Man City tiến gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh

Chỉ 1 ngày sau khi bị Liverpool cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có chuyến hành quân tới sân của Wolves với quyết tâm tái lập khoảng cách về mặt điểm số với The Kop trong cuộc đua song mã đến chức vô địch.

Man City giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Wolves

Man City giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Wolves

Với quyết tâm đoạt được 3 điểm, Man City sớm tràn lên tấn công phủ đầu và chỉ 7 phút sau khi bóng lăn đội khách đã có được bàn mở tỷ số do công của Kevin De Bruyne khi anh di chuyển thông minh đón đường chọc khe của B.Silva rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Jose Sa.

Nhưng chỉ 4 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng đưa tỷ số về thế cân bằng; Pedro Neto có đường căng ngang chuẩn mực để Dendocker băng vào dứt điểm ghi bàn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì “bầy sói” làm được, bởi những phút còn lại là màn trình diễn siêu hạng của nhạc trưởng Kevin De Bruyne trên sân Molineux.

Tiền vệ người Bỉ liên tục lập công ở phút 16 và 24 để hoàn thành cú hat-trick của riêng mình ngay trong hiệp 1 và chỉ cần thêm 15 phút ở hiệp 2 để khép lại ngày thi đấu thăng hoa của bản thân với 4 bàn thắng.

Sau khi tỷ số đã là 4-1 nghiêng về phía Man City, trận đấu diễn ra rất cởi mở khi Wolves chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Chính điều này khiến quãng thời gian 30 phút cuối xuất hiện rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng chỉ 1 lần bóng được đưa vào lưới của Wolves, khi Cancelo có đường dọn cỗ để Sterling ấn định chiến thắng 5-1, qua đó chấm dứt hy vọng kiếm điểm của đội nhà.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 giúp Man City tái lập thế dẫn 3 điểm với Liverpool, đồng thời nâng cao hiệu số bàn thắng bại lên thành +72 so với +65 của đối thủ. Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, sẽ rất khó để chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh tuột khỏi tay của nửa xanh thành Manchester. Chiến thắng của Man City cũng vô tình giúp M.U chắc chắn có suất dự cúp châu Âu mùa giải tới khi Quỷ đỏ có cách biệt với Wolves đến 8 điểm và Wolves chỉ còn lại 2 trận chưa đấu.

Đứng ở vị trí thứ 18, Leeds đang rất khát khao giành lấy từng điểm số để níu giữ hy vọng trụ lại Giải Ngoại hạng Anh mùa sau. Tuy nhiên, tham vọng ấy đã sớm bị dập tắt khi Mason Mount đưa đội khách Chelsea vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 4. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với đội chủ nhà khi Dan James phạm lỗi nguy hiểm với Kovacic và trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ với cựu cầu thủ của M.U. Đây đã là tấm thẻ đỏ thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp khiến cho Leeds phải tiếp tục chơi thiếu người khi trận đấu mới chỉ bước qua phút 25. Những phút còn lại, với chỉ 10 người trên sân, các cầu thủ của Leeds không khác gì những quân xanh để Chelsea tập tấn công, để rồi lần lượt Pulisic cùng với Lukaku điền tên mình lên bảng tỷ số ở các phút 55 và 83. Thắng chung cuộc 3-0 giúp Chelsea củng cố vị trí thứ 3, hơn đội bóng xếp sau Arsenal 4 điểm. Trong khi đó, trận thua này khiến ngày trở lại Giải hạng Nhất của Leeds càng gần hơn.

Những trận cầu còn lại, Leicester dễ dàng vượt qua đội bóng đã xuống hạng Norwich City với tỷ số 3-0. Trong khi Everton dù chỉ kiếm được 1 điểm trước Watford nhưng đang tràn trề cơ hội trụ hạng khi hơn Leeds 2 điểm mà trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/man-city-tien-gan-den-chuc-vo-dich-ngoai-hang-anh-3115829/