Màn biểu diễn violon đầy nghị lực của nữ y tá mất một cánh tay

Manami (34 tuổi) đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ ở Nhật Bản và giới trẻ trên toàn thế giới nhờ nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan của mình.

Manami (34 tuổi) đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ ở Nhật Bản và giới trẻ trên toàn thế giới nhờ nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan của mình.

Manami vốn không phải người khuyết tật bẩm sinh. Tuy nhiên, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra năm 2004 đã cướp đi cánh tay phải của cô. Ở độ tuổi đẹp nhất, điều này với Manami là một cú sốc lớn.

Cô đã phải trải qua quãng thời gian khủng hoảng tâm lý đến mức trầm cảm. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng một lần tình cờ Manami nhìn thấy đội bóng rổ tàn tật chơi tại bệnh viện. Họ là những người chỉ có một tay, một chân nhưng vẫn chơi hết mình với trận đấu. Chính điều này đã giúp Manami tự vực mình dậy từ nỗi đau và trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.

Cô gái trẻ đã quay trở lại trường học, tốt nghiệp và trở thành nữ y tá như ước mơ của mình. Cô tập làm quen với cánh tay giả và biến nó trở thành một phần của cuộc sống.

Manami cũng quyết định học bơi lại từ đầu chỉ với một cánh tay. Đến năm 22 tuổi, cô đã tham gia Paralympic Bắc Kinh 2008 (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) và giành vị trí thứ 4 trong bộ môn 100m bơi ếch. Bốn năm sau tại Paralympic London, cô cũng nằm trong top 8 người có thành tích tốt nhất.

Cho đến hiện tại, công việc chính của Manami là y tá. Bên cạnh đó, cô còn lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh. Manami đã chứng minh cho mọi người thấy, dù cơ thể chẳng còn lành lặn nhưng chỉ cần nỗ lực, chúng ta còn có thể làm tốt hơn bình thường. Thực tế, những bài violon do Manami đánh đều mang đến cho người nghe sự xúc động và cảm phục.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/man-bieu-dien-violon-day-nghi-luc-cua-nu-y-ta-mat-mot-canh-tay-479214.html