Man City 2-3 Man Utd: Ngược dòng không tưởng

Người hâm mộ chờ đợi nhà vua mới sẽ xuất hiện ở vòng 33 Premier League, thế nhưng 'quỷ đỏ' đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân Etihad, qua đó trì hoãn lại thời gian đăng quang của thầy trò P.Guardiola.

Đúng như dự đoán ban đầu, Pep Guardiola đã cất một số cầu thủ trụ cột ở trận này, bao gồm K.Walker, De Bruyne, G.Jesus nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Liverpool ở Champions League. Tuy vậy, HLV người Tây Ban Nha vẫn sử dụng đội hình khá mạnh, đặc biệt ở tuyến giữa với Fernandinho, David Silva và Gundogan. Phía trên, ông xếp Sterling đá như tiền đạo ảo bên cạnh L.Sane và B.Silva.

Về phía Man Utd, Mourinho cũng sử dụng đội hình 4-3-3 để đối kháng với Man City. So với đội hình thường sử dụng gần đây thì chỉ có một sự thay đổi đáng chú ý là Mourinho sử dụng Herrera ngay từ đầu thay cho tiền vệ trẻ McTominay.

Pogba (áo đỏ) đánh dấu sự trở lại bằng cú đúp giúp "quỷ đỏ" có màn lội ngược dòng không tưởng. Ảnh: Daily Mail.

Trong khoảng đầu hiệp 1, Man Utd có đôi lần pressing tầm cao nhưng chỉ gây đôi chút lúng túng trong những pha xử lí của đội chủ nhà. "Quỷ đỏ" không có được bất kì pha dứt điểm nào với cách chơi này.

Kể từ khi Sterling được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công Man City thay Bernardo Silva, thế trận trên sân dần thuộc về họ. Bàn mở tỷ số đến với The Citizens ở phút thứ 25. Leroy Sane đá phạt góc và Kompany đã đánh bại Smalling trong pha không chiến.

Thủng lưới trước, hệ thống của Man Utd trở nên rối loạn. Ngược lại, các cầu thủ Man City thi đấu đầy hưng phấn và pressing liên tục. Phút 30, De Gea chuyền bóng hỏng giúp Man City phản công nhanh. Sau pha phối hợp đẹp mắt với Sterling, Gundogan khéo léo xoay người loại bỏ Matic trước khi hạ gục De Gea, nâng tỷ số lên 2-0.

Lúc này đội khách hoàn toàn mất phương hướng. Họ gần như không thể cầm bóng và chỉ biết chịu trận. Thậm chí khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Man City đã có thể gia tăng cách biệt nếu Sterling không bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội đối mặt với De Gea.

Đến lúc này, người hâm mộ Man Utd bắt đầu nghĩ về thất bại ê chề trên Etihad. Tuy nhiên, mọi dự đoán hoàn toàn đảo lộn ở hiệp 2 bởi những khoảnh khắc lóe sáng của một siêu sao: Paul Pogba. Chỉ trong vòng 2 phút (từ 53 đến 55), bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng lập cú đúp, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong đó, pha lập công gỡ hòa 2-2 có dấu ấn không nhỏ từ một ngôi sao đắt giá khác, Alexis Sanchez (35 triệu bảng) với đường treo bóng chuẩn xác bên cánh trái.

Tới phút 69, Sanchez tiếp tục đóng vai trò của người kiến tạo khi anh treo bóng thuận lợi để Smalling băng xuống đệm bóng tung lưới Ederson đưa Man Utd vượt lên. Trong tình huống MU bị thủng lưới đầu tiên, Smalling mắc lỗi nghiêm trọng khi không thể kèm nổi Kompany, nhưng anh đã có sự chuộc tội hoàn hảo.

Bị thua ngược, Guardiola đánh bài liều khi tung cả Jesus lẫn Aguero vào sân. Tuy tạo ra không ít sóng gió trước khung thành De Gea trong những phút cuối, nhưng đáng tiếc Man City không thể ghi bàn thắng thứ ba để tối thiểu cũng có một trận hòa.

Thắng 3-2 ngay trên SVĐ Etihad, thầy trò Mourinho rút ngắn khoảng cách với Man City xuống 13 điểm (71 điểm/32 trận), đồng thời khiến bữa tiệc ăn mừng chức vô địch sớm của đại kình địch tạm hoãn lại.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-city-2-3-man-utd-nguoc-dong-khong-tuong-71552.html