Màn hạ độc bí ẩn nhất Trung Quốc: Cô sinh viên thông minh bỗng biến thành bệnh nhân bại liệt (Kỳ 1)

Chu Linh và Điêu Ái Thanh là hai vụ án xảy ra trong trường đại học chấn động nhất của Trung Quốc. Khác với nữ sinh Điêu Ái Thanh, Chu Linh không bị sát hại nhưng phải chịu đựng cuộc đời còn thảm khốc và tăm tối hơn địa ngục.

Chu Linh sinh vào tháng 11/1973 trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh. Từ nhỏ cô đã tỏ ra thông minh lanh lợi và có năng khiếu nghệ thuật. Cô có thể chơi thành thạo piano, đàn cổ tranh và một số nhạc cụ khác. Không chỉ đa tài mà tính cách Chu Linh cũng không chê vào đâu được, không bao giờ kiêu ngạo, thân thiện và luôn nở nụ cười trên môi. Nói cách khác, Chu Linh chính là mẫu “con gái nhà người ta” chính hiệu.

Ảnh chụp cả gia đình nữ sinh Chu Linh

Ảnh chụp cả gia đình nữ sinh Chu Linh

Năm 1992, Chu Linh được nhận vào khoa Hóa của trường Đại học Thanh Hoa và trở thành thành viên trong một ban nhạc của trường. Ngoài ra cô còn trong câu lạc bộ bơi lội và giành được một số giải thưởng trong Hội thao của trường Đại học Thanh Hoa.

Tính cách tốt, học lực giỏi, đa tài, đa nghệ, Chu Linh được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi nhưng cô luôn từ chối với lý do muốn tập trung vào việc học. Ở trong lớp, Chu Linh có rất nhiều bạn bè, đặc biệt cô rất thân với một nam sinh tên là Tôn Duy.

Tôn Duy đứng với Chu Linh như thể hai thế giới khác nhau. Điều đáng chú ý nhất ở Tôn Duy chính là xuất thân giàu có của cậu, còn lại không còn điều gì đặc biệt nữa. Sở trường không, tài năng cũng không.

Tưởng chừng một người tài năng và xinh đẹp như Chu Linh sẽ có một cuộc sống màu hồng với những thành công nổi bật thì đến tháng 12/1994, cô bắt đầu cảm thấy sức khỏe bản thân không được tốt.

Bắt đầu bởi những triệu chứng như chán ăn, đau bụng và rụng tóc, toàn thân đau nhức không ngừng.

Đến ngày 32/1/1995, toàn bộ mái tóc đen nhánh của cô rụng hết và và Chu Linh phải nằm viện theo dõi một tuần. Trong thời gian theo dõi, các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể phát hiện ra nguyên nhân chính là gì. Tuy nhiên, bệnh tình của Chu Linh thì cũng có những tiến triển tốt hơn.

Chu Linh không muốn lãng phí thời gian ở viện nên đã xin bố mẹ xuất viện để quay về trường. Mặc dù đồng ý những vì lo lắng cho con gái, mỗi ngày họ đều gửi đến kí túc xá đồ ăn và thuốc. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng yếu ớt, gầy gò của con gái, hai người lại không kìm được nước mắt.

Trước khi bị trúng độc Chu Linh là một cô nàng vui vẻ, hoạt bát

20/2/1995 khai giảng học kì mới nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức nên Chu Linh được đặc cách học tại kí túc xá. Ngỡ tưởng sức khỏe sẽ tốt lên từng ngày nhưng chỉ sau 1 tuần khai giảng, bệnh của Chu Linh đột nhiên chuyển nặng. Khác với lần trước, cô thậm chí còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bố mẹ đưa cô vào bệnh viện Hiệp Hòa, một trong những bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh lúc bấy giờ. Ở đó, bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh Lý Thuấn Vỹ bước đầu hoài nghi Chu Linh bị trúng độc Thallium nhưng vẫn cho cô nữ sinh đi kiểm tra thêm để chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Sau khi có kết quả như dự đoán, bác sĩ Lý ngay lập tức tiếp quản ca của Chu Linh. Không giống như lần trước đó, bệnh tình của cô ngày càng kém đi rõ rệt. Đến ngày 22/3, Chu Linh không thể tự hô hấp phải thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, phẫu thuật mở khí quản…

Còn nữa….

Han (Theo ZhuanLan)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-ha-doc-bi-an-nhat-trung-quoc-co-sinh-vien-thong-minh-bong-bien-thanh-benh-nhan-bai-liet-ky-1-a474702.html