Man City và Bayern Munich cùng thua sốc

Ở lượt trận diễn ra tối 27-9, cả Man City và Bayern Munich đều bất ngờ gục ngã trước đối thủ của mình. Với Bayern Munich, trận thua ở vòng 2 Bundesliga khiến đội bóng nước Đức đã chấm dứt chuỗi trận thắng kỷ lục của mình.

HLV Pep Guardiola và CLB Man City nhận thất bại đau đớn bởi những sai lầm của hàng phòng ngự. Ảnh: Daily Mail

HLV Pep Guardiola và CLB Man City nhận thất bại đau đớn bởi những sai lầm của hàng phòng ngự. Ảnh: Daily Mail

Man City “gục ngã” vì thảm họa phạt đền

Trong trận tiếp đón Leicester City trên sân nhà tại vòng 3 Premier League tối hôm qua (27-9), câu lạc bộ (CLB) Man City không có sự phục vụ của Gabriel Jesus và Sergio Aguero. Bên kia chiến tuyến, đội khách cũng không có Ndidi nhưng chào đón sự trở lại của Jonny Evans.

Với lợi thế sân nhà, Man City chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay phút thứ 4, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước với cú dứt điểm quyết đoán của Riyad Mahrez sau tình huống phối hợp đá phạt góc với đồng đội.

Có lợi thế về tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Trong khi đó, Leicester City vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự, phản công. Việc Man City đẩy cao đội hình giúp các cầu thủ khách có nhiều cơ hội tổ chức phản công. Tiếc rằng, cả Barnes và Vardy đều không thể tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra.

Tuy nhiên, đến phút 37, từ tình huống phản công, Barnes có đường chuyền tinh tế để Vardy thoát xuống khiến Walker phải kéo áo phạm lỗi trong vòng cấm Man City. Trọng tài Michael Oliver lập tức chỉ vào chấm 11m và Vardy không bỏ lỡ cơ hội để cân bằng tỉ số cho đội khách.

Bước vào hiệp 2, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, việc thiếu một tiền đạo cắm thực thụ khiến đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu khá bế tắc. Trong khi đó, phút 54, các hậu vệ đội chủ nhà mắc sai lầm khi để Castagne thoát xuống, căng ngang và Jamie Vardy tung ra cú đánh gót hạ gục thủ môn Ederson ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua thứ 2, chỉ 4 phút sau đó hàng phòng ngự của Man City tiếp tục mắc sai lầm khi Garcia phạm lỗi với Jamie Vardy trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, một lần nữa tiền đạo người Anh đánh bại Ederson để hoàn tất cú hat-trick của mình và nâng tỉ số lên 3-1 cho Leicester City.

Việc để thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong 4 phút ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của Man City. HLV Pep Guardiola tiếp tục có những sự thay đổi về nhân sự nhằm cải thiện lối chơi nhưng cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Phút 77, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị James Maddison có tình huống đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi cứa lòng hoàn hảo hạ gục Ederson nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Man City liên tục đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực của đội chủ sân Etihad được đền đáp với cú đánh đầu chính xác của Nathan Ake ở phút 84 để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-4. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Man City một lần nữa bị thổi phạt đền sau tình huống Mendy kéo ngã Maddison trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Youri Tielemans ghi bàn ấn định thắng lợi 5-2 cho Leicester City.

Với chiến thắng bất ngờ trước Man City, đoàn quân của HLV Rodgers đã đòi lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng từ tay Everton. Sau 3 vòng đấu, Leicester City đã toàn thắng và có hiệu số bàn thắng thua lên đến +8 (12-4). Trong khi đó, Man City tạm thời rơi xuống vị trí thứ 13.

Bayern Munich chấm dứt chuỗi trận thắng kỷ lục

Tương tự như Man City, tại đấu trường Bundesliga, đương kim vô địch Bayern Munich cũng đã gây bất ngờ khi nhận thất bại sốc với tỷ số 1-4 trong chuyến làm khách của Hoffenheim tại vòng 2 diễn ra tối 27-9.

Trong trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Hoffenheim sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 16 với pha lập công của Ermin Bicakcic. Việc phải vắt kiệt sức để vượt qua Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu cách đây ít ngày khiến Bayern Munich nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 8 phút khi Munas Dabbur ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 24.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Joshua Kimmich lập công giúp Bayern Munich có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2, nhưng đây cũng là tất cả những gì nhà đương kim vô địch làm được bởi trong hiệp 2, tiền đạo Andrej Kramaric hoàn tất cú đúp để ấn định thắng lợi 4-1 cho Hoffenheim.

Bayern Munich chấm dứt chuỗi trận thắng kỷ lục sau thảm bại trước Hoffenheim. Ảnh: Daily Mail

Thảm bại đậm trước Hoffenheim ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Đức đã khiến chuỗi trận toàn thắng của Bayern Munich buộc phải dừng lại ở con số 23. Trước đó, với trận thắng Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, Bayern Munich lập kỷ lục về số trận thắng liên tiếp của 1 đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, vượt qua cột mốc cũ là 22 trận do Real Madrid thiết lập vào năm 2014.

Đây là trận thua đầu tiên của nhà đương kim vô địch Champions League cũng như Bundesliga trong năm 2020. Họ đã bất bại suốt 32 trận đấu chính thức từ sau lần trắng tay trước M’gladbach hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 9 năm, Bayern Munich phải nhận thất bại sớm (ngay vòng 2) tại Bundesliga.

Phát biểu với báo giới, sau thất bại của các học trò, HLV Flick thừa nhận: “Tôi biết thất bại rồi sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Xin dành những lời khen cho Hoffenheim cũng như HLV Sebastian Hoeness. Tôi không muốn biện minh rằng, các cầu thủ của mình đã mệt mỏi. Đơn giản là chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội tốt. Xin chúc mừng Hoffenheim, thực sự họ quá hay”.

Sau thất bại ở vòng 2 Bundesliga, vào đêm thứ Tư tới, Bayern Munich sẽ có trận tiếp đón Dortmund tại Allianz Arena trong trận tranh Siêu cúp nước Đức. HLV Flick cho biết, không thể trách các học trò về thất bại này bởi tất cả đã nỗ lực hết mình: “Chúng tôi đã khiến mọi thứ trở nên quá dễ dàng với đối thủ và phải rút ra những bài học từ thất bại này cũng như vượt qua nó. Sự tập trung giờ sẽ dồn vào thứ Tư tới”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-va-bayern-munich-cung-thua-soc-post433523.html