Malaysia đấu Việt Nam: HLV Park không sợ 'dọa', chỉ ngại trò bẩn!

Malaysia dường như rất sợ Việt Nam đá phòng ngự phản công nên liên tục có những màn khích tướng theo kiểu 'khoe' lối chơi tấn công. Nhưng đừng quên HLV Park Hang Seo không phải tay mơ để 'sập bẫy'.

Có một điều kỳ lạ là từ truyền thông đến HLV trưởng Malaysia đều đang rỉ tai HLV Park Hang Seo bằng cách “khoe” triết lý tấn công, đánh phủ đầu Việt Nam ở Bukit Jalil. Nhưng liệu “Mãnh hổ” (biệt danh của Malaysia) có dám chơi như thế với Việt Nam?

Malaysia cao giọng cho rằng đội nhà đang chơi tấn công giống Barcelona, thậm chí còn tự huyễn hoặc là “Barca Đông Nam Á”. Họ đưa ra ví dụ là cầm bóng đến 69% trên sân Mỹ Đình so với 31% của tuyển Việt Nam.

“Hai đội bóng khác triết lý chơi bóng. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng, ghi bàn và chơi lối chơi hiện đại…”, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố trong buổi họp báo trước trận chung kết với Việt Nam.

HLV Malaysia tuyên bố đá tấn công để thắng Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe còn đem sức mạnh từ khán đài Bukit Jalil ra “dọa”: “Tôi chắc rằng điều này (chơi ở sân Bukit Jalil) không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tôi tự tin Malaysia sẽ tạo nên bất ngờ cho Việt Nam trong trận đấu ngày mai”.

Malaysia hô hào đá tấn công, các cầu thủ Malaysia tuyên bố phục hận, “dọa” từ sức ép sân nhà Bukit Jalil trước Việt Nam. Một cú áp phe tinh thần ngay trước giờ bóng lăn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Rõ ràng, người Mã đang muốn đánh vào tinh thần chiến đấu của Việt Nam trước ngày đá trận chung kết lượt đi. Nhưng Malaysia cao giọng tuyên bố thắng Việt Nam thì hơi khó. Đá thắng phải phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng đá hòa thì HLV Park thuộc diện cao thủ, thậm chí sẵn sàng dành cho Malaysia bất ngờ để ra “đòn chí mạng” ngay tại Bukit Jalili.

Từ Thường Châu (Trung Quốc) đầy tuyết đến ASIAD 18 nóng bỏng, Việt Nam chưa bao giờ ngán sức ép khán đài trước bất kỳ đối thủ nào. Tâm lý thi đấu chính là vũ khí đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đá sân khách còn hay hơn cả sân nhà khi được chơi phòng ngự - phản công trước các đội bóng thích tấn công.

Người Mã quên rằng, 4 năm trước thì Việt Nam đã đánh sập “pháo đài” Bukit Jalil ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Một năm sau, lứa Công Phượng thêm một lần gieo sầu với trận thắng hủy diệt 5-1 trước U23 Malaysia ngay trên sân khách.

Bukit Jalil có thể dọa được Thái Lan với mạch 47 năm chưa bao giờ thắng nhưng Việt Nam thì không! Việt Nam chẳng có gì phải e ngại sức ép từ khán đài nếu không để xảy ra tình trạng tiểu xảo, chiêu trò như HLV Park lo lắng là CĐV Malaysia có thể chiếu đèn lazer vào các cầu thủ Việt Nam.

“AFF cần có phương án bảo vệ, không để CĐV chiếu đèn laze cũng như các hành vi phi thể thao đối với cầu thủ và CĐV của chúng tôi”, HLV Park Hang Seo nói tại buổi họp báo trước trận chung kết và tuyên bố sẽ có kết quả tốt trước Malaysia.

HLV Park không ngán sân Bukit Jalil chỉ lo trò bẩn trên khán đài.

Malaysia nếu tự tin đá thắng Việt Nam thì đừng để ngón bẩn xảy ra trên khán đài, hay chiêu trò này nọ. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẵn sàng đáp trả theo đúng tư thế của đội bóng được rèn luyện qua nhiều sân chơi lớn khác nhau.

Đúng hơn, Malaysia cứ “bày mưu tính kế” về chiến thuật, sắp đặt “cạm bẫy” về con người trên sân, đừng chơi trò bẩn từ khán đài, thì Việt Nam chẳng có gì ngán. Việt Nam đang có một chiến lược gia cực giỏi về làm tâm lý và chiến thuật, nên sẵn sàng đấu sòng phẳng ở Bukit Jalil.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/malaysia-dau-viet-nam-hlv-park-khong-so-doa-chi-ngai-tro-ban-4224951.html