Mai Phương bật khóc nói điều ước ngày ra viện: 'Ước mơ là mình hết bệnh ngay lập tức'

Dù đôi mắt rưng rưng nhưng Mai Phương vẫn nở nụ cười trong ngày được xuất viện. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã luôn bên cạnh, giúp đỡ lúc cô nguy nan.

Sáng nay (10/9), diễn viên Mai Phương chính thức được xuất viện sau gần 1 tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi.

Trong ngày đặc biệt này, rất nhiều khán giả, người thân và các ý bác sĩ tỏ ra vui mừng vì tình trạng của Mai Phương đã khá hơn trước rất nhiều. Cô đã đi lại được một cách nhẹ nhàng dù chân vẫn còn hơi đau, không còn khó thở và tinh thần cũng trở nên lạc quan, vui vẻ.

Mai Phương xúc động trong ngày ra viện - Ảnh: Internet

Không phải vì bệnh, tình cảm quá lớn khiến bà mẹ đơn thân không kìm được nước mắt - Ảnh: Internet

Là người luôn có mặt hỗ trợ và chăm sóc Mai Phương suốt thời gian điều trị, Ốc Thanh Vân cho biết chân trái của Phương đang teo lại và bệnh ung thư đã di căn vào xương. Bà mẹ ba con nghẹn ngào chia sẻ việc đàn em không thể tiếp tục lên sân khấu và “nhảy nhót” như xưa.

Sau đó, Mai Phương lấy lại tinh thần và cười tươi với mọi người - Ảnh: Internet

Ngày ra viện, Mai Phương xúc động nói lên ước mơ của mình: “Con chỉ ước mơ là mình hết bệnh ngay lập tức. Bây giờ con sống không chỉ cho con gái Lavie, cho gia đình con mà cho tất cả người hâm mộ, cho mọi người đã dõi theo con. Thật sự bây giờ nếu cảm ơn thì không biết cảm ơn sao cho hết…"

Cô khiến nhiều người khâm phục trước nghị lực và sự lạc quan dù đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet

Khi xuất hiện, cô được diễn viên Ốc Thanh Vân và người thân dìu từng bước - Ảnh: Internet

Dù đã có thể đi lại nhẹ nhàng nhưng chân của Mai Phương vẫn rất đau. Hiện chân trái của cô đang teo lại vì ung thư đã di căn vào xương - Ảnh: Interet

Mai Phương xúc động nói lời cảm ơn đến mọi người trong ngày được ra viện.

Khánh Linh(TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/mai-phuong-bat-khoc-noi-dieu-uoc-ngay-ra-vien-uoc-mo-la-minh-het-benh-ngay-lap-tuc-c18a296585.html