Man City mất ngôi đầu: Chỉ tại ông Barca

Bất lực trước Middlesbrough trên sân nhà Etihad, Man City của Pep Guardiola chính thức mất ngôi đầu bảng Premier League. Tất cả là vì cái tên Barca.

Man City bước vào trận tiếp Middlesbrough với sự tự tin rất cao. Chiến thắng trước Barca ở Champions đã tiếp thêm tự tin cho đội quân của Pep Guardiola.

Vượt qua Barca, và trước đó thắng West Brom 4-0, Man City như đã bỏ lại sau lưng giai đoạn khó khăn nhất từ khi Pep xuất hiện, với chuỗi 6 trận không thắng.

Aguero đã ghi bàn thứ 150 trong sự nghiệp với Man City

Ở Etihad, các CĐV Man City càng thêm phấn khích, khi Sergio Aguero ghi bàn mở tỉ số. Đó cũng là bàn thứ 150 của ngôi sao người Argentina cho đội bóng thành Manchester.

Tất cả chờ đợi một trận thắng tưng bừng khác, để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, và hy vọng các đối thủ phía sau vấp ngã.

Đã không có chiến thắng như niềm tin của người hâm mộ Man City. Sau bàn thắng của Aguero là một màu xanh nhợt nhạt, không làm chủ được tình huống trên sân.

Hậu quả, Man City để Boro gỡ hòa khi trận đấu đi vào phút bù giờ. Pha ghi bàn của De Roon cho đội khách khiến Pep thẫn thờ, và gần như toàn bộ khán giả trên các khán đài sân Etihad câm lặng - trừ số ít CĐV Boro.

Không thể làm chủ thế trận, Man City mất điểm là hợp lý

Tất cả vì Barca

Điều gì đã xảy ra với Man City trên sân nhà Etihad, trong trận đấu mà phần đông tin họ có thể thắng Boro với ít nhất 2 bàn cách biệt?

Không khó để chỉ ra vấn đề của Citizen là Barca, kẻ mà họ đánh bại thuyết phục 3-1 chỉ ít ngày trước đó.

Barca ám ảnh Man City? Không, chính xác là đội quân của Pep đã không còn làm chủ đôi chân mình sau khi lần đầu tiên trong lịch sử thắng đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Kiểm soát bóng vượt trội, chuyền liên tục (631 đường chuyền, so với chỉ 264 của đội khách), nhưng City không thể làm chủ thế trận.

Pep chưa thể giúp Man City cải thiện tâm lý và bản lĩnh để thành ông lớn thực sự

Đồng thời, độ chính xác và các ý tưởng tấn công cũng bị Man City bỏ quên trong trận thắng Barca.

25 pha dứt điểm được đội chủ nhà thực hiện, nhưng chỉ 7 đi chính xác, và 1 thành bàn. Trong thế trận chủ động phòng ngự, Boro dứt điểm 5 lần, 3 pha trúng mục tiêu và có được bàn gỡ.

Khi trung lộ bế tắc, Man City thiếu ý tưởng và tìm đột biến với các pha tạt bóng từ hai biên, nhưng cũng không có điểm sáng.

Những trái tim các cầu thủ Man City lạc lối, nếu không muốn nói về sự ảo tưởng sau khi vượt qua Barca. Họ đã đánh giá sức mạnh của mình vượt qua giá trị thực, nên bị cầm hòa là hệ quả tất yếu.

Pep có thể đang mang đến hình ảnh mới hấp dẫn và mạnh mẽ hơn, nhưng không dễ để ông có thể thấy đổi tâm lý cho đội bóng. Man City vẫn chỉ là một anh trọc phú không hơn không kém.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/man-city-mat-ngoi-dau-chi-tai-ong-barca-338161.html