Man City cần sự kiêu ngạo của De Bruyne để là số một

'Tôi không quan tâm Lionel Messi có đến hay không', tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City chia sẻ về tin đồn đội nhà chiêu mộ một trong những siêu sao hay nhất thế giới.

Messi đã không tới Man City trong hè 2020. Nhưng ở Etihad, có một người đang nỗ lực để tạo ra những điều kỳ diệu như Leo. Đó là Kevin de Bruyne.

Thực tế là De Bruyne nói riêng và mọi cầu thủ khác nói chung đều không thể so với Messi. Tuy nhiên, tại Man City, tiền vệ người Bỉ phần nào khiến HLV Pep Guardiola nguôi ngoai nỗi nhớ siêu sao người Argentina.

Không thể ngăn chặn De Bruyne

"De Bruyne gần như không thể bị ngăn cản. Và Man City có lẽ cũng vậy", nhà báo Jonathan Smith chạy dòng tiêu đề lớn trên Goal.

Pha kiến tạo cho John Stones mở tỷ số trước Crystal Palace ở vòng 19 Premier League được miêu tả là khoảnh khắc kỳ diệu của De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ cũng bước chân vào ngôi đền lịch sử vinh danh những huyền thoại đội nhà khi cán mốc 100 pha dọn cỗ.

Từ chỗ không được giới chuyên môn đánh giá cao trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch, Man City đã khôi phục sức mạnh bằng chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Man United và Liverpool phải nhìn "The Citizens" bằng ánh mắt khác.

Đằng sau sự thăng hoa của Man City không chỉ nằm ở hàng thủ vững chắc, mà còn đến từ nguồn cảm hứng mang tên De Bruyne. Trên sân Etihad rạng sáng 18/1, tuyển thủ Bỉ trở thành khác biệt lớn nhất giữa hai đội khi tỏa sáng rực rỡ giúp đội nhà xóa dớp trước Crystal Palace, đối thủ không thua "The Citizens" ở hai lần đụng độ gần nhất tại thành Manchester.

 De Bruyne đang có phong độ cao gần đây. Ảnh: Getty.

De Bruyne đang có phong độ cao gần đây. Ảnh: Getty.

Trong 25 phút đầu trận, trợ lý Ray Lewington của HLV Roy Hodgson bên phía Crystal Palace liên tục hò hét chỉ đạo các cầu thủ. Đội khách cảm thấy rất tự tin khi phải làm khách trên sân Etihad. Đơn giản bởi họ từng thắng 1 và hòa 1 trong hai lần làm khách nơi sào huyệt đối thủ.

Đứng bên ngoài đường biên, trợ lý Lewington bất chấp điều kiện thời tiết lạnh giá của Manchester thường xuyên kêu gọi cầu thủ phải tập trung. Ông cũng nhắc nhở hậu vệ trái Tyrick Mitchell, người còn non kinh nghiệm, tỏ ra tỉnh táo hơn.

Crystal Palace làm tất cả có thể để ngăn chặn Man City. Tuy vậy, họ lại bỏ quên một điều. Khi De Bruyne của chủ nhà vào phom, anh không thể bị ngăn chặn. Cựu sao Wolfsburg tạo ra khoảnh khắc ngôi sao với cú vẫy má ngẫu hứng.

Quỹ đạo bay của trái bóng rất khó chịu. Nó lại đạt độ chính xác cao khi tìm đến đúng vị trị John Stones chờ sẵn. De Bruyne làm hết những phần việc khó nhất, để rồi Stones đóng đinh cho pha bóng đẳng cấp ấy bằng tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc.

De Bruyne xứng danh vua kiến tạo tại Premier League. Anh trở thành đầu tàu, một người thủ lĩnh kéo Man City tiến lên phía trước bằng những phẩm chất xuất sắc. Với De Bruyne, dường như không có trở ngại nào làm khó anh.

Tiền vệ người Bỉ đã có 10 pha kiến tạo tại Premier League mùa này. Pha vẫy má tạo điều kiện cho Stones ghi bàn cũng đánh dấu lần 5 trong sự nghiệp mà tiền vệ người Bỉ có ít nhất 10 pha kiến tạo trong một mùa giải.

Người duy nhất có thể so sánh với De Bruyne về phương diện này là Lionel Messi khi lập thành tích kiến tạo vào mùa 2014/15.

"Tôi có thể nói gì về De Bruyne lần nữa đây?", HLV Pep Guardiola của Man City phát biểu sau trận đấu.

"Các HLV có thể giúp đỡ cầu thủ nhiều mặt, nhưng tài năng của cầu thủ là thứ bẩm sinh. Và chỉ có những HLV may mắn mới được làm việc cùng các cầu thủ tài năng như vậy. Sự xuất sắc của họ biến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".

HLV Guardiola đã đúng.

Man City sẽ rất cần De Bruyne để khôi phục sức mạnh. Ảnh: Getty.

De Bruyne là "Messi của Man City"

Man City thật sự may mắn khi giữ chân thành công De Bruyne ở lại CLB. "The Citizens" vẫn còn mơ tưởng đến việc sở hữu Messi. Thế nhưng, khi đại diện thành Manchester vẫn chưa chiêu mộ được Leo, họ vẫn có quyền hài lòng với De Bruyne trong đội hình.

Goal phân tích Crystal Palace không bao giờ là đối thủ dễ chịu với Man City. Song, "The Citizens" lại sở hữu De Bruyne đang có phong độ rất cao. Tiền vệ người Bỉ đã ghi 2 bàn và có 6 pha kiến tạo trong 10 trận gần đây.

Tình huống dọn cỗ cho Stones lập công là tình huống kiến tạo thứ 3 liên tiếp của ngôi sao 28 tuổi. "De Bruyne không thể bị ngăn chặn. Phong độ của tiền vệ người Bỉ quá ấn tượng", nhà báo Jonathan Smith bình luận.

Stones khen ngợi De Bruyne sau trận đấu. Anh nhấn mạnh: "Đôi lúc tôi thấy Leroy Sane thực hiện những đường kiến tạo rất tuyệt vời. Còn về De Bruyne, tôi chẳng biết anh ấy đã thực hiện kỹ thuật chuyền bóng như thế nào".

Trong bóng đá hiện đại, mỗi CLB đều sở hữu cá nhân có phẩm chất khác biệt. Đó phải là người đáng tin cậy và luôn duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Với Man City, không ai khác xứng đáng hơn De Bruyne cho đề cử ấy.

De Bruyne đang trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của Man City. Tiền vệ người Bỉ là quân bài được kỳ vọng duy nhất, sau khi CLB lần lượt chia tay David Silva và Leroy Sane, hai ngòi nổ rất sáng tạo và nguy hiểm.

Trong hè 2020, Man City biết một mình De Bruyne sẽ không đủ sức giúp đội nhà chinh phục đỉnh cao. Họ đã rất nỗ lực để thuyết phục Messi gia nhập sân Etihad. Leo được cho là từng tiến rất gần đến việc gia nhập sân Etihad.

Không cầu thủ nào có thể từ chối cơ hội sát cánh cùng Messi. Thế nhưng, De Bruyne lại không hề đặt nặng vấn đề ấy. Anh mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi không bao giờ để tâm những cầu thủ có thể đến và những gì có thể xảy ra".

Đó là sự vênh váo. Dù vậy, Man City sẽ cần mẫu cầu thủ với cá tính như vậy. Đội chủ sân Etihad không thể bấu víu vào những giấc mơ khó thành hiện thực, để rồi bỏ phí những tài năng khác.

De Bruyne không thể so với Messi. Song, tại Man City, tiền vệ người Bỉ đang tạo ra được những điều kỳ diệu như siêu sao người Argentina làm cho Barca. Với HLV Guardiola, chính De Bruyne đang trở thành "Messi mới" của ông.

Huyền thoại Xavi Hernandez của Barca từng nói: "Một đội bóng đặc biệt vẫn cần nhân tố tạo đột biến tốt. Tại Barca, chúng tôi có Messi. Còn ở Man City, cái tên đó chính là De Bruyne".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-can-su-venh-vao-cua-de-bruyne-de-la-so-mot-post1174785.html