Man City hòa đội áp chót bảng xếp hạng

Thầy trò HLV Pep Guardiola hòa 1-1 trước West Brom ở vòng 13 Premier League rạng sáng 16/12 (giờ Hà Nội).

Man City có cơ hội tìm kiếm thêm chiến thắng khi tiếp đón West Brom, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chủ nhà lại gây thất vọng khi bị đối thủ cầm hòa. Gundogan mở tỷ số, nhưng hàng thủ chơi thiếu tập trung khiến nửa xanh thành Manchester mất điểm đáng tiếc.

Man City có cơ hội tìm kiếm thêm chiến thắng khi tiếp đón West Brom, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chủ nhà lại gây thất vọng khi bị đối thủ cầm hòa. Gundogan mở tỷ số, nhưng hàng thủ chơi thiếu tập trung khiến nửa xanh thành Manchester mất điểm đáng tiếc.

West Brom bước vào trận đấu tại Etihad với quyết tâm cao độ. Đội khách suýt có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Man City, Karrlan Grant đột phá, rồi sút quyết đoán. Bóng đi căng, nhưng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Ederson.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Man City sớm giành lại quyền kiểm soát thế trận. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 75% trong suốt hiệp một và buộc đối thủ phải lùi sâu để phòng ngự.

Hàng thủ số đông của West Brom đã làm hết sức, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bàn thua ở phút 30. Sterling dốc bóng xuống đáy biên, rồi chuyền ngược cho Gundogan dứt điểm tung lưới đội khách.

Các hậu vệ áo sọc đỏ, vàng dành quá nhiều sự quan tâm cho Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne và để Gundogan thoải mái dứt chọn vị trí thuận lợi để lập công. Đây là pha làm bàn đầu tiên tại Premier League của tiền vệ người Đức sau gần một năm. Với West Brom, họ tiếp tục là CLB sở hữu hàng thủ tệ nhất giải đấu khi để thủng lưới lần thứ 26 chỉ sau 13 trận. Trung bình mỗi trận, "The Magpies" thủng lưới 2 bàn.

Hàng thủ Man City không phải chịu nhiều sức ép, nhưng lại thi đấu lúng túng mỗi khi West Brom tổ chức tấn công. Bàn thua ở phút 43 của đội bóng áo xanh đến từ pha bóng lộn xộn trước vùng cấm.

Semi Ajayi tận dụng sức mạnh để đánh bại Nathan Ake. Sau cú sút của hậu vệ số 6, bóng chạm chân Ruben Dias, đổi hướng rồi đi vào lưới trong nỗ lực đổ người của thủ thành Ederson. Bàn thua này cũng chấm dứt quãng 10 giờ và 8 phút giữ sạch lưới trên mọi đấu trường của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Sức ép được chủ nhà gia tăng trong hiệp 2. Man City thử mọi phương án tấn công, từ ban bật, sút xa, tạt cánh, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước sự quyết tâm, lăn xả của các cầu thủ West Brom.

De Bruyne chơi cố gắng, Sergio Aguero cũng được tung vào sân. Cựu thủ môn Man Utd, Sam Johnstones, trở thành người hùng của đội khách với hàng loạt tình huống cứu thua. Trong hiệp 2, chủ nhà đã tung đến 20 cú dứt điểm, nhưng không thể làm tung mành lưới đối phương.

Pep Guardiola chỉ ra cách Son Heung-min tỏa sáng trước Man City HLV Pep Guardiola cho rằng các hậu vệ Man City mắc sai lầm khi theo sát Harry Kane ở bàn thua đầu tiên trong thất bại 0-2 trước Tottenham tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-hoa-doi-ap-chot-bang-xep-hang-post1163624.html