Malaysia: Mãnh hổ trưởng thành từ trận thua Việt Nam

Malaysia đang mang hình ảnh rất khác ở vòng bảng AFF Cup 2018, nhất là trận thua Việt Nam, khi 'bầy mãnh hổ' trưởng thành hơn về mọi mặt.

Những người trẻ trưởng thành

Chậm rãi nhưng chắc chắn, đó là hình ảnh mà Malaysia thể hiện trên hành trình ở AFF Cup 2018.

Malaysia trưởng thành qua từng trận ở AFF Cup 2018

"Harimau Malaya" (những con hổ Malayan) giành chiến thắng không dễ trước Campuchia và Lào, trước khi thua Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe được xây dựng dựa vào các cựu binh, nhưng nòng cốt vẫn là những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Có thể kể đến một số cầu thủ như Syahmi Safari, Safawi Rasid, Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid...

Nhưng qua từng trận đấu, những chàng trai trẻ của ông Tan Cheng Hoe trưởng thành và thi đấu bản lĩnh hơn.

Cụ thể, trận thua Việt Nam ở vòng bảng là điểm khởi đầu cho một "Harimau Malaya" khác, đầy mạnh mẽ và tự tin trong chiến đấu.

Sau thất bại ở Mỹ Đình, áp lực cho Malaysia là rất lớn, nhưng họ đánh bại Myanmar trong cuộc chiến giành vé vào bán kết.

Malaysia trưởng thành hơn từ trận thua Việt Nam

Trong trận lượt đi bán kết, Malaysia áp đảo Thái Lan trên mọi phương diện. Trên sân nhà Bukit Jalil, trước hơn 87 ngàn khán giả, họ chỉ thiếu bàn thắng.

Ở Bangkok mới đây, Malaysia tiếp tục khiến Thái Lan ngậm hờn, khi giành kết quả hòa 2-2 nghẹt thở để đoạt vé chung kết.

Nguồn thể lực bất tận

Những "mãnh hổ trẻ" trường thành qua từng trận đấu, đồng thời cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh cũng gắn kết hơn với các đồng đội.

Sumareh có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Malaysia

Sumareh bước vào AFF Cup 2018 mà chưa có nhiều thời gian làm việc cùng Malaysia, ngoài 2 trận giao hữu.

Chính Sumareh là hình ảnh tiêu biểu cho sự tiến bộ không ngừng của Malaysia. Sải chân dài, những bước chạy thần tốc, cầu thủ 24 tuổi này là vũ khí quan trọng trong tay HLV Tan Cheng Hoe.

Chưa ghi bàn, nhưng ảnh hưởng của Sumareh là rất lớn. Trong trận hòa 2-2 với Thái Lan, anh khiến hàng thủ chủ nhà rối loạn bằng những pha xử lý mạnh mẽ và kỹ thuật, nhờ vậy đồng đội tìm thấy khoảng trống để lập công.

Những pha bóng gắn với Sumareh cũng phản ánh một điểm mạnh của Malaysia: nguồn thể lực như bất tận.

"Harimau Malaya" quần nát Thái Lan trong trận lượt đi ở Kuala Lumpur, và lượt về họ vẫn chiến đấu không mệt mỏi trước áp lực từ khán giả Bangkok.

Malaysia đã vượt

Tang Cheng Hoe đã có những giải pháp tập thể lực kỹ lưỡng trước khi bước vào AFF Cup 2018, và điều đó đang phát huy được hiệu quả.

Ở giải đấu kỳ lạ nhất thế giới, khi các đội bay liên tục giữa nhiều quốc gia khác nhau, Malaysia kiểm soát tốt yếu tố thể lực.

Nhờ vậy, "Harimau Malaya" luôn biết chơi pressing bằng thứ bóng đá rực lửa, khiến đối phương bộc lộ khoảng trống rồi tung đòn quyết định.

Malaysia, trong trận lượt đi ở Bukit Jalil, thực sự là đối thủ xứng tầm của đội tuyển Việt Nam.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/viet-nam-dau-malaysia-giai-ma-manh-ho-malaysia-aff-cup-2018-493389.html