United đá bóng như đứa trẻ dưới 9 tuổi

Cựu đội trưởng MU đã mô tả màn trình diễn của các đàn em trong trận thua khủng khiếp 0-4 trước Brentford giống như xem những người đàn ông thi đấu với lứa U-9.

Neville chỉ ra những sự chậm trễ của CLB trong việc tăng cường đội hình của Erik ten Hag là "khó có thể tha thứ". Đội bóng 13 lần vô địch Premier League đã bị Bầy Ong hạ gục cũng là trận thua thứ 7 liên tiếp trên sân khách - kết quả khiến tân HLV Erik Ten Hag không có điểm nào, chỉ 1 bàn ghi và thua 6 bàn thua sau hai trận đầu tiên cầm quân.

Brentford đã ghi bàn dẫn trước MU 4-0 sau chưa đầy 40 phút, khiến cựu thủ quân Neville phải thốt lên: "Man United thi đấu như những cậu bé U-9. Tôi đang cố gắng nghĩ về một điều mà Manchester United đã làm tốt trong hiệp một và tôi không thể nghĩ đến điều đó.

Tôi đã theo dõi Man United trong 42 năm và tôi không thể nghĩ đến khoảnh khắc mà tôi cảm thấy nó tồi tệ như trong hiệp một. Erik ten Hag chẳng có gì để nói và cũng chẳng thể làm gì. Tại Premier League, yếu tố thể hình có thể quyết định trận đấu. Ten Hag chưa nhận ra điều này. Lisandro Martinez không có cơ hội thắng Ben Mee trong pha tranh chấp".

Cựu thủ quân MU Garry Neville thất vọng với màn trình diễn của thầy trò Ten Hag. Ảnh: CGI.

Cựu thủ quân MU Garry Neville thất vọng với màn trình diễn của thầy trò Ten Hag. Ảnh: CGI.

Man United đã không thể tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào trong hiệp hai về phía cầu môn đội bóng phía Tây London. Neville nói với các cổ động viên của CLB: "Nếu bạn nghĩ rằng họ không thể chơi tệ hơn nữa, thì họ đã làm được".

Đồng quan điểm với Neville, chuyên gia Jamie Redknapp cho biết: "Các cầu thủ không cho thấy trách nhiệm khi khoác lên chiếc áo đấu của Man United. Ten Hag đã phạm hai sai lầm. Eriksen không thể chơi như một tiền vệ trụ còn Martinez đang trên đường trở thành một trung vệ thường xuyên bị bắt nạt".

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng không còn giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến MU bị đối thủ chiếu dưới nghiền nát chỉ sau 35 phút: "Brentford đang liên tục tát vào mặt Man United. Đầu tôi đau quá, tim cũng đau nữa. Ai đó hãy cứu tôi".

Thủ môn De Gea gọi trận thua Bầy Ong là "kinh hoàng". Ảnh: CGI.

Đội hình được định giá 55 triệu bảng của Brentford đã vùi dập Man United, CLB sở hữu đội hình 424 triệu bảng ngay trong hiệp một. Lần lượt Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee và Bryan Mbeumo ghi bàn giúp "Bầy ong" kết liễu "Quỷ đỏ" ngay trong hiệp một.

Richard Arnold, giám đốc điều hành của Man United, đã có mặt tại Sân vận động Community Gtech, nơi một số cổ động viên đội khách trưng ra các biểu ngữ kêu gọi gia đình Glazer bán CLB. Neville cáo buộc nhà Glazer người Mỹ chủ trì một "vụ thối rữa" ở Old Trafford, trong khi anh cũng nhắm đến thương vụ chuyển nhượng của Man United vào mùa hè này.

Christian Eriksen đã được ký hợp đồng chuyển nhượng tự do sau khi anh rời Brentford, trong khi Lisandro Martinez và Tyrell Malacia đến từ Eredivisie, nhưng Man United đã mất 7 cầu thủ vào mùa hè này, những người đã góp mặt trong đội hình chính của mùa giải trước.

Gary Neville nói rằng Manchester Utd đã rất tệ từ hồi trước tới giờ và bị rút hết sự tự tin sau thất bại bẽ bàng 0-4 trước Brentford khi chia sẻ: "Manchester United đã biết từ tám đến mười tháng trước rằng họ cần phải xây dựng lại đội hình cho mùa hè. Không có được các cầu thủ sớm - chất lượng cầu thủ, số lượng cầu thủ - mà Ten Hag cần là trở ngại và khó có thể tha thứ.

Đội trưởng Maguire và đồng đội có trận thua tồi tệ đối thủ chiếu dưới. Ảnh: CGI.

Đó không phải là một thị trường chuyển nhượng bị đình trệ - các đội đã hoàn thành kì chuyển nhượng của họ. Mọi CLB đều có một kế hoạch và Manchester United thì không. Ten Hag không có một chiến lược nào cả. Ông phải xác định cầu thủ và công việc được thực hiện với các ưu tiên. Tất nhiên, bạn luôn cố gắng làm hài lòng HLV nếu ông ấy có một cầu thủ mà ông có mối quan hệ thực sự tốt.

Nhưng người mà ông có mối liên hệ tốt lại không thể gia nhập đội bóng, như Frenkie de Jong. Không cần nhiều để phá bỏ Manchester United bằng cách như thế này. Họ cần một chút tổ chức, một chút tinh thần chiến đấu để tồn tại. Chỉ cần tất cả cố gắng vượt qua chính mình một chút là được".

Sau hai 2 trận, MU trắng tay, thậm chí bàn thắng duy nhất của họ cũng đến sau tình huống phản lưới của Mac Allister bên phía Brighton. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, MU kết thúc vòng đấu ở vị trí đáy bảng xếp hạng. Ở lượt tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ đối đầu Liverpool.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-united-da-bong-nhu-dua-tre-duoi-9-tuoi-post693881.html