Man City thua trắng 3 bàn, Pep tuyên bố ai nghe cũng lắc đầu

Trong một đêm mà mọi sự xấu hổ đánh sập vào đội bóng đang bay cao ở Premier League, chủ nhà Liverpool đã cho Man City biết lễ độ ở đấu trường C1, với chiến thắng hoành tráng 3-0. Thế nhưng Pep Guardiola vẫn mạnh miệng sau trận.

Đến làm khách Liverpool với một tinh thần phơi phới nhưng Man City đã nhận cái kết đắng mà gần như sẽ loại họ khỏi sân chơi châu lục. Để thua trắng 3 bàn, dù lượt về được đá sân nhà thì xem ra chiếc vé bán kết trở nên ra vời với Pep cùng học trò.

Pep Guardiola cùng học trò thua mất mặt ở Anfield

Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane đã khiến Man City câm lặng và chìm trong nỗi sợ hãi. Nỗi sợ không đáng có của một cái tên chuẩn bị bước lên ngai vàng làm chủ bóng đá Anh, một khi Man City thắng MU ở derby Manchester vào thứ Bảy này.

Quả là mất mặt nhưng Pep Guardiola vẫn nói cứng sau trận, đủ khiến người nghe phì cười, khi ông cố nhấn mạnh niềm tin vào một "phép màu" lật ngược thế cờ trước đội bóng vùng Merseyside.

"Không ai tin Man City sẽ đi tiếp nhưng tôi có rất nhiều niềm tin vào đội bóng của mình. Họ đã chỉ cho tôi thấy những giá trị tốt đẹp trong mùa này. Như Sevilla, Juventus, chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước.

Thật là khó khăn khi đụng độ một đội bóng hàng đầu như Liverpool và phải làm sao để giữ được lưới sạch. Chúng tôi phải nỗ lực tận cùng để lật ngược thế cờ và cho phép mình tin tưởng vào điều đó".

L.H

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/man-city-thua-trang-3-ban-pep-tuyen-bo-ai-nghe-cung-lac-dau-439885.html