Malaysia phung phí cơ hội hạ gục Thái Lan!Malaysia phung phí cơ hội hạ gục Thái Lan!

Cầm bóng nhiều, liên tục dồn ép đối thủ nhưng Malaysia lại bất lực trước hàng thủ chơi chắc chắn của Thái Lan, đành chấp nhận trận hòa 0-0 và đối mặt rủi ro lớn ở trận bán kết lượt về.

Đúng như dự đoán, trận lượt đi bán kết 1 AFF Cup 2018 diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn khi hai đội tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến với cả Malaysia và Thái Lan trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên “chảo lửa” Bukit Jalil.

Malaysia (áo vàng) bị Thái Lan cầm hòa trên sân nhà.Ảnh: AFF

Chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 sau Việt Nam, Malaysia chịu không ít bất lợi khi phải đá trận bán kết lượt về trên sân Thái Lan. Dẫu vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng trước “bầy voi chiến” vì đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ.

Bước vào trận đấu này, cả 2 đội đều sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Bên phía Thái Lan, “cây săn bàn” số 1 Adisak Kraison chơi cao nhất trên hàng công. Còn Malaysia cũng “cắm” mũi nhọn Adha bên phần sân đối phương.

Trước trận đấu, truyền thông Thái Lan đã cảnh báo về sức nóng tại “chảo lửa” Bukit Jalil. Trước sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả, Malaysia tự tin nhập cuộc rất nhanh và nhanh chóng chiếm ưu thế.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Hàng tiền vệ của Malaysia hoạt động rất hiệu quả, tự tin cầm bóng và phối hợp tấn công khá bài bản. Phần lớn các đợt lên bóng của đội chủ nhà tập trung ở 2 cánh kết hợp với những cú căng ngang vào trong cho Adha.

Về phía Thái Lan, đội khách dù được đánh giá cao hơn Malaysia nhưng lại nhập cuộc đầy toan tính, chủ động chơi phòng ngự phản công. Mục tiêu rõ ràng của Thái Lan là chí ít một trận hòa để toan tính cho trận lượt về.

Chính vì vậy, ngay cả khi có bóng, Thái Lan thường không dồn đội hình lên cao. Các pha tấn công thường chỉ có 2 đến 3 cầu thủ tham gia. Dẫu vậy, với dàn cầu thủ chất lượng, kỹ thuật và giỏi xoay trở, Thái Lan luôn biết cách khiến khung thành Malaysia phải chao đảo.

Phút 19, Malaysia tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận bóng sau cú đánh gót của đồng đội, Safawi Rasid rất nhanh thâm nhập khu cấm địa của Thái Lan trước khi tung cú sút trái phá nhưng không thắng được thủ thành Chatchai.

*Clip Malaysia phung phí cơ hội khó tin trước Thái Lan

3 phút sau, Thái Lan lập tức đáp trả. Nurul Sriyankem sút rất căng sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội. May mắn cho Malaysia, pha dứt điểm của Sriyankem chạm chân một hậu vệ đội chủ nhà, đổi hướng đi vọt xà.

Không e ngại trước đối thủ, Malaysia tiếp tục dồn lên tấn công dữ dội. Tuy nhiên, một lần nữa điểm yếu của đội chủ nhà tiếp tục bộc lộ. Malaysia đang gặp vấn đề ở những pha xử lý cuối cùng. Các cầu thủ như “lão tướng” Talaha, Safawi hay Adha đều dứt điểm quá tệ.

Phút 26, Adha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi trả ngược lại cho Sumareh dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Khoảng thời gian cuối hiệp 1, Malaysia chiếm lĩnh thế trận nhưng điều đó không giúp họ có được bàn thắng mở tỉ số. Thậm chí nếu thủ thành Marlias không kịp băng ra phá bóng trước mũi giày của Supachai, rất có thể Thái Lan đã có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nằm trong tay của Malaysia. Nhưng Thái Lan mới là đội tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 59, Adisak Kraison sút bóng sạt xà ngang sau tình huống dàn xếp tấn công trung lộ rất đẹp mắt.

Tới lúc này, Malaysia thể hiện rõ sự nóng vội trong những pha xử lý cuối cùng. Khá nhiều cơ hội đã tới với đội chủ nhà nhưng các chân sút áo vàng đều phung phí khó tin.

Phút 65, sau pha lên bóng bên cánh phải, Safawi làm tường chuyền bóng cho Talaha áp sát khung thành Thái Lan. Thế nhưng “lão tướng” này lại sút bóng quá thiếu chính xác khi đối mặt thủ thành Chatchai.

7 phút sau, Safawi Rasid nhận bóng cách khung thành Thái Lan khoảng 5m nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài khung gỗ.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, Thái Lan không mặn mà dâng lên tấn công ngay cả khi có bóng. “Bầy voi chiến” chủ động lui về phần sân nhà để bảo toàn tỉ số hòa. Chính vì vậy, Malaysia gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Tới phút bù giờ thứ 2, cơ hội cuối cùng đã đến với Safawi Rasid nhưng cầu thủ mang áo số 11 tiếp tục “bắn chim” với cú sút thừa lực nhưng quá thiếu chính xác.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, Malaysia chỉ có thể tự trách mình khi tự tay ném đi rất nhiều cơ hội ghi bàn. Với Thái Lan, trận hòa này đã đem lại cho họ không ít lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà.

Đội hình thi đấu hai đội:

Malaysia: Farizal Marlias, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syazwan Andik, Akram Mahinan, Syamer Kutty, Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid, Norshahrul Idlan, Zaquan Adha.

Thái Lan: Chatchai Budprom, Chalermpong Kerdkaew, Mika Chunuonsee, Pansa Hemviboon, Thitipan Puangchan, Adisak Kraison, Nurul Sriyankem, Tanaboon Kesarat, Supachai Jaided, Korrakot Wiriyaudomsiri, Sanrawat Dechmitr.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201812/malaysia-phung-phi-co-hoi-ha-guc-thai-lan-620788/