Man City - 'Kẻ cứu rỗi một mùa giải'

Vòng 22 giải Ngoại hạng Anh đã khép lại, không có nhiều sự thay đổi trên BXH, Liverpool là đội đang đứng đầu bảng với 57 điểm và đội xếp thứ 2 vẫn là Man City 53 điểm, xếp thứ 3 là Tottenham 48 điểm, Chelsea 47 điểm….thế nhưng khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 2 giờ chỉ còn lại 4 điểm.

Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ bóng đá nhớ nhiều nhất trong 2 vòng đấu vừa qua chính là Man City, đội bóng đương kim vô địch đã trở lại với cuộc đua và giải cứu cho Premier League một mùa giải nhàm chán.

Nếu như họ không chặn đứng Liverpool ở vòng 21, và gục ngã trước Wolvehampton ở vòng 22 thì có lẽ bây giờ khoảng cách đã là 13 điểm và cuộc đua đến ngôi vương trong suốt chặng đường còn lại chẳng còn nhiều ý nghĩa. Có chăng chỉ là sự cạnh tranh ở top 4 để tìm lấy một suất dự Cúp Châu Âu mùa giải tới.

Cùng với đó là sự cạnh tranh của các đội xếp cuối tránh suất xuống hạng. Thế nhưng, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã được đánh thức đúng thời điểm và mọi chuyện bây giờ đã khác, cuộc đua không còn là của riêng Liverpool nữa.

Man City đã trở lại đường đua. Ảnh: Goal

Man City đã trở lại đường đua. Ảnh: Goal

Chúng ta hãy nhìn sang giải Serie A - giải bóng đá vô địch quốc gia tại Italia khi mà Juventus với 7 mùa giải gần đây nhất tính từ mùa giải (2011-2012 xuyên suốt đến mùa giải 2017-2018) họ đều không có đối thủ trên đường đua đến ngôi vô địch. Và mùa giải này 2018-2019 có lẽ cũng không có nhiều ngoại lệ khi mà trải qua 19 vòng đấu họ vẫn đang độc chiếm ngôi đầu bảng khi bỏ cách xa đội xếp thứ 2 là Napoli với khoảng cách là 9 điểm (53 so với 44). Bỏ xa đội xếp thứ 3 là Inter Milan 14 điểm.

Ở giải Serie A tìm một đội bóng để cạnh tranh ngôi vương với Bà đầm già “Thành Turin” vào thời điểm này là một điều quá khó. Hoặc tại Ligue 1 - giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp, ở đó Paris Saint-Germain (PSG) đơn thân độc mã trên đường đua khi mà những mùa giải gần đây (tính riêng từ 2013 đến 2018) họ luôn chiếm vị trí độc tôn trong cuộc đua về đích.

Và năm nay đội chủ sân Stade de France cũng không có đối thủ khi mà PSG mới đá 18 trận, số điểm đã là 50 điểm, hơn đội xếp sau là Lile là 13 điểm (đá 20 trận), (50 điểm so với 37 điểm); hơn đội xếp thứ 3 là Olympique Lyon17 điểm... Trong khi PSG vẫn còn 2 trận chưa đấu, như vậy chúng ta một lần nữa lại hình dung ra nhà vô địch nước Pháp, kể cả khi Ligue 1 mùa giải 2018 - 2019 mới đi được nửa chặng đường.

HLV Pep Guardiola đang rất tự tin trước những trận đánh lớn. Ảnh: Goal

Còn tại Bundesliga - giải bóng đá vô địch của nước Đức thì sao? Vua của các danh hiệu trên toàn nước Đức không ai khác chính là Bayern Munich với 28 lần vô địch quốc gia Đức (chỉ tính riêng từ năm 2013 đến 2018) thì cái tên nâng cao chiếc đĩa bạc vào cuối mùa giải vẫn là Bayern Munich. Và điều đó cứ lặp đi lặp lại thì giải đấu sẽ trở thành nhàm chán.

Giải ngoại hạng Anh thì khác, tính cạnh tranh rất cao và vô cùng khốc liệt. Có những mùa giải đến những vòng áp chót vẫn chưa tìm ra nhà vô địch, có những "ông lớn" vẫn ngã ngựa trước những đội bóng "hạt tiêu" ở những vòng đấu mang tính quyết định. Vậy nên Premier League - giải bóng đá Ngoại hạng Anh được mệnh danh là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là vậy.

Đến thời điểm hiện tại, sau 22 vòng đấu chỉ có thể khẳng định được đội bóng nào đang nắm lợi thế, nhưng không thể khẳng định được đội nào sẽ vô địch, Liverpool hay Man City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, MU... tất cả đều còn nguyên cơ hội. Chặng đường phía trước còn rất dài và đáng để chờ đợi, sẽ không có đội bóng tạo ra sự cách biệt lớn như tại Serie A, Ligue 1 hoặc Bundesliga.

Kevin De Bruyne trở lại sau chấn thương sẽ làm tăng thêm sức mạnh của Man City trong phần còn lại của mùa giải. Ảnh: Goal

Với Man City, đội ĐKVĐ của Premier League trong những vòng đấu gần đây đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Ở vòng 3 FA Cup họ hủy diệt Rotherham United 7-0, sau đó đánh bại Burton 9-0 ở lượt đi bán kết Cúp liên đoàn Anh.

Ở vòng 22 Ngoại hạng Anh họ hạ nốt Wolves với tỉ số 3-0, nhưng điều quan trọng nhất là HLV Pep Guardiola và các học trò đã chặn đứng chuỗi 20 trận bất bại của Liverpool ở vòng 21.

Vòng đấu mang tính quyết định của mùa giải, làm giảm nhịp độ tiến quân về đích của "Lữ đoàn đỏ", tạo nên một "cuộc đua kỳ thú" cho những đội xếp sau. Vậy nên không thể không dành những lời khen ngợi cho Man City “kẻ cứu rỗi một mùa giải"./.

Thành Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/man-city-ke-cuu-roi-mot-mua-giai-231076.html