Mãi lo kiếm tiền

'Con bé này từ nhỏ đã học giỏi', 'Cháu nó thi đậu vào trường nào rồi?', 'Có đứa con gái xinh xắn như vậy tôi cũng ham'… Bao lời khen tặng của mọi người dành cho con gái chỉ khiến vợ chồng anh Hùng cười giả lả cho qua chuyện. Hơn ai hết, chỉ vợ chồng anh chị mới hiểu con gái mình ra sao, khi chỉ mới 17 tuổi đã nghỉ học, cặp kè trai gái.

Lỗi cũng bởi do vợ chồng anh Hùng quá chủ quan, mải lo kiếm tiền. Gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn. Nhiều năm qua, vợ chồng anh Hùng làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Tuy vậy, con gái xinh xắn, ngoan ngoãn chính là nguồn động lực, giúp vợ chồng anh cố gắng làm lụng, mong con có tương lai tươi sáng. Hai năm gần đây, việc làm ở quê thưa thớt nên gia đình càng thêm thắt ngặt, anh Hùng phải bươn chải kiếm sống. May mắn vừa chân ướt, chân ráo lên thành phố, anh được người quen giới thiệu làm bảo vệ một công ty; anh còn nhận làm thêm bốc vác những lúc không vào ca trực. Siêng năng, chịu khó, hằng tháng anh Hùng dành dụm tiền gửi về quê nuôi vợ con. Thời gian sau, vợ anh khăn gói lên thành phố cùng chồng mưu sinh. Chị xin làm công nhân may; chiều tối nhận giúp việc nhà. Vui mừng khi có tiền chăm lo con cái, vợ chồng anh Hùng không tiếc sức, lao vào kiếm tiền.

Để con gái mới 17 tuổi ở nhà một mình, vợ chồng anh Hùng chủ quan cho rằng, con có thể tự chăm sóc bản thân. Anh chị tin tưởng con gái ngoan ngoãn sẽ tự lực và học tập tốt dù không có cha mẹ cạnh bên. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn không như mong muốn. Do không có cha mẹ bảo ban, ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, con gái anh Hùng sinh tật mê chơi. Con gái bỏ bê việc học, tụ tập bạn bè. Bao nhiêu tiền bạc cha mẹ gửi về, con gái dùng mua sắm quần áo đẹp. Tệ hơn, mới 17 tuổi, con gái anh Hùng đã yêu đương, quen biết nhiều bạn trai, nay cặp kè đi khách sạn với anh này, mai lại dẫn bạn trai khác về nhà qua đêm... Tất cả chuyện nông nổi đó, vợ chồng anh Hùng đều không hay biết. Những lần điện thoại hỏi thăm, nghe con gái nói vẫn khỏe, đi học đều đặn, anh chị rất vui mừng, an tâm.

Do quá vô tâm, thậm chí nhiều lần về thăm con, vợ chồng anh Hùng vẫn không hay biết con gái đã bỏ học, ăn chơi lêu lổng; đến khi anh phát hiện ra, mọi việc đã quá muộn màng. Cũng vì nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, vợ chồng anh Hùng bỏ mặc, không quan tâm, dạy dỗ, khiến con gái tiêm nhiễm thói hư, tật xấu. Hối hận cũng lỡ dở, vợ chồng anh Hùng chỉ còn biết tự trách mình quá chủ quan, mới ra cớ sự.

Mây Hồng

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/mai-lo-kiem-tien-a102509.html