Màn cầu hôn 'trên mây' của chàng công an

Trái với suy nghĩ của mọi người về anh chiến sĩ công an khô khan, Linh đã sắp đặt rất nhiều nến và hoa trên tầng thượng của một khách sạn cao tầng để cầu hôn bạn gái Phương Lan.

Nàng tên là Phương Lan, từng đạt giải hoa khôi sinh viên năm 2018, hiện là biên tập viên truyền hình. Còn chàng tên Linh là công an công tác tại Hà Nội. Lan tình cờ gặp Linh trong một dịp đến làm việc, nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ là gặp "chân ái đời mình" trong khung cảnh không được lãng mạn cho lắm. Và mọi thứ bắt đầu một cách thật tình cờ.

Phương Lan còn nhớ hôm đó cô tóc rối bời, mồ hôi đẫm lưng áo vì vừa xong một buổi ghi hình phỏng vấn đã phải vội vã di chuyển dưới cái nắng hè gần 40 độ để kịp có mặt tác nghiệp tại điểm thi tốt nghiệp trường THPT Phan Huy Chú. Cô phóng viên nổi tiếng xinh đẹp chỉ kịp mặc thêm chiếc áo chống nắng mà không tút tát lại nhan sắc như lệ thường. Hôm đó, Đoàn thanh niên của Công an thành phố Hà Nội triển khai ra quân tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, Lan được giao nhiệm vụ phỏng vấn đồng chí bí thư đội 3 đang có mặt tại điểm trường, người đó không ai khác chính là Linh.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, Lan và Linh sắp sửa về chung một nhà.

"Nếu ai hỏi tôi có tin vào duyên phận không?" thì câu trả lời của tôi là: "Có", Lan nhớ lại. "Ví dụ ngày hôm đó, sếp không cử tôi đi hiện trường mà là một bạn phóng viên khác hoặc người được phỏng vấn không phải là anh Linh thì mọi chuyện sẽ rất khác", Lan tâm sự và ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Còn Linh, anh cũng không quên khoảnh khắc đặc biệt đó trong đời. Anh mỉm cười nhớ lại: "Ngay khi nhìn thấy Lan, tôi cũng hơi ngỡ ngàng một chút, vì phóng viên hiện trường nắng gió mà sao... trắng quá, xinh quá dù gương mặt hầu như không trang điểm, lại còn mặc áo chống nắng trông rất buồn cười. Nhưng cũng chỉ nghĩ bụng vậy thôi chứ cuộc phỏng vấn diễn ra rất nghiêm túc trên tinh thần các đồng chí với nhau, vì tôi là bí thư đoàn, lại là công an thành phố Hà Nội nên phải nghiêm chỉnh rồi".

Cũng như bao cuộc phỏng vấn khác, Lan lấy số điện thoại của đối tác để liên lạc, bổ sung thông tin cho phóng sự sau này. Những cuộc trao đổi giữa hai người ban đầu đơn thuần chỉ là công việc, rồi những ngày tranh thủ được nghỉ ngơi, họ hẹn nhau cùng uống trà chanh Nhà thờ và nói chuyện phiếm. Tình yêu nảy nở từ những buổi gặp gỡ, những câu chuyện không đầu không cuối như thế từ lúc nào chẳng hay.

Không gian cầu hôn lung linh ánh nến.

Sinh ra ở Hà Nội, đã từ lâu Linh luôn có ước muốn sau này mình sẽ cầu hôn "người ấy" ở một nơi mang đậm dấu ấn Hà thành và không thể thiếu sự lãng mạn vốn dành cho tình yêu. Sau những lần lướt mạng bí mật, Linh quyết định gây bất ngờ cho bạn gái mình bằng một màn cầu hôn lung linh dưới ánh nến tại tầng thượng của một khách sạn tọa lạc tại phố Hàng Trống, với bối cảnh xung quanh là tháp Rùa - trái tim của Thủ đô, biểu tượng của Hà Nội ngàn năm.

Buổi tối hôm ấy, vẫn tưởng như những lần hẹn hò ăn tối trước đây, Lan đã vô cùng hạnh phúc và cảm động khi biết Linh công phu chuẩn bị cho màn cầu hôn cô như trong cổ tích, giữa thiên nhiên trời đất giao hòa. Tình yêu nào cũng đẹp nhưng không phải tình yêu nào cũng có một kết thúc như từng được mong chờ. Và sau bao nhiêu khó khăn thử thách, giữa tính cách của hai con người hoàn toàn khác nhau, những bất đồng trong quan điểm sống... cuối cùng cả hai đều hiểu ra rằng: Linh chỉ hạnh phúc khi bên cạnh Lan!

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/man-cau-hon-tren-may-cua-chang-cong-an-20210119080102103.htm