Malaysia sẵn sàng phục hận trên 'chảo lửa' Bukit Jalil, tuyển Việt Nam chẳng run sợ

Vừa thua thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng bảng nên khi gặp lại nhau ở trận chung kết, tuyển Malaysia rất mong chờ sẽ trả được món nợ mà họ mới vay chưa được 1 tháng.

Sau khi biết tin sẽ gặp lại tuyển Việt Nam ở chung kết, hàng loạt báo chí và các cầu thủ Malaysia đã đồng loạt lên tiếng cho rằng họ mong chờ được gặp lại tuyển Việt Nam va chắc chắn sẽ mang lại một kết quả khác.

Thủ môn Farizal Marlias cho hay anh và đồng đội đang rất háo hức đánh bại tuyển Việt Nam và nâng cao cúp vô địch AFF.

"Chúng tôi muốn đòi món nợ ĐT Việt Nam ở vòng bảng. Đó sẽ là những trận chung kết hấp dẫn, nơi Malaysia quyết tâm đăng quang lần nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho lần tái đấu Việt Nam. May mắn luôn đóng vai trò nhất định trong những trận đấu loại trực tiếp như này. Giờ là lúc Malaysia cần tận dụng đà chiến thắng để tạo hưng phấn đá chung kết".

Trong khi đó trung vệ Mohamad Aidil Zafuan Abdul Razak tuyên bố hùng hồn: "Chúng tôi sẽ vào sân và khiến Việt Nam phải ngỡ ngàng. Chúng tôi sẽ chiếm lợi thế trước khi tới Hà Nội đá trận lượt về", Aidil tuyên bố.

Trung vệ Mohamad Aidil Zafuan Abdul Razak cùng HLV Malaysia chụp ảnh lưu niệm cùng HLV Park Hang-seo và Trọng Hoàng tại buổi họp báo trước trận đấu

Tại vòng bảng Việt Nam và Malaysia đã đụng độ nhau tại Hà Nội. Aidil và các đồng đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng nhận thất bại 0-2. "Đó là trận đấu mà chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Trận chung kết chiều nay sẽ khác, khi Malaysia được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà. Không khí sẽ rất khác. Chúng tôi lúc này đạt phong độ tốt, và có niềm tin lớn sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi muốn ‘phục hận’ thất bại ở vòng bảng trước Việt Nam. Đó sẽ là một trận chung kết rất thú vị và chúng tôi rất muốn một lần nữa được nâng cao cúp vô địch. Tôi rất muốn được thi đấu ở trận chung kết lịch sử này bởi đây là trận đấu lớn đầu tiên của mình", , trung vệ 31 tuổi nói.

Thủ quân Malaysia Zaquan Adha Radzak nhắc lại kỷ niệm ngọt ngào với anh và các đồng đội cách đây 9 năm tại SEA Games 2009, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

"Trận chung kết sắp tới sẽ khác so với khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Các bạn còn nhớ, tại SEA Games 2009, chúng tôi thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng nhưng thắng 1-0 ở chung kết. Chính vì vậy, chúng tôi không có gì phải lăn tăn về những gì đã diễn ra ở vòng bảng. Điều quan trọng là các cầu thủ phải rút ra bài học từ đó để chơi tốt hơn. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều từng làm với Việt Nam ở SEA Games 2009".

HLV Tan Cheng Hoe cũng đặt quyết tâm không nhỏ bởi theo ông, ở vòng bảng các học trò của chơi rất tốt nhưng chỉ không tạo nên những bàn thắng, ở trận tái đấu sắp tới, đội bóng của ông sẽ khắc phục điều này: “Sau mỗi trận đấu chúng tôi đều rút ra cho mình những bài học và hiện tại tuyển mMalaysia đang phát triển rất tốt. Ở trận chung kết lượt đi này, chúng tôi biết còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng Malaysia sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đánh bại họ ở trận lượt đi để giành lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình”.

"Chúng tôi đã chơi rất tốt trong trận bán kết lượt về tại Thái Lan, vì thế khi vào chung kết sẽ tự tin hơn rất nhiều. Hy vọng Malaysia sẽ tiếp tục duy trì phong độ này, chơi trận tốt ngày mai khi đón tiếp Việt Nam. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải tấn công và quyết giành lợi thế trước khi sang Hà Nội", ông nói.

Trên trang Facebook của LĐBĐ Malaysia, Chủ tịch LĐBĐ nước này, Hamidin Amin đã kêu gọi: “Chúng ta chỉ còn 1 rào cản cuối cùng. Hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định chức vô địch AFF Cup 2018".

Đứng trước những tuyên bố hùng hồn của chủ nhà Malaysia, tuyển Việt Nam cũng đáp trả đanh thép và tự tin cho rằng, "chảo lửa" Bukit Jalil sẽ là một trải nghiệm cho tuyển Việt Nam.

"Trận chung kết là một thử thách mà ai cũng muốn vượt qua. Đây là lần đầu tiên những cầu thủ trẻ như tôi có cơ hội thi đấu tại chung kết AFF Cup. Sẽ rất khó khăn khi thi đấu trên sân khách với một sân vận động có 80.000 khán giả, nhưng tất cả đều rất háo hức để được nếm trải cảm giác của bầu không khí cuồng nhiệt đó. Chúng tôi đã theo dõi Malaysia thi đấu từ vòng bảng đến giờ. Trước mỗi buổi tập các thầy đều cho xem băng hình để phân tích lối chơi của đối thủ. Họ là một đội bóng gồm nhiều cá nhân mạnh có thể gây đột biến, nhiều người trên 30 tuổi nhưng vẫn thi đấu rất sung mãn tuy nhiên HLV đã có đấu pháp hợp lý và chúng tôi rất tự tin và háo hức hướng đến trận đấu này".

Không chỉ chạm trán ở vòng bảng, chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu của Malaysia từ đầu giải, đặc biệt là các trận bán kết vừa qua. Do đó, chúng tôi cũng nắm được các điểm mạnh yếu của họ. Chúng tôi phải luôn tuân thủ chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau nỗ lực để vượt qua cái đích đến này, mang vinh quang về cho Tổ quốc và người hâm mộ", Xuân Trường cho biết.

HLV Park Hang-seo khẳng định ông đã có liệu pháp giúp cầu thủ ổn định tâm lý để thi đấu tốt trước sức ép của hơn 80.000 khán giả trên sân Bukit Jalil. "Dưới sức ép của 80.000 cổ động viên chủ nhà, mọi thứ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, chúng tôi cũng lưu ý với các học trò về khía cạnh này. Tôi và ban huấn luyện đã truyền tải cho các cầu thủ các phương pháp để duy trì sự bình tĩnh trong bối cảnh đó. Vì vậy chảo lửa Bukit Jalil sẽ không phải là vấn đề với chúng tôi. Ngoài ra, tôi tin là các học trò của mình dù trẻ tuổi nhưng đủ bản lĩnh để không bị run sợ trước lượng khán giả khủng khiếp như thế", HLV Park Hang-seo nói.

Trong khi đó, Công Phượng - người được xem là "cơn ác mộng" của Malaysia

khẳng định, sức ép từ hơn 80.000 CĐV Malaysia sẽ tạo động lực và sự hưng phấn để ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn.

"Trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có 1 trận đấu thật sự tốt và thu về kết quả thuận lợi cho trận lượt về. Bản thân tôi sẽ cố gắng để chuyển nó thành động lực phấn đấu và làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân, đem lại kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam. Sức ép của khán giả nhà cũng là động lực, đem lại sự hưng phấn để tôi cố gắng và làm tốt hơn, chứng minh cho mọi người thấy những gì đội tuyển Việt Nam có thể làm được", cầu thủ 23 tuổi tuyên bố.

Tiền vệ Quang Hải thì thể hiện quyết tâm trên trang cá nhân với niềm tin chiến thắng: "Hải đã từng được sống trong khoảnh khắc cả dân tộc cùng ca vang bài ca chiến thắng vào những ngày cuối năm 2008 khi Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. Bản thân Hải cũng đã từng phải chịu nỗi buồn khi đã rất gần ngưỡng cửa của lịch sử, đó là khi Hải và đồng đội phải dừng bước sau 120 phút chung kết U.23 tại Thường Châu.

Hải luôn ý thức và cảm nhận được rằng tình cảm của người dân Việt Nam dành cho trái bóng lớn lao đến nhường nào. Chúng ta, mỗi con người Việt Nam trong đó có Hải luôn tin rằng sẽ có 1 ngày bóng đã Việt Nam thêm 1 lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang. Bởi lẽ, dù trải qua bao thăng trầm, bao khó khăn, chúng ta vẫn không lùi bước, hướng về niềm tin sẽ chiến thắng", anh chia sẻ.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tại sân Bukit Jalil lúc 19h45 tối nay ngày 11.12. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/malaysia-san-sang-phuc-han-tren-chao-lua-bukit-jalil-tuyen-viet-nam-chang-he-run-so-102727.html