Man City 7-2 Stoke City: Dạy cách tấn công

Trong ngày các ông lớn khác gặp khó khăn trong việc ghi bàn, Man City đã trình diễn một lối chơi tấn công như vũ bão để mừng danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 9 của Pep Guardiola bằng chiến thắng hủy diệt 7-2 trước Stoke City.

Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Stoke tại Etihad, Man City đón tin vui khi Man United bị Liverpool cầm chân 0-0 tại Anfield, nhưng điều mà các học trò của Pep Guardiola hướng tới là duy trì mạch trận thắng ấn tượng để mừng danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng mà ông thầy người Tây Ban Nha lần đầu tiên nhận được trong mùa này.

Sergio Aguero tiếp tục vắng mặt do chấn thương, nhưng điều đó càng giúp Pep Guardiola có cơ sở để sử dụng bộ 3 tiền đạo vô cùng "biến ảo" Sane - Sterling - Jesus, hỗ trợ phía sau là 2 chân chuyền thuộc loại tốt nhất Premier League, David Silva và De Bruyne.

Với hàng công đó, Man City tấn công như vũ bão sau tiếng còi khai cuộc, và chỉ mất 17 phút để họ xé toang mành lưới Stoke City. Sau pha chọc khe thông minh của De Bruyne bên phía cánh phải, Kyle Walker đã chuyền bóng dọn cỗ để Gabriel Jesus đệm bóng cận thành, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Chỉ sau đó 2 phút, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Man City. De Bruyne tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Leroy Sane. Dù có cơ hội tốt để ghi bàn nhưng ngôi sao người Đức đã quyết định chuyền bóng để Raheem Sterling dễ dàng dứt điểm thành bàn.

Phút 27, đến lượt David Silva có tên trên bảng tỷ số sau một pha phối hợp mẫu mực khác, mà người chuyền bóng lần này là Raheem Sterling.

Tưởng như Stoke đã hoàn toàn sụp đổ nhưng họ bất ngờ có được 2 bàn gỡ liên tiếp ở các phút 44 và 47 do công của Mame Biram Diouf và tính huống đá phản của Kyle Walker.

Tuy nhiên, đó là những gì đội khách làm được tại Etihad, để rồi thời gian còn lại của hiệp 2 là màn phô diễn khả năng phối hợp ghi bàn của Man City. Từ phút 55 đến 62, Kevin De Bruyne cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời của mình khi chuyền bóng đẳng cấp để Gabriel Jesus và Leroy Sane lần lượt lập công, xen giữa là cú "nã đại bác" không thể cản phá của Fernandinho.

Chiến thắng hủy diệt của đội chủ sân Etihad trở nên trọn vẹn hơn khi tân binh đắt giá Bernardo Silva để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 7-2 sau khi được tung vào sân.

Chiến thắng hoành tráng này một lần nữa cho thấy Man City là đội bóng tấn công đáng xem nhất ở Premier League mùa này. Phần thưởng cho thầy trò Pep Guardiola là việc họ đã độc chiếm ngôi đầu BXH với 22 điểm, hơn 2 điểm so với Man Utd.

Không chỉ có vậy, với 7 lần xé lưới Stoke, Man City đã trở thành CLB đầu tiên cán mốc 29 bàn thắng sau 8 vòng đấu kể từ chiến tích của Everton ở mùa giải 1994-95, và với phong độ hủy diệt hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola đang thách thức mọi giới hạn và đối thủ tại Premier League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 5.5, Stones 6.5, Otamendi 6, Delph 6; De Bruyne 9 (Gundogan 66 6.5), Fernandinho 8 (Toure 73 7), D Silva 8 ; Sterling 8, Jesus 7.5 (B Silva 63 7), Sane 8.5
Ghi bàn: Jesus 17, 55 Sterling 20, Silva 40, Fernandinho 60, Sane 62, Bernardo Silva 78

STOKE (4-3-3): Butland 6; Edwards 5.5 (Shobhi 53 5.5), Zouma 5.5, Wimmer 5 (Martins Indi 45 5), Pieters 4.5; Diouf 6, Cameron 5, Fletcher 4.5; Shaqiri 5, Jese 5.5 (Afellay 45 6), Choupo-Moting 5.5
Ghi bàn: Diouf 44, Walker (đá phản, 47)

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-city-72-stoke-city-day-cach-tan-cong-171-256155.html