Man City đè bẹp Arsenal trong 'Đại chiến' trở lại của Ngoại hạng Anh

Trong cuộc đấu rạng sáng 18/6 tại vòng 29 Premier League trên sân Etihad, De Bruyne đã tỏa sáng và cùng đoàn quân HLV Pep Guardiola 'đè bẹp' Arsenal để duy trì vững chắc vị trí nhì bảng.

Sau hơn 3 tháng bị gián đoạn vì dịch Covid-19, giải Ngoại hạng Anh đã trở lại với màn so tài rất được chờ đợi giữa Man City và Arsenal. Trận đấu được đánh giá là vô cùng hấp dẫn khi Man City gần như đã hết cơ hội vô địch và vững chắc ở vị trí thứ 2, nhưng Arsenal lại đang rất khát điểm để níu kéo hy vọng top 4.

 Các cầu thủ Man City và Arsenal tập luyện để sẵn sàng cho "Đại chiến" đánh dấu sự trở lại của Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Man City và Arsenal tập luyện để sẵn sàng cho "Đại chiến" đánh dấu sự trở lại của Ngoại hạng Anh.

Đội khách rất quyết tâm nhưng đội chủ sân Etihad cũng muốn đánh dấu sự trở lại bằng một màn trình diễn ấn tượng. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của HLV Mikel Arteta với sân Etihad, và đối đầu với người có rất nhiều ảnh hưởng với mình là HLV Pep Guardiola.

Màn so tài giữa 2 đối thủ có cùng trường phái bóng đá và nhiều yếu tố giống nhau về chiến thuật quả thật rất hấp dẫn và thú vị. Hơn nữa là trận đấu đánh dấu sự trở lại của giải đấu nên sự chờ đợt của khán giả càng làm trận đấu thêm phần kịch tính.

Arsenal quyết tâm trả món nợ thua 0-3 ở trận lượt đi.

Man City đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày bóng đá trở lại và nhanh chóng triển khai đội hình khi tiếng còi cất lên. Trong khi đó Arsenal có phần chơi chắc chắn ở sân nhà và truyền bóng qua lại để giảm sự hưng phấn của đối thủ.

Tham vọng đó của đội chủ nhà được củng cố khi Arsenal mất người ngay phút thứ 5 khi Granit Xhaka dính chấn thương rời sân. Tới phút 22, trung vệ Jose Mari rời sân và David Luiz bất đắc dĩ được sử dụng.

Sự có mặt của David Luiz lập tức mang cơ hội đến với đội chủ nhà. Hậu vệ người Brazil phòng ngự lỏng lẻo và thường xuyên bị các cầu thủ tấn công đội chủ nhà khoan phá. De Bruyne liên tục dọn cỗ nhưng các cầu thủ Man City đều bỏ lỡ.

Kevin De Bruyne đã không cho Arsenal có cơ hội trả món nợ ở trận lượt đi.

Thế trận giằng co khiến trên sân vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Phải tới tận cuối hiệp 1, Arsenal cũng bị thủng lưới. Luiz phá bóng lỗi khiến Sterling có cơ hội trong vùng cấm. Số 7 dứt điểm cực mạnh để mở tỷ số trận đấu đồng thời gạt bỏ những áp lực đặt lên vai các cầu thủ áo xanh.

Sang hiệp 2, lợi thế dẫn bàn khiến đội quân của HLV Pep Guardiola chơi tự tin và hưng phấn hơn. Họ chơi chủ động và triển khai bóng từ giữa sân đến khu vực 16m50 của Arsenal bằng những đường truyền dài và chính xác. Hàng phòng ngự Arsenal cũng đã có những phút rất tập trung và cản phá tốt những đường tấn công nguy hiểm.

Kevin De Bruyne thể hiện phong độ xuất sắc sau thời gian nghỉ thi đấu dài hạn.

Nhưng đã không là quá tệ với Arsenal khi Luiz tiếp tục biếu cho Man City bàn thắng khi kéo ngã Mahrez trong vùng cấm ngay ở phút 49 và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm phạt đền, De Bruyne nâng tỷ số lên 2-0 với cú đá chuẩn xác.

Những phút còn lại là thời điểm Man City lao lên đè bẹp Arsenal với các pha dứt điểm liên tục. Tuy nhiên, Man City chỉ dừng lại ở 3 bàn với pha lập công của Phil Foden đúng phút 90 sau tình huống Aguero dứt điểm dội cột.

Thắng 3-0, Man City duy trì vững chắc vị trí nhì bảng. Trong khi Arsenal dậm chân ở vị trí thứ 9 với 40 điểm.

Đội quân của HLV Pep Guardiola thể hiện sức mạnh vượt trội so với Arsenal.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/man-city-de-bep-arsenal-trong-dai-chien-tro-lai-cua-ngoai-hang-anh-347448.html