Man City dạo bước vượt qua Burnley để vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Ra sân với đội hình gồm nhiều trụ cột, Man City dễ dàng vượt qua Burnley ngay trên sân khách để giành quyền đi tiếp ở Carabao Cup.

Chung cuộc: Burnley 0-3 Man City

Ghi bàn: Sterling (35, 49); Ferran Torres (65)

Trận thua 2-5 trước Leicester cách đây vài ngày ở Premier League không chỉ là một thất bại lịch sử với Pep Guardiola mà còn lột trần hết những điểm yếu chết người của Man Xanh. Sự tự tôn và tự tin của Man City bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Vào lúc này, đội chủ sân Etihad như một con mãnh thú trúng thương. Do đó bất chấp cuối tuần này Man City sẽ phải chạm trán Leeds, tân binh khó nhằn thể hiện phong độ đỉnh cao từ đầu Premier League 2020/21, HLV Pep Guardiola vẫn quyết định tung ra sân khá nhiều chủ lực của đội bóng (Sterling, Walker, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Laporte) nhằm trút cơn thịnh nộ lên đầu Burnley.

Danh sách xuất phát của Man City

Chỉ có vài điều chỉnh nhỏ ở hai vị trí. Đầu tiên Zack Steffen đứng trong khung gỗ thay cho Ederson giống như 2 trận trước đó ở cúp Liên đoàn Anh. Tiếp đó trên hàng công, cầu thủ mới 18 tuổi (sinh năm 2002) Cole Palmer bất ngờ được trao cơ hội chứ không phải đồng đội Liam Delap, cầu thủ sinh năm 2003 đã ghi 1 bàn ở chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.

Cần nhớ rằng Cole Palmer chưa từng khoác áo đội 1 Man City trước đó song đã gây được ấn tượng tốt trong mào áo đội trẻ. Với đội hình gần như tối ưu vào thời điểm hiện tại, Man City dễ dàng áp đặt thế trận và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Chỉ trong 20 phút đầu, một mình Sterling đã có tới 3 cơ hội ngon ăn. Thế nhưng anh lại không thể ghi bàn bởi thủ môn Bailey Peacock-Farrell liên tục phản xạ rất xuất sắc.

Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội song Sterling vẫn có cho mình một cú đúp

Phải đến phút 35, sự vượt trội của Man City mới được cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số. Laporte chọc khe cho Benjamin Mendy thoát xuống bên phía cánh trái. Hậu vệ người Pháp sau đó có đường chuyền vào tuyệt vời để Sterling dứt điểm một chạm đẳng cấp khiến hàng thủ Burnley chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Nếu may mắn hơn, Mahrez hay chính Sterling đã có thể nhân đôi cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Man City có khởi đầu đầy thuận lợi với bàn nâng tỉ số lên thành 2-0 ở ngay phút 49. Xuất phát từ tình huống phản công, De Bruyne đi bóng dũng mãnh rồi chọc khe cho Ferran Torres để tân binh người Tây Ban Nha “dọn cỗ” giúp Sterling dứt điểm cận thành dễ dàng, hoàn tất cú đúp.

Ferran Torres có bàn đầu tiên cho Man City

Sau khi có được lợi thế quá rõ rệt, HLV Pep Guardiola bắt đầu rút dần các trụ cột như De Bruyne và Kyle Walker ra khỏi sân. Tuy nhiên, Man City vẫn giữ được thế trận áp đảo hoàn toàn. Đến phút 65, tỉ số đã là 3-0. Người ghi bàn là Torres với pha xâm nhập vòng cấm đầy tốc độ rồi dứt điểm tinh tế vào góc xa khung thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của tân binh 20 tuổi từ khi cập bến Etihad.

Suốt gần 30 phút còn lại, Man City tỏ ra không mấy mặn mà trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng còn Burnley có cơ hội hiếm hoi để ghi bàn danh dự nhưng không thể thắng được thủ môn Zack Steffen.

Nhẹ nhàng vượt qua Burnley 3-0, có thể nói Man City đã gượng dậy sau thảm bại trước Leicester. Tuy vậy, trước mắt HLV Pep Guardiola cùng các học trò sẽ là thử thách được dự báo không dễ dàng tại Premier League với chuyến làm khách đến sân của tân binh đang có phong độ cao, Leeds United.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

BURNLEY (4-4-2):

Bailey Peacock-Farrell; Matt Lowton (Bardsley 79'), Kyle Long, James Tarkowski, Charlie Taylor; Dwight McNeil, Josh Brownhill, Ashley Westwood, Erik Pieters; Matej Vydra (Wood 46'), Ashley Barnes.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Zack Steffen; Kyle Walker (Harwood-Bellis 66'), Fernandinho, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Kevin De Bruyne (Bernando Silva 64'), Rodri (Nathan Ake 74'); Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Ferran Torres; Cole Palmer.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/man-city-dao-buoc-vuot-qua-burnley-de-vao-tu-ket-cup-lien-doan-anh-20201001062844235.htm