Man City vỡ mộng ăn bốn

Ứng cử viên số một cho chức vô địch Ngoại hạng Anh bị loại sốc bởi đội bóng hạng dưới Wigan Athletic ở Cúp FA.

Aguero của Man City gây hấn với CĐV Wigan.

Man City hành quân đến sân DW của Wigan Athletic ở vòng 5 cúp FA rạng sáng qua với sự tự tin cao độ. Đội chủ sân Etihad đang thể hiện phong độ khủng khiếp ở mùa giải này khi “một mình một ngựa về đích” tại Ngoại hạng Anh, bỏ xa đội bám đuổi phía sau M.U tới 16 điểm trên BXH; vào chung kết Cup Liên đoàn và mới đại thắng 4-0 trên sân Basel ở Champions League. Trong khi đó, Wigan chỉ đứng thứ ba tại giải hạng ba League One (sau Ngoại hạng Anh và Championship), kém đối thủ tới 47 bậc theo thứ bậc của bóng đá Anh.

Thế nhưng, với mục tiêu vô địch mọi giải đấu, HLV Pep Guardiola vẫn thận trọng tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với bộ ba Sergio Aguero, Sane (cánh trái) và Bernardo Silva (cánh phải) trên hàng công. Trong khi đó, David Silva, Fernandinho và Guendogan chấn giữ ở hàng tiền vệ. Sự vượt trội về đẳng cấp giúp Man City chơi hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng tới 83%, nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên đến lạ kỳ, các cầu thủ đội khách đã không thể nào đưa bóng vào lưới đối phương. Không tận dụng được cơ hội, nửa xanh thành Manchester phải trả giá đắt. Phút thứ 79, Will Grigg ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Wigan giành vé vào vòng tứ kết giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, rất đông cổ động viên Wigan tràn xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. Kết quả hoàn toàn gây sốc, bởi đội bóng hạng ba đánh bại câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là chiến thắng lịch sử của Wigan bị lu mờ bởi những tình huống mang tính bạo lực. Bên ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola có màn tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp Paul Cook về chiếc thẻ đỏ của Fabian Delph (Man City). Suýt chút nữa cả hai ông thầy đã lao vào ăn thua đủ trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, nếu không được ngăn cản kịp thời. Không chỉ vậy, tiền đạo Sergio Aguero cũng có màn gây hấn với CĐV Wigan khi bị cổ động viên chủ nhà khiêu khích sau trận đấu. Thậm chí, chân sút của Man City còn gạt tay rất mạnh trúng mặt một fan Wigan. Rất may là cầu thủ hai bên can ngăn nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên Man City thất bại trước Wigan ở Cup FA. 5 lần chạm trán trước đó giữa hai đội, Wigan thắng 3 trận gần nhất, bao gồm cả tứ kết FA Cup năm 2014. Chiến thắng này khiến đội bóng đang đứng thứ ba tại giải League One giành vé vào tứ kết Cup FA gặp Southampton. Về phần mình, vỡ mộng giành cú ăn bốn tại mùa giải này, Man City cần tập trung vào hai mục tiêu quan trọng nhất là giải Ngoại hạng Anh và Champion League.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/man-city-vo-mong-an-bon-1243509.tpo