'Mai Vàng nhân ái' thăm nghệ sĩ lão thành Hoàng Vân và nghệ sĩ Diễm Trinh

Chiều 17-9, Chương trình Mai Vàng nhân ái do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm nghệ sĩ lão thành Hoàng Vân và nghệ sĩ Diễm Trinh.

Nghệ sĩ Diễm Trinh: Vay nợ để có tiền chữa bệnh

Chương trình “Mai vàng nhân ái” đã trao cho nghệ sĩ Diễm Trinh số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng

Chương trình “Mai vàng nhân ái” đã trao cho nghệ sĩ Diễm Trinh số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng

Đoàn đã đến quận Bình Tân, TP HCM thăm nghệ sĩ Diễm Trinh (66 tuổi). Bà cho biết trước Tết Nguyên đán 2019, bà bị triệu chứng chán ăn. Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị phình động mạch chủ ở bụng và 2 động mạch thận, bà được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) điều trị.

"Động mạch chủ trong thành bụng của tôi có nguy cơ bị vỡ, các bác sĩ điều trị chuyên khoa yêu cầu mổ gấp để thay bằng một đoạn mạch nhân tạo. Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, tôi phải nằm viện vì ra máu nhiều"– nghệ sĩ Diễm Trinh kể lại.

Nghệ sĩ Diễm Trinh kể về quá trình điều trị bệnh

Chi phí ca mổ khoảng 300 triệu đồng, có BHYT thì còn hơn 100 triệu. Tuy nhiên, nghệ sĩ Diễm Trinh còn bệnh về đường tiêu hóa cho nên cứ 2 tuần lại phải tái khám một lần. Sau 3 lần phẫu thuật, bà đã phục hồi sức khỏe.

"Tôi cảm ơn các nghệ sĩ đồng nghiệp đã giúp đỡ, cảm ơn Nhà hát Kịch TP HCM và đặc biệt là nghệ sĩ Phi Phụng hết lòng vận động để có đủ số tiền chữa bệnh" - nghệ sĩ Diễm Trinh xúc động.

Nghệ sĩ Diễm Trinh và các diễn viên: Khánh Vân, Huỳnh Tấn, Tuyết Nhung trong vở kịch "Hãy cho con"

Hiện tại, nghệ sĩ Diễm Trinh sống ở căn nhà nhỏ ở quận Bình Tân với người chồng hơn 70 tuổi cùng con gái và cháu ngoại. Con trai bà năm nay 28 tuổi, đang đi làm thuê.

Nghệ sĩ Diễm Trinh từ lâu vẫn là trụ cột của gia đình. Ngoài công tác tại Nhà hát kịch TP HCM, bà còn tham gia đóng phim truyền hình. Từ khi bị bệnh, bà không thể đi diễn, gia đình phải vay nợ để có tiền chữa trị.

Nghệ sĩ Diễm Trinh theo nghề diễn viên được gần 50 năm. Sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu 2 Khoa Cải lương, bà đi diễn ở các đoàn hát hơn 10 năm. Đến năm 1976, bà về đoàn kịch nói Kim Cương, diễn trong hai vở: "Người tình trễ xe", "Dưới hai màu áo". Đến năm 1989, bà chuyển về Đoàn kịch trẻ của đạo diễn NSƯT Bạch Lan, sau đó sáp nhập đoàn kịch Cửu Long Giang thành Nhà hát Kịch TP HCM ngày nay.

Nghệ sĩ Diễm Trinh cảm ơn NSND Kim Cương gửi tặng bà hộp sữa

Mới đây, đạo diễn Huỳnh Tấn (Nhà hát Kịch TP HCM) đã mời nghệ sĩ Diễm Trinh tham gia chương trình "Sân khấu học đường". Sáng 21-9, bà sẽ có mặt trong vở kịch "Hãy cho con" do Phòng Xây dựng Nếp sống và Văn hóa gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP tổ chức, diễn tại Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè, TP HCM). Bà rất hạnh phúc khi được quay lại sàn diễn sau hơn một năm chống chọi bệnh tật.

Nghệ sĩ Diễm Trinh gắn bó với Nhà hát Kịch TP HCM cho đến ngày nghỉ hưu

Đón nhận món quà của chương trình, nghệ sĩ Diễm Trinh xúc động: "Tôi thật sự bất ngờ và vui mừng khi nhận được sự quan tâm của chương trình "Mai vàng nhân ái". Đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp tôi trong thời gian khó khăn hiện nay".

Biết đoàn đến thăm nghệ sĩ Diễm Trinh, NSND Kim Cương đã nhờ chuyển đến cô diễn trẻ ngày nào từng gắn bó với đoàn kịch nói Kim Cương một hộp sữa. Nghệ sĩ Diễm Trinh xúc động vì nhận được sự quan tâm của nghệ sĩ tiền bối mà bà rất kính trọng.

Nghệ sĩ Hoàng Vân: Nhân chứng sống về cải lương

Chia tay nghệ sĩ Diễm Trinh, đoàn đến thăm nghệ sĩ lão thành Hoàng Vân - nghệ danh Bé Hoàng Vân, năm nay 94 tuổi. Bà ở nhà một mình vì con gái đi làm xa, con rể đi làm tối mới về nhà. Hằng ngày, một người cháu trong xóm mang cơm qua cho bà ăn và chăm sóc bà. Đôi chân của bà do bị bệnh thấp khớp di chuyển rất khó, phải dùng xe đẩy để ra mở cửa cho chúng tôi vào nhà.

Chương trình “Mai vàng nhân ái” đã trao đến NS Hoàng Vân số tiền 5 triệu đồng

Nghệ sĩ Hoàng Vân gắn bó với sân khấu cải lương hơn 60 năm. Bà nổi tiếng trên sân khấu đoàn cải lương Mộng Vân, chuyên diễn những vở tuồng kiếm hiệp kỳ tình. Sau đó, tên tuổi của bà được biết đến trên sân khấu đoàn Thanh Minh, Thanh Nga; Hương Mùa Thu; Dạ Lý Hương… với các vai đào lẵng – độc.

Khán giả yêu mến nghệ sĩ Hoàng Vân vẫn còn nhớ đến các vở tuồng bà tham gia như: "Tiếng súng một giờ khuya", "Lửa phi trường", "Đời là một chữ T", "Thảm kịch tuổi xanh", "Phi tần chốn hậu cung", "Lưỡng hổ tranh châu", "Hoàng tử mặt nám"…

NS Hoàng Vân năm 24 tuổi trên sân khấu Dạ Lý Hương

"Chị Bé Hoàng Vân giống như má Năm Phỉ của tôi, do hoàn cảnh nên không học nhiều. Không biết chữ nhưng chỉ cần nghe đọc qua một lần kịch bản thì nhớ như in. Trời phú cho chị thông minh, sáng sân khấu nên vai nào chị diễn cũng hay. Chị là một nhân chứng sống cao niên nhất hiện nay về sân khấu cải lương" – Kỳ nữ Kim Cương nói.

NS Hoàng Vân sống một mình trong căn nhà nhỏ ở trong con hẻm đường Đình Xuân Tứ, quận 8, TP HCM

Đón nhận số tiền hỗ trợ, nghệ sĩ lão thành Hoàng Vân bày tỏ tấm lòng trân quý nghĩa cử của Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á. Nhờ đó, bà có tiền mua thuốc điều trị bệnh tim và thấp khớp nhiều năm qua.

"Mai Vàng nhân ái" được phát động tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 25; Nam A Bank đã đồng hành cùng Báo Người Lao Động tôn vinh những nghệ sĩ đã nỗ lực không ngừng trong sáng tạo nghệ thuật, cống hiến cho công chúng những tác phẩm hay, những vai diễn xuất sắc.

Từ đầu năm đến nay, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ: NSND - đạo diễn Huỳnh Nga, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, Tiến Luân, NS Kim Giác, NS Điền Phong, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, NS Hoàng Lan, nhà văn – nghệ sĩ Mạc Can, NS Chấn Đạt, NSƯT - họa sĩ Lê Trường Tiếu, nhà biên kịch Lê Khanh, nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Phan Văn Sáng, Mai Thành, NSƯT Nam Hùng, NSƯT Hùng Minh, NS Tùng Lâm, ảo thuật gia Trần Bình, NS Thanh Thế, NS Mai Trần, nhạc sĩ Nguyễn Tôn Nghiêm, NS Hữu Thành, NS Bo Bo Hoàng, NS Thanh Tú, NSƯT Thanh Nguyệt, đạo diễn Lê Văn Tĩnh, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (Đồng Tháp), NSƯT Phương Tùng (Long An), nghệ sĩ Thạch Sỹ Long, Kiều Mỹ Dung (Cần Thơ), NSƯT Ngô Tuyết Hoàn, ca sĩ Tuấn Phương (Hà Nội), nhạc sĩ Phan Thao, nhạc sĩ Kỳ Anh, NSND Thái Mạnh Hiển, GS – NGƯT Nguyễn Văn Đời. Chương trình cũng đã đến thăm, trao quà cho Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM.

Thanh Hiệp (ảnh: Tấn Thạnh)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/mai-vang-nhan-ai-tham-nghe-si-lao-thanh-hoang-van-va-nghe-si-diem-trinh-2020091717242386.htm