Man City bị loại cay đắng ở Champions League

Để thua trong trận tứ kết lượt về có đến 7 bàn thắng, Tottenham vẫn chính thức loại đồng hương nhiều tham vọng Man City, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự bán kết Champions League.

Trận Man City - Tottenham đã khiến khán giả bị ngợp vì tiết tấu và cường độ trong nửa đầu hiệp 1. Nếu trong trận lượt đi chỉ có 1 bàn trong 90 phút thì đã có 5 bàn trong 21 phút đầu tiên và hun nóng sự căng thẳng cho những phút sau.

Phút thứ 4, Sterling mở tỷ số cho Man City, cân bằng tỷ số 2 lượt trận. Nhưng từ phút thứ 7 và 10, Son Heung-min ghi liền 2 bàn giúp Tottenham dẫn lại 2-1 và đặt Man City vào thế phải ghi thêm 3 bàn để lật ngược tình thế. Từ phút 11 và 21, Bernado Silva và Sterling ghi 2 bàn cho Man City giúp đội nhà dẫn lại 3-2. Tỷ số 2 trận lúc này là 3-3 và Tottenham có lợi nhờ luật bàn sân khách. Nhưng ở thời điểm đó thì chẳng ai quan trọng lắm đến luật bàn sân khách vì tần suất ghi bàn quá nhiều từ 2 đội.

Raheem Sterling mở tỉ số chỉ sau 4 phút cho Man City

Raheem Sterling mở tỉ số chỉ sau 4 phút cho Man City

Những nỗ lực tấn công miệt mài của chủ nhà được đền đáp vào phút 59 với pha làm bàn của Sergio Aguero giúp Man City lần đầu có tỷ số có lợi trước Tottenham. Sau đó, Man City vẫn tiếp tục chơi tấn công để tìm bàn thắng an toàn, đồng thời đó cũng là cách phòng thủ tốt nhất. Không may cho họ là trong tình huống phạt góc phút 73, tiền vệ Llorente đã đưa bóng vào lưới Man City.

Nhưng các cầu thủ Man City và HLV Guardiola đều ra ký hiệu cho rằng Llorente có vẻ để tay chạm bóng. Trọng tài Cakir sau khi xem VAR và thấy bóng có vẻ không đập tay Llorente trước khi vào lưới nên ông vẫn công nhận bàn thắng cho Tottenham.

Bàn thắng đó của Tottenham càng khiến Man City phải đẩy cao đội hình và họ làm tung lưới của Tottenham vào phút 93. Sau cú sút quyết đoán của Sterling, cả đội Tottenham gần như sụp đổ vì ngỡ rằng đã thua thì trọng tài Cakir đã tham khảo công nghệ VAR. Sergio Aguero là người kiến tạo pha bóng này nhưng anh đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho Sterling kết thúc.

Không có bàn thắng thứ 5 cho đội chủ sân Etihad đồng nghĩa với việc Man City dù giành chiến thắng 4-3 trận tứ kết lượt về nhưng vẫn sẽ phải dừng bước tại Champions League, nhường quyền dự bán kết cho Tottenham, đội bóng được hưởng lợi thế cực lớn từ việc ghi được bàn thắng trên sân khách dù chung cuộc hai đội hòa nhau với tổng tỉ số 4-4.

Cay đắng thừa nhận giấc mơ dành cú ăn 4 lịch sử đã tan vỡ, HLV Pep Guardiola cho rằng bóng đá là như thế, quá điên rồ nhưng mọi người vẫn phải chấp nhận: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, về cả CĐV Manchester. Thật lòng chúc mừng Tottenham và mong họ tiếp tục may mắn ở bán kết. Tôi ủng hộ việc sử dụng VAR nhưng lần này VAR cũng không xác định được lỗi bóng chạm tay khi Fernando Llorente ghi bàn, thật đáng tiếc!".

Đối diện với thách thức quá lớn sau khi để thua 0-1 trận lượt đi, Man City ở trận tái đấu với Tottenham trên sân nhà Etihad rạng sáng 18/4 đã bố trí đội hình cực khủng với 6 cầu thủ có thể tấn công từ mọi hướng. Pep Guardiola thậm chí không cần sử dụng đến tiền vệ phòng ngự Fernandinho mà thay vào đó, trao quyền tổ chức cho bộ ba tiền vệ Ilkay Gundogan, David Silva và Kevin de Bruyne.

Chỉ mất 4 phút để đội chủ nhà có bàn mở tỉ số khi De Bruyne kiến tạo cho Sterling ghi bàn bằng cú cứa lòng vào góc xa cầu môn của thủ thành Hugo Lloris phía Tottenham. Hàng công thi đấu quá hay nhưng phía sau, tuyến phòng ngự của Man City đã có một trận đấu đáng quên. Phút thứ 7, hậu vệ Laporte lóng ngóng phá bóng, vô tình thành pha kiến tạo thuận lợi cho Son Heung-min dứt điểm, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. Vẫn là Laporte 3 phút sau đó tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp Son Heung-min hoàn tất cú đúp trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.

Đội khách liên tiếp ghi bàn trong vòng 3 phút thì Man City cũng chỉ mất đúng 1 phút để có bàn gỡ hòa. Phút 11, Bernardo Silva xâm nhập vòng cấm địa Tottenham và tung cú dứt điểm cận thành. Bóng đi trúng người Danny Rose đổi hướng, khiến thủ môn Hugo Lloris bó tay.

Bernardo Silva gia tăng cách biệt cho chủ nhà

2-2 và Man City cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hy vọng đi tiếp và đoàn quân của HLV Pep Guardiola không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ ba. De Bruyne kiến tạo cho Sterling ghi bàn ở phút 21 rồi tiền vệ người Bỉ lại góp công vào bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 59 của Sergio Aguero.

Aguero cũng kịp ghi tên lên bảng điểm

Nếu tỉ số này được giữ nguyên, Man City sẽ là đội đi tiếp nhưng số phận đã ngoảnh mặt với nửa xanh thành Manchester. Tiền đạo vào thay người Fernando Llorente phía Tottenham ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 73 mà ngay cả tổ trọng tài VAR phải mất nhiều phút tham khảo mới xác định bóng chưa chạm tay cầu thủ người Tây Ban Nha khi anh đánh đầu ghi bàn.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/man-city-bi-loai-cay-dang-o-champions-league-43726.html