Man City tái lập khoảng cách 11 điểm với Man Utd

Thầy trò Pep Guardiola đánh bại chủ nhà Aston Villa 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 Premier League rạng sáng 22/4.

Man City mở màn trận đấu bằng bàn thua nhanh nhất lịch sử tham dự Premier League. Ngay giây thứ 20, John McGinn đã sút tung lưới Ederson. Nhưng bằng sự ăn ý của các cầu thủ trên hàng công, "Cityzens" vẫn hoàn tất cú lội ngược dòng. Phil Foden, Rodrigo là hai người hùng của đội khách với hai pha lập công lần lượt ở phút 22 và 40.

Kết quả này giúp Man City tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu với 77 điểm, hơn Man Utd 11 điểm, nhưng chơi nhiều hơn một trận.

 Bản lĩnh của một đội bóng lớn giúp Man City vượt ải Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Bản lĩnh của một đội bóng lớn giúp Man City vượt ải Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Trận đấu trên sân Villa Park diễn ra với những diễn biến khó lường. Ngay ở giây thứ 20, Tyrone Mings có pha phát bóng chuẩn xác cho Ollie Watkins băng xuống bên cánh trái. Tuyển thủ Anh căng ngang vừa tầm cho John McGinn lập công. Bàn thua có sự góp sức không nhỏ từ pha cắt bóng hụt của John Stones.

Trong lần hiếm hoi bị bị dẫn trước, Man City có đôi chút lúng túng. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn áp đặt thế trận lên đối thủ, đồng thời tạo sức ép không nhỏ bằng những pha chồng biên quen thuộc. Trong 20 phút đầu, các chân sút áo xanh chỉ tạo ra đúng một cơ hội đáng chú ý là cú sút vào góc gần, bị cản phá của Riyad Mahrez.

Tốc độ và sự nhuần nhuyễn trong những đợt lên bóng của Man City ngày một tăng, và dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hàng thủ Villa. Phút 22, Phil Foden khởi xướng đợt tấn công của đội khách, và cũng chính anh là người di chuyển thông minh để đón đường căng ngang của Bernardo Silva, sau đó dứt điểm tung lưới chủ nhà. Hàng thủ của HLV Dean Smith đã bị hút về phía Gabriel Jesus, để lộ khoảng trống mênh mông cho tài năng trẻ bên phía đối thủ.

Phil Foden là học trò U21 ghi nhiều bàn nhất trên mọi đấu trường trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola (29 bàn). Ảnh: Reuters.

Hàng thủ Aston Villa không còn duy trì được sự tập trung sau bàn thua. Phút 40, Bernardo Silva tiếp tục ghi dấu ấn với pha treo bóng chuẩn xác đến vị trí của Rodrigo. Tuyển thủ Tây Ban Nha đánh đầu tinh tế, đánh bại cả trung vệ Mings và thủ môn Emiliano Martinez.

Những diễn biến bất ngờ tiếp tục xuất hiện. Man City chỉ còn 10 người sau khi Stones nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44. Tuy nhiên, Aston Villa cũng nhanh chóng ném đi lợi thế về quân số ở ngay đầu hiệp hai khi Matty Cash cũng bị truất quyền thi đấu sau hai tấm thẻ vàng liên tiếp trong ít phút.

Khi quân số đôi bên trở lại thế cân bằng cũng là lúc Man City đẩy cao đội hình để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Đoàn quân của Pep không còn quá sốt sắng trong việc tổ chức tấn công. Thay vào đó, họ luân chuyển bóng nhiều ở khu vực giữa sân, buộc đối thủ phải đẩy cao để tranh cướp bóng. Hai cơ hội ngon ăn nhất của "Cityzens" trong hiệp hai đều xuất phát từ những cú sút xa. Ilkay Gundogan, Silva đánh bại Martinez, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Chung cuộc, Man City thắng 2-1.

Đội hình ra sân của Aston Villa và Man City.

'Đừng bao giờ tha thứ cho những kẻ đứng sau Super League' Sau khi 6 đội bóng Anh rút khỏi Super League, bình luận viên Kaveh Solhekol của Sky Sports tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ những ông chủ đứng sau kế hoạch về giải đấu này.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-tai-lap-khoang-cach-11-diem-voi-man-utd-post1206914.html