Man City thắng áp đảo, Liverpool chật vật hạ 'tí hon' Midtiylland

Các ông lớn nước Anh tiếp tục có màn trình diễn vượt trội ở Champions League khi cả đương kim vô địch Liverpool lẫn á quân Premier League Man City đều giành được chiến thắng thứ nhì liên tiếp.

Ở chuyến du đấu đến "chảo lửa" Velodrome của Marseille, Man City kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng C đồng thời tạo đà cho các vòng đấu tiếp theo. Đó là lý do để HLV Pep Guardiola đưa đến đất Pháp đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công trẻ trung Raheem Sterling – Ferran Torres – Phil Foden trong bối cảnh chân sút chủ lực Sergio Aguero lại dính chấn thương.

Thắng to nhưng Man City vẫn lo với sức khỏe của De Bruyne

Thắng to nhưng Man City vẫn lo với sức khỏe của De Bruyne

Man City nhanh chóng triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trong khi các cầu thủ Marseille tổ chức phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Tuy nhiên, giải pháp "dựng xe buýt hai tầng" của HLV Andre Villas-Boas cũng chẳng giúp Marseille tránh được bàn thua sớm ở phút 18 khi De Bruyne có pha căng ngang chuẩn xác để Ferran Torres băng vào đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Ferran Torres mở tỉ số cho đội khách Man City

Man City tiếp tục tạo sức ép khủng khiếp trên phần sân đội chủ nhà Marseille nhưng cũng phải đến phút 76, cách biệt tỉ số mới được nới rộng với pha dứt điểm trong vòng cấm của tiền vệ Ilkay Gundogan phía đội khách.

Ilkay Gundogan nhân đôi cách biệt

Năm phút sau, pha phối hợp với De Bruyne giúp Raheem Sterling dễ dàng dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Raheem Sterling ấn định chiến thắng 3-0 cho "The Citizens"

Ở trận đấu cùng giờ, Porto có chiến thắng đầu tay với tỉ số 2-0 trước Olympiakos và chia nhau hai vị trí nhì và thứ ba bảng C. Marseille thua cả hai trận, xếp cuối bảng C trong khi Man City dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.

Chấn thương của Fabinho khiến Liverpool thêm khủng hoảng

Liverpool không có được chiến thắng suôn sẻ như Man City khi HLV Jurgen Klopp chủ trương sử dụng đội hình hai để đối phó với Midtiylland và bị đối thủ đến từ Đan Mạch uy hiếp ngược đến mức suýt thua trận. Nếu như có thêm chút may mắn, Midtiylland hẳn đã có được bàn mở tỉ số từ phút thứ 3 và cục diện trận đấu khi đó khó có thể được coi là suôn sẻ với Liverpool.

Anders Dreyer suýt phá lưới Liverpool ở phút thứ 3

Không thể trông chờ nhiều vào bộ ba tấn công Diogo Jota – Takumi Minamino – Divock Origi sau màn trình diễn nhạt nhòa ở 45 phút đầu trận, thế nhưng Liverpool bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 55 sau pha phối hợp giữa Alexander-Arnold và Xherdan Shaqiri để Diogo Jota dễ dàng đệm vào lưới trống, mở tỉ số cho Liverpool. Đây cũng là bàn thắng thứ 10.000 trong lịch sử Liverpool.

Diogo Jota ghi bàn thứ 10.000 cho Liverpool

Ngay cả khi tung các "sát thủ" Salah, Firmino và Mane vào sân, Liverpool cũng không thể thi đấu lấn lướt so với Midtjylland. Cũng chỉ có may mắn mới giúp khung thành của "The Kop" đứng vững sau những pha bắn phá của Evander hay Dreyer. Phút 90+1, Salah bị Paulinho phạm lỗi trong vòng cấm và chính chân sút người Ai Cập ghi bàn từ chấm 11m để ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Salah bị phạm lỗi...

... và tự mình ghi bàn từ chấm 11m

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng D, Atalanta cầm chân Ajax với tỉ số 2-2, tạm thời bám sát Liverpool ở vị trí nhì bảng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/man-city-thang-ap-dao-liverpool-chat-vat-ha-ti-hon-midtiylland-20201028063706267.htm