Man City và cú đấm thách thức cả châu Âu

Chiến thắng của Man City trước án phạt cấm dự Champions League 2 năm là lời khẳng định trực tiếp về quyền lực không thể chối từ của nửa xanh thành Manchester.

Ngày này đúng 11 năm trước, Man City chiêu mộ thành công Carlos Tevez từ MU với giá 25 triệu bảng, mở ra thời kỳ cạnh tranh với 4 ông lớn (Big Four) MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal.

11 năm sau, Man City kháng án thành công lệnh cấm tham dự UEFA Champions League từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trực tiếp khẳng định quyền lực và tầm ảnh hưởng giờ đã ở tầm lục địa của đội bóng này.

Sức mạnh đồng tiền

Số tiền 10 triệu euro có lớn không? Câu trả lời là nó chỉ đủ để trả 6 tháng tiền lương của Kevin De Bruyne hay Sergio Aguero. Nếu quy ra tiền chuyển nhượng, 10 triệu euro còn không đủ để Man City mua ngôi sao cỡ Angelino từ PSV.

Hậu vệ người Tây Ban Nha ngốn của đội chủ sân Etihad tới 12 triệu euro vào mùa hè 2019, chỉ thi đấu vỏn vẹn 15 trận trước khi bị đẩy sang RB Leipzig theo dạng cho mượn.

Tóm lại, 10 triệu euro tiền phạt của CAS chẳng thấm tháp là bao so với tiềm lực và sức mạnh của Man City. Án phạt này, sau những đe dọa khủng khiếp trước đó, chỉ như một liều thuốc thử loại nhẹ.

 Man City mất 10 triệu euro thay vì phải bán De Bruyne, Bernardo Silva hay Aguero để cân bằng tài chính. Ảnh: Getty.

Man City mất 10 triệu euro thay vì phải bán De Bruyne, Bernardo Silva hay Aguero để cân bằng tài chính. Ảnh: Getty.

Gary Lineker mô tả đây là "chiến thắng lớn" cho Man City. Daily Mail chạy dòng tít lớn nhất mục thể thao "Man City 1-0 UEFA", trong khi Barney Roney, cây bút bình luận của Guardian, đăng dòng trạng thái ngắn gọn "RIP FFP" (Yên nghỉ nhé Luật công bằng tài chính), và lập tức tạo sóng trên mạng xã hội

CAS tuyên bố họ sẽ đưa ra đầy đủ quá trình làm việc trong thời gian qua để xác minh cho quyết định hôm nay về Man City. Song Guardian đã tiên liệu trước khi khẳng định "sẽ chẳng ai buồn quan tâm đến điều này".

Trong tuyên bố được đưa ra, CAS nhấn mạnh vào việc Man City không ngụy trang nhà tài trợ như phán quyết ban đầu mà chỉ không hợp tác với UEFA. Tuyên bố còn có đoạn: "Hầu hết cáo buộc vi phạm của UEFA đối với Man City đều hoặc không đủ thành lập tội danh, hoặc hết thời hiệu truy cứu".

Tuyên bố mang tính hòa giải này những người quan tâm vụ việc thất vọng nặng nề. Bởi chính UEFA đã tạo ra FFP, và việc họ không biết rõ luật do chính mình lập ra để từ đó phạt sai Man City quả là trò hề khó tin.

Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi CAS xóa án phạt cho Man City, trang đánh giá của CAS trên Google bị những người hâm mộ vào thả đầy những bình luận mang tính chửi bới và đưa đánh xuống mức 2,2 trên mức tối đa là 5.

Luật Công bằng Tài chính (FFP) rõ ràng bị rẻ rúng trong tình huống này. Nên nhớ Man City đã lỗ tới 667 triệu euro trong 5 mùa gần nhất vì các hoạt động chuyển nhượng, trong khi FFP được tạo ra để đảm bảo sự công bằng trong khả năng thu chi của các CLB.

Án phạt nhẹ hều mà CAS đưa ra giống như 1 lời bảo chứng cho việc một CLB có quyền chi ra cả tỷ euro để mua bán cầu thủ mà không cần phải lo lắng về những án phạt đổ ập lên đầu họ.

Trong chốc lát, thế giới bóng đá bỗng trở lại thời điểm của gần 20 năm trước, khi những đội bóng có quyền chi tiền không tiếc tay để đổi đời, hoặc đơn giản hơn là rút ngắn quãng đường tới thành công.

Tính thể thao của một đội bóng hoàn toàn bị loại bỏ, và những lò đào tạo trẻ dường như chỉ được thành lập cho có.

Man City sẽ còn tiến xa đến đâu?

Ông chủ của Man City từng nhấn mạnh bản thân sẽ đi "kiện đến cùng" sau khi án phạt cấm 2 năm dự Champions League được đưa ra lần đầu tiên.

Không ai biết rõ Man City đã làm những gì trong thời gian vừa qua để đảo ngược thế cờ, nhưng chiến thắng trước UEFA đảm bảo một tương lai giàu có và quyền lực trong 5-10 năm tới cho đội bóng này.

Dẫu vậy, hiện tại cũng rất quan trọng với đội chủ sân Etihad. The Citizens đang sở hữu quyền tự quyết để tung ra thêm một cú đấm nặng đô nữa vào danh dự của UEFA.

Thời điểm Man City phải dựa vào những tấm biến quảng cáo như thế này để khuếch trương thanh thế đã qua. Ảnh: AP.

Man City đã thắng Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cơ hội để thầy trò Pep Guardiola vào vòng tứ kết và từ đó đi sâu hơn rồi vô địch là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, chính Pep đặc biệt cẩn trọng trước cơ hội lớn này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận như sau: "Trong đấu trường này, không ai hiểu rõ Real Madrid bằng tôi. Họ là thế lực tại đây và chúng tôi phải tập trung vào họ. Nếu nghĩ tới đối thủ ở vòng tiếp theo khi đang đối đầu với nhà vua tại đấu trường này, họ sẽ hất cẳng chúng tôi ngay lập tức".

Sự cẩn trọng, bên cạnh tiềm lực và cả sự mafia nào đó trong cách quản lý đội bóng đang là thứ giúp Man City dần vươn lên tầm cỡ của những đại gia truyền thống như Real Madrid, Barca, Juventus hay Bayern Munich.

Điều ấy khác hoàn toàn so với sự hợm hĩnh mà chính Man City từng thể hiện. 11 năm trước, sau khi chiêu mộ thành công Carlos Tevez từ MU, Man City đã giăng tấm bảng quảng cáo lớn đặt ngay ở cửa ngõ thành phố với với hình ảnh Tevez giang tay ăn mừng cùng nội dung "Chào mừng tới với Manchester".

Man City ngày đó đặt Man United là mục tiêu để cạnh tranh và bám đuổi. Trong một thời gian rất dài, Tevez được dùng để hạ thấp MU và Sir Alex, qua đó ôm mộng đưa Man City leo cao trong nấc thang vị thế tại bóng đá Anh.

11 năm sau những ngày ấy, Man City giờ không còn quan tâm Man United làm gì nữa. Sau hàng tỷ euro được đổ ra, mục tiêu của Man City giờ là chinh phục châu Âu và họ đang tiến những bước thực sự đáng nể trong hành trình đó.

Cú đấm Man City tung ra vào UEFA trong ngày hôm nay nhiều khả năng mới chỉ là đòn khởi đầu trong chuỗi tấn công liên hoàn mà Man City sẽ tạo ra về phía Liên đoàn bóng đá châu Âu. Đòn knock-out vẫn đang được thầy trò Pep Guardiola chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó sẽ là chức vô địch UEFA Champions League.

Sân bóng trong nhà trị giá 300.000 USD của sao Man City Hậu vệ Benjamin Mendy khiến người hâm mộ trầm trồ khi chấp nhận chi số tiền lớn để xây sân bóng mini trong căn biệt thự sang trọng của mình.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-va-cu-dam-thach-thuc-ca-chau-au-post1106401.html