Man City 1-0 Tottenham: Đòi nợ thành công

Gặp lại nhau chỉ vài ngày sau khi bị chính Tottenham loại khỏi sân chơi Champions League, Man City đã có màn báo thù thành công với chiến thắng tối thiếu 1-0.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, HLV Pep Guardiola đã tung ra đội hình rất mạnh bất chấp vấn đề thể lực của các ngôi sao. So với trận đấu cách đây hơn 2 ngày, Man City chỉ có 3 sự thay đổi trong đội hình chính khi Stones, Zinchenko và Foden ra sân ngay từ đầu, thay cho Kompany, Mendy và David Silva. Ngược lại, Tottenham có đến 5 sự thay đổi. Đáng chú ý nhất là việc thủ môn Gazzaniga được bắt chính do Hugo Lloris dính chấn thương.

Thi đấu trên sân nhà và đội hình được đánh giá cao hơn, Man City tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để có bàn mở điểm. Phút thứ 5, Man City dàn xếp tấn công bài bản từ sân nhà trước khi Bernardo Silva tạt bóng chính xác cho Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina không dứt điểm mà đánh đầu kiến tạo cho Phil Foden băng vào ghi bàn cận thành.

Foden đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Foden đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Sau bàn thắng của Foden, Man City tiếp tục dồn ép đối thủ. Trong khi đó, Tottenham vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Đội bóng đến từ London hiểu rõ thực lực của bản thân và không muốn mạo hiểm đôi công với Man City. Với sơ đồ 5 hậu vệ, Tottenham bít kín mọi khoảng không trước khung thành Paulo Gazzaniga và khiến Man City rơi vào bế tắc. Các đợt lên bóng của Man City càng bế tắc hơn khi Kevin de Bruyne dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Fernandinho ở phút 37. Hiệp một khép lại khá tẻ nhạt với tỉ số 1-0 nghiêng về Man City.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City tiếp tục chiếm ưu thế trên sân. Trong khi đó, Tottenham vẫn trung thành với chiến thuật ban đầu mà HLV Pochettino đề ra. Chính điều này khiến các tình huống nguy hiểm không xuất hiện nhiều, khi bóng thường xuyên được luân chuyển ở khu vực giữa sân. Ở trận đấu tại Champions League cách đây vài ngày, Tottenham được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ VAR, khi công nhận bàn thắng của Llorente và đặc biệt là từ chối pha lập công của Sterling ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, ở trận đấu này việc VAR không được áp dụng tại Ngoại hạng Anh khiến Spurs không còn được ủng hộ ở ít nhất 2 tình huống các cầu thủ Man City để tay chạm bóng trong vòng cấm.

Phải đến khi Leroy Sane vào thay Aguero ở phút 68, Man City mới thi đấu khởi sắc hơn. Phút 71, Leroy Sane có pha tăng tốc căng ngang đẹp mắt cho Sterling dứt điểm cận thành. Thế nhưng, Sterling lại sút bóng trúng người thủ môn Tottenham ở cự ly gần rất đáng tiếc. Ngay sau đó, Man City suýt phải trả giá khi Lucas Moura có cơ hội đối mặt với thủ môn Ederson, nhưng tiền đạo của Tottenham không thể dứt điểm thành công vì bị đối thủ áp sát quá nhanh. Những phút cuối trận diễn ra khá tẻ nhạt. Tottenham không thể lên bóng trong khi Man City cũng tấn công rất yếu ớt. Tỉ số 1-0 nghiêng về Man City được giữ hết trận.

Với kết quả này, The Citizens đã có 86 điểm, tạm thời đứng trên Liverpool trước khi The Kop gặp Cardiff City vào tối mai. Trong khi đó, Tottenham vẫn đứng thứ 3 nhưng có nguy cơ lớn để Arsenal và Chelsea vượt qua.

T.N

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/man-city-1-0-tottenham-doi-no-thanh-cong-20710