Man City vô địch ngay trước mặt cầu thủ MU

David Silva ghi cả hai bàn thắng giúp Manchester City thắng Stoke City 2-0, đồng thời thầy trò HLV Pep Guardiola đã tiến rất gần đến ngôi vô địch Premier League.

Trận đấu muộn nhất vòng 30 Premier League đã diễn ra không ngoài dự đoán khi Man City quá mạnh, quá áp đảo chủ nhà Stoke City. Trên bảng xếp hạng Premier League, sự chênh lệch càng được thể hiện rõ khi Man City chỉ chờ đếm ngày vô địch còn Stoke City đang chật vật tìm cách thoát khỏi nhóm xuống hạng với vị trí thứ 19.

Man City tiến rất gần đến ngôi vương.

Man City tiến rất gần đến ngôi vương.

Do đã thi đấu xong Champions League và vào tứ kết nên Man City tương đối rảnh chân. Vì thế, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ những hảo thủ trên hàng công như David Silva, De Bruyne, Sterling, Jesus, Sane.

Không ngạc nhiên khi các cầu thủ Man City áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 77%, họ có 17 lần thi nhau bắn phá khung thành thủ môn Butland trong đó có 6 pha dứt điểm chính xác và ghi được hai bàn thắng. Trong khi đó, số pha dứt điểm của Stoke City chỉ là 3.

Silva ghi bàn mở tỉ số cho Man City và...

Hai bàn thắng của Man City trong trận đấu này đều được ghi do công của “lão tướng” David Silva ở đầu mỗi hiệp đấu. Ngay từ phút thứ 10, David Silva đã có pha băng vào dứt điểm 1 chạm đầy tinh tế và dứt khoát mở tỉ số 1-0 cho Man City sau đường căng ngang chuẩn xác của Sterling.

Đến phút 50, Silva hoàn tất cú đúp của riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City sau pha dứt điểm cận thành qua người Butland.

... cũng chính tuyển thủ Tây Ban Nha ghi bàn ấn định tỉ số 2-0, hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Xen giữa hai bàn thắng này, Man City còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn khác. Đặc biệt nhất là Sterling có ít nhất hai tình huống ghi bàn mười mươi nhưng đều bỏ lỡ vì sự vô duyên và cả… chậm chạp.

Thắng trận này, Man City vững vàng ở ngôi đầu bảng với 81 điểm, hơn đội xếp thứ hai Man United đến 16 điểm trong khi giải chỉ còn có 8 vòng. Điều trớ trêu là có thể các cầu thủ MU sẽ phải nhìn đối thủ không đội trời chung cùng thành phố lên ngôi vô địch ngay tại Etihah, bởi ở vòng 33 cả hai đội sẽ đối mặt với nhau.

Sterling bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận này.

Tuy nhiên, Man City cũng có thể vô địch ngay trước cả cuộc đối đầu với Man Utd nếu những đội xếp sau chỉ cần 1 lần mất điểm và Man City giành trọn 6 điểm trong hai trận tới. Dù cho mọi việc thế nào thì việc Man City lên ngôi vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đội hình ra sân của hai đội:

Stoke City (4-3-3): Butland 5; Bauer 7, Zouma 5.5, Martins Indi 5.5, Stafylidis 6; Ndiaye 6, Cameron 6 (Ramadan 88), Allen 6; Shaqiri 7, Jese 5.5 (Crouch 63, 6), Choupo-Moting 6.5

Dự bị không sử dụng: Haugaard, Johnson, Adam, Shawcross, Fletcher, Ramadan

Thẻ vàng: Allen

HLV: Paul Lambert 6

Manchester City (4-3-3): Ederson 7; Walker 7, Kompany 6.5, Otamendi 7, Zinchenko 6.5; Fernandinho 7, D Silva 9, De Bruyne 7; Sterling 8 (B Silva 85), Jesus 8 (Gundogan 90), Sane 7

Dự bị không sử dụng: Bravo, Danilo, Laporte, Stones, Toure

Bàn thắng: D Silva (10’, 50’)

HLV: Pep Guardiola 7

Trọng tài: J Moss 6.5

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: D Silva

Khán giả: 29,138

Kết quả Premier League:

Bảng xếp hạng Premier League:

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/man-city-vo-dich-ngay-truoc-mat-cau-thu-mu-759276.html