Man City 3-1 Everton: Jesus tỏa sáng, Man 'xanh' tái chiếm ngôi đầu

G.Jesus tỏa sáng giúp Man City vượt qua đối thủ khó chịu Everton trên sân nhà Etihad, qua đó đã tạm thời trở lại ngôi đầu bảng…

Tiếp đón Everton trên sân nhà, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình rất mạnh với bộ ba Sane, Mahrez và Jesus chơi cao nhất trên hàng. Dù vậy trong khoảng thời gian đầu trận, Man City không thể áp đặt lối chơi khi Everton chứng minh họ là đối thủ khó chịu bậc nhất với các ông lớn. Đội khách chơi chủ động và thực hiện không ít pha phản công sắc nét, đặc biệt nhắm vào cánh phải nơi Kyle Walker trấn giữ.

Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội của mình, đội chủ nhà vẫn có được điều mình muốn. Phút 22, Ilkay Gundogan cắt được bóng từ pha phá lên cẩu thả của Yerry Mina trước khi chuyền cho Leroy Sane. Tài năng trẻ người Đức quan sát rất nhanh rồi chọc khe cho Gabriel Jesus thoát xuống cực kì thoải mái và đánh bại Pickford bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

G.Jesus có màn tỏa sáng giúp Man City tạm chiếm ngôi đầu. (ảnh IT)

Đây là bàn thắng rất ý nghĩa với cá nhân Jesus, bởi anh đã "tịt ngòi" ở Premier League suốt từ tháng 8 tới giờ. Tính ra, cầu thủ người Brazil này đã trải qua 11 trận liên tiếp, với 487 phút xuất hiện trên sân và thực hiện 18 cú dứt điểm mà không thể ghi bàn trong quãng thời gian trên.

Những phút sau đó, Sane và Mahrez lần lượt thử tài Pickford nhưng không thành công. Dù vậy chỉ một bàn thắng trong hiệp một cũng đủ giúp Man City thoải mái bước vào giờ nghỉ. Sau khi bước vào hiệp hai năm phút, Jesus nhân đôi cách biệt, một lần nữa Sane với một đường chuyền quá hoàn hảo đã giúp Jesus bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Pickford.

Những tưởng Everton sẽ bị vỡ trận sau bàn thua trên, song bất ngờ đã xảy ra ở phút 65 khi Lucas Digne có quả treo bóng rất vừa tầm từ cánh trái vào cho Calvert-Lewin ghi điểm bằng đầu.

Đáng tiếc niềm vui của đội khách quá ngắn ngủ, chỉ hai phút sau khi họ rút ngắn tỉ số, Man City lại ghi bàn. Sterling lập công ở phút 68, thiết lập khoảng cách hai bàn.

Thời gian còn lại của trận đấu, De Bruyne được tung vào sân và hai đội cũng có thêm một vài cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 3-1 nghiêng về phía Man City cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

3 điểm nhẹ nhàng trước đối thủ khó chịu Everton giúp Man City tạm thời trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Liverpool. Nhà đương kim vô địch giờ có thể thoải mái theo dõi trận derby nước Anh và hi vọng người hàng xóm Man Utd sẽ làm nên điều bất ngờ để giúp họ giữ được ngôi đầu.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-city-3-1-everton-jesus-toa-sang-man-xanh-tai-chiem-ngoi-dau-84964.html