Man City và cú trượt dài sau đỉnh cao

Đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn chưa thấy được bóng dáng của một ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu vô địch Premier League khi họ liên tục sẩy chân đáng tiếc gần đây.

Bên ngoài đường biên của sân Etihad hôm 15/12, HLV Guardiola cố gắng phân bua với trọng tài bàn. Ông cho rằng trận đấu phải được bù giờ thêm 4 phút.

Điều đó trở nên vô nghĩa. Man City bị West Brom cầm hòa 1-1 ở vòng 13 Premier League. HLV Guardiola phải chịu trách nhiệm cho sự chệch choạc của đội nhà.

Vấn đề của Man City

Thay vì tốn thời gian để tranh cãi với trọng tài, thuyền trưởng Man City nên tự hỏi về sự lãng phí trong 30 phút đầu trận của đội nhà. Đại diện thành Manchester nhập cuộc chậm chạp, để rồi phải nhận trái đắng.

Đồng hồ điểm phút 30 trên sân Etihad, Man City cầm bóng nhiều nhưng lại không ra cú sút trúng đích nào. Tình huống dứt điểm đáng chú ý duy nhất của thầy trò Guardiola cũng là bàn mở tỷ số do công Ilkay Gundogan.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Man City để thủng lưới sau chuỗi 6 trận không thua bàn nào. Trung vệ Ruben Dias có tình huống đốt lưới nhà. Trong 45 phút tiếp theo, "The Citizens" đẩy cao nhịp độ trận đấu và tấn công dồn dập.

Trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, Man City thực hiện tổng cộng 26 cú sút về khung thành đối phương, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích, suốt hai hiệp. Tuy nhiên, thủ thành Sam Johnstone của West Brom có ngày thi đấu "như lên đồng". Anh liên tục làm nản lòng các chân sút chủ nhà với nhiều pha cứu thua xuất sắc.

 HLV Guardiola phân bua với trọng tài ngoài đường biên trong trận hòa West Brom 1-1. Ảnh: Getty.

HLV Guardiola phân bua với trọng tài ngoài đường biên trong trận hòa West Brom 1-1. Ảnh: Getty.

Chỉ tìm được 1 điểm trước West Brom, HLV Guardiola nổi cơn thịnh nộ: "Đội nhà phải thắng những trận đấu thế này. Thế nhưng, chúng tôi lại không làm được. Man City đã có nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Cuối trận, chúng tôi đã có 4, 5 cơ hội nguy hiểm".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cho rằng Man City vượt trội mọi mặt so với đội khách. Và kết quả 1-1 được cựu thuyền trưởng Barca miêu tả giống "tai nạn" với đại diện thành Manchester hơn.

HLV Guardiola có lý do để bực tức. Làm thế nào một đội bóng tung ra 26 tình huống bắn phá khung thành đối phương nhưng lại chỉ tìm được 1 bàn thắng và khép lại trận đấu với kết quả hòa?

Tuy nhiên, Man City của HLV Guardiola dường như chưa thoát khỏi "căn bệnh" kìm hãm họ ở mùa 2019/20, dẫn đến việc bị Liverpool truất ngôi vô địch Premier League. Đội bóng này làm nóng "guồng máy" quá chậm và để mất điểm đáng tiếc.

Theo Goal, Man City luôn có thói quen bắt nạt những đội bóng mới thăng hạng từ khi Pep Guardiola ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB với 8 trận thắng. Chuỗi trận ấn tượng ấy chỉ bị gián đoạn vào tháng 5/2018.

Hôm ấy, đội chủ sân Etihad hòa Huddersfield trong thế đã vô địch Premier League. Cột mốc tưởng chừng vô hại đó lại ươm mầm cho vấn đề nghiêm trọng hủy hoại Man City.

Hàng công Man City chưa cho thấy được sự hiệu quả. Ảnh: Getty.

Man City và bệnh cũ tái phát

Trong trận derby thành Manchester thuộc vòng 12 Premier League, Man City cũng khởi đầu chậm chạp trước người hàng xóm, đội bóng từng bị Leipzig ghi 2 bàn chỉ sau 13 phút của hiệp 1 tại Champions League. Tới trận gặp West Brom, nhà cựu vô địch Premier League tiếp tục tỏ ra ì ạch.

Trong 30 phút đầu trận, chỉ có 1 cơ hội được tạo ra và đến từ đội khách. Đây là điều không thể chấp nhận với Man City, một trong hai CLB mạnh nhất nước Anh hiện tại.

HLV Guardiola cãi rằng Man City nhập cuộc thận trọng để tránh nhận đòn "hồi mã thương" là những pha phản công.

"Đôi lúc chúng tôi phải giữ được sự kiên nhẫn. Đá với một đối thủ bố trí đến 10 cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà không bao giờ dễ dàng", HLV 49 tuổi nói.

Man City vừa không hay lại chẳng may. Tình huống West Brom tìm được bàn gỡ hòa 1-1 đến từ pha phản lưới nhà của Ruben Dias. Thế nhưng, "The Citizens" cần tự trách bản thân trước tiên.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch Premier League sớm vào guồng và hạn chế những kết quả đáng tiếc, thì Man City tiếp tục sa vào vũng lầy như cách đây 1 năm.

Hiện tại, đội bóng của HLV Guardiola đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm. So với cùng kỳ thời gian này mùa trước, Man City đã có 25 điểm và ghi tới 35 bàn (theo số liệu từ Goal).

Khi ấy, đại diện thành Manchester đã kém Liverpool, đội dẫn đầu, khoảng cách 9 điểm. Họ không thể nào bắt kịp được đoàn quân của Jurgen Klopp sau đó.

Man City vẫn chưa nhớ bài học ở mùa 2019/20. Họ từng phải trả giá vì khởi đầu mùa giải chậm chạp.

HLV Guardiola nỗ lực khắc phục điểm yếu của đội nhà bằng cách nâng cấp chất lượng cho hàng thủ. Những tín hiệu tích cực đã được nhìn thấy khi Man City chỉ để thủng lưới 12 bàn sau 12 vòng đấu.

Sau khi vá lỗ hổng hàng thủ, đội bóng của HLV Guardiola lại vấp phải bài toán hàng công thi đấu kém hiệu quả.

Trung phong Gabriel Jesus tịt ngòi kể từ trận hòa 1-1 trước Liverpool hồi tháng 11, Raheem Sterling chỉ có được 1 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kevin de Bruyne, ngôi sao hay nhất của Man City, cũng chỉ tìm được 1 bàn thắng trong 15 trận gần nhất.

Tin vui cho Man City khi tiền đạo Sergio Aguero đã hồi phục và có thể trở thành vị cứu tinh. Tuy nhiên, đặt niềm tin vào mũi nhọn đã 32 tuổi luôn là canh bạc mạo hiểm, dù rằng trung phong người Argentina đã thể hiện được đẳng cấp và giá trị khác biệt suốt nhiều năm qua.

Thời gian đang chống lại Man City của HLV Guardiola. Mùa giải cũng chuẩn bị bước sang vòng 14.

Lúc 22h, nhà cựu vô địch Premier League sẽ di chuyển đến sân của Southampton ở vòng 14. Đại diện thành Manchester cần cuộc bứt phá mạnh mẽ để trở lại cuộc đua vô địch.

Bằng không, Man City sẽ tiếp tục trượt dài và HLV Guardiola đối mặt nguy cơ lớn trắng tay.

HLV Guardiola giải thích sơ đồ 3 hậu vệ của Man City HLV Pep Guardiola giải thích việc sử dụng đội hình 3 hậu vệ của Manchester City trong trận thua 1-3 trước Lyon ở tứ kết Champions League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-va-cu-truot-dai-sau-dinh-cao-post1164683.html