Mái trường Thành cổ

Thấm thoắt 5 năm tôi mới có dịp trở về thăm lại Trường Sĩ quan Chính trị, ngôi trường nằm bên Thành cổ Bắc Ninh.

Đứng trước chiếc cổng in dấu thời gian, trong tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Gặp lại các thầy, cô giáo- những người đã từng tận tình chỉ bảo, truyền thụ kiến thức để trang bị hành trang cho chúng tôi trưởng thành. Cảm xúc bồi hồi khi nhận thấy dấu vết thời gian đã nhuộm trên mái tóc các thầy cô.

Kỷ niệm về những năm tháng học tập và rèn luyện tại trường lại ùa về ấm áp trong câu chuyện giữa thầy trò chúng tôi. Ngày đó, trường chúng tôi đóng quân quanh Thành cổ Bắc Ninh. Các thầy cô vừa truyền thụ kiến thức, vừa trang bị cho chúng tôi kỹ năng tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, công tác đoàn và phong trào thanh niên... Những kiến thức nền tảng cùng những lời tâm huyết của thầy cô trong suốt những năm tháng chúng tôi học tập, rèn luyện tại trường là động lực và hành trang giúp bao thế hệ học viên trưởng thành.

Ngày hôm nay, Trường Sĩ quan Chính trị được xây dựng cơ sở mới tại Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội). Được chứng kiến cơ ngơi mới khang trang, bề thế, trong mỗi chúng tôi trào dâng niềm hãnh diện, tự hào. Sự phát triển lớn mạnh của nhà trường càng nhắc chúng tôi không thể quên những năm tháng ý nghĩa được học tập, phấn đấu, luyện rèn dưới mái trường bên Thành cổ Bắc Ninh để trưởng thành như hôm nay.

KHUẤT DUY TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mai-truong-thanh-co-554650