Malaysia tổn thất nặng vẫn tuyên bố thắng Việt Nam tại Bukit Jalil

HLV Tan Cheng Hoe không có lực lượng mạnh nhất trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Dẫu vậy, tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự tự tin rất cao giành chiến thắng để tạo lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Không biết có phải là chiêu tung hỏa mù hay không, nhưng HLV Tan Cheng Hoe khẳng định hai cầu thủ quan trọng của Malaysia là Syazwan Andik Ishak và Mohd Aidil Zafuan không kịp bình phục chấn thương trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Cả hai cầu thủ này vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập gần nhất của tuyển Malaysia.

Malaysia tổn thất lượng lượng trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam

Ngoài ra, đội chủ nhà cũng chắc chắn không có sự phục vụ của Syahmi Safari. Cầu thủ số 4 đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan.

Như vậy, có ít nhất 3 trụ cột của Malaysia không thể ra sân, và đây thực sự là một tổn thất lớn của đội bóng HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, cùng khí thế lên cao sau khi vượt qua đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết, Malaysia rất tự tin giành được kết quả tốt nhất tại Bukit Jalil ngày 11/12 tới.

Tiền đạo chủ lực của Malaysia là Talaha gửi lời tuyên chiến tới Việt Nam: “Với lợi thế sân nhà Bukit Jalil ở lượt đi, Malaysia sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Tại giải này, tôi đang có phong độ tốt với 5 bàn và nóng lòng muốn chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Cá nhân tôi rất muốn được phục thù tuyển Việt Nam sau trận thua 0-2 ở vòng bảng”.

HLV Tan Cheng Hoe thể hiện sự thận trọng khi đối đầu với tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất AFF Cup 2018

Sinh năm 1986, Norshahrul Idlan Talaha là một trong số các cầu thủ nhiều tuổi nhất Malaysia. Tuy nhiên, kinh nghiệm của chân sút CLB Pahang lại rất quan trọng trong lối chơi của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018.

Talaha cho biết anh không quan trọng việc ghi bàn hay không, mà muốn góp hết sức giúp tuyển Malaysia giành chiến thắng. Hiện tại, NorshahrulTalaha đang đang có 5 bàn thắng, xếp thứ 2 trong cuộc đua "Vua phá lưới". Chân sút của Malaysia đang kém tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan 3 bàn.

Một tiền đạo khác của Malaysia là Hazwan Bakri cũng thể hiện sự tự tin rất cao trước cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil.

Cuộc tái đấu giữa Malaysia và Việt Nam hứa hẹn rất hấp dẫn

"Muốn đánh bại tuyển Việt Nam ở hai lượt trận đấu tới, các cầu thủ Malaysia phải chơi thật sự tập trung và khôn ngoan hơn nữa. Tuyển Malaysia đang sở hữu nhiều tiền đạo tốt và tôi có được ra sân hay không là quyết định của HLV. Dù được đá chính hay ngồi trên ghế dự bị, tôi luôn sẵn sàng để cống hiến hết mình cho tuyển Malaysia”, Bakri chia sẻ.

Về phần mình, HLV Tan Cheng Hoe cho biết để giành chiến thắng trên sân nhà, Malaysia cần gây áp lực thật lớn lên hàng thủ tốt nhất AFF Cup bên phía tuyển Việt Nam: “Chúng tôi phải tấn công tốt hơn nữa vì hàng phòng ngự của Việt Nam chắn chắn và kỷ luật. Nếu thi đấu như trận vòng bảng, Malaysia sẽ không thể vô địch. Tuy nhiên giờ thì mọi thứ đã khác, và tất cả hãy chờ xem Malaysia thể hiện như nào trên sân nhà trận đấu sắp tới”.

Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 19h45 (giờ Việt Nam) ngày 11/12 ở sân Bukit Jalil. Trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, ngày 15/12.

Video buổi tập của tuyển Việt Nam sáng 9/12:

Song Ngư (từ Kuala Lumpur)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/tuyen-malaysia-tuyen-bo-thang-viet-nam-o-bukit-jalil-aff-cup-2018-493605.html