Man City lại vượt khó với công thức cũ

Dù khó khăn, Man City cũng đã vượt qua West Ham với tỷ số 2-1 trên sân Etihad trong trận cầu muộn nhất vòng 15 Premier League vào ngày 3.12.

David Silva (áo xanh phía trước) lại giúp Man City thắng trận ở những phút cuối. Ảnh: Daily Mail.

Leroy Sane đã trở lại đội hình xuất phát của Man City. Bên cạnh đó, Fabian Delph được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì hậu vệ trái như nhiều trận trước.

Phải làm khách tại Etihad, thầy trò HLV David Moyes chủ động chơi phòng ngự với số đông. Hơn thế nữa, cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về họ ở phút thứ 7 khi Kouyate dứt điểm đưa bóng vọt xà ở khoảng cách rất gần.

West Ham đã kiềm tỏa được khá tốt khả năng sáng tạo của De Bruyne. Điều đó khiến cho Man City phần nào gặp bế tắc trong hiệp 1. Ngoài ra, hàng thủ đội khách giữ được sự tập trung, kỉ luật trong nhiều tình huống.

Phải tới phút thứ 24, tiền vệ người Bỉ mới tạo ra pha bóng đáng kể đầu tiên cho Man City. Đáng tiếc là thủ môn Adrian đã cản phá được cú sút xa của anh.

Ederson không thể cản phá được cú đánh đầu của Ogbonna. Ảnh: PA.

Hiệu suất dứt điểm của Man City ở hiệp đấu này cũng không tốt khi họ chỉ đưa bóng đi trúng đích 1/6 lần dứt điểm. Trong hoàn cảnh đó, West Ham lại bất ngờ mở điểm. Ogbonna bật cao đánh đầu ghi bàn sau quả tạt từ cánh phải của Cresswell. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

HLV Pep Guardiola buộc lòng phải đưa tiền đạo Gabriel Jesus vào thay Danilo ngay đầu hiệp 2 nhưng cục diện chưa sớm thay đổi như ông mong muốn. Thủ thành Adrian còn khiến các CĐV Man City thêm tiếc nuối khi bay người đẩy bóng sau cú đá phạt của De Bruyne ở phút thứ 56.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Man City. Ảnh: Getty Images.

Dẫu vậy, bàn gỡ đã đến với Man City chỉ 1 phút sau đó. Gabriel Jesus nhận bóng từ Sterling, đi bóng qua cầu thủ đối phương trước khi căng ngang vào cho trung vệ Otamendi dứt điểm cận thành.

Hưng phấn với bàn thắng trên, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép lên cầu môn của West Ham. Tuy nhiên, trong một ngày hiếm hoi được bắt chính, thủ thành Adrian đã thi đấu xuất sắc, từ chối không ít nỗ lực ghi bàn của các chân sút áo xanh.

Thủ môn này chơi hay nhưng các cầu thủ khác mất đi sự tập trung thì West Ham cũng khó đứng vững. Phút thứ 83, trong một pha bóng không vấp phải sự áp sát từ đội khách, De Bruyne treo bóng vào vòng cấm địa cho David Silva dứt điểm thành công.

Pha lập công của David Silva. Ảnh: Daily Mail.

Lần thứ 3 liên tiếp có chiến thắng với tỷ số 2-1, Man City kéo dài mạch thắng của họ lên con số 13. Họ khẳng định ngôi đầu bảng Premier League với 43 điểm. Trong khi đó, West Ham đứng thứ 2 từ dưới lên với chỉ 10 điểm sau 15 vòng đấu.

Video Man City 2-1 West Ham (Nguồn: highlightsfootball.com)

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/man-city-lai-vuot-kho-voi-cong-thuc-cu-579534.ldo