Mai Diễm Phương - 'bông pháo hoa' bạc mệnh

Kỷ niệm ngày mất của Mai Diễm Phương hôm 30/12, người thân, bạn bè, báo chí dành cho nữ ca sĩ quá cố những dòng tưởng niệm.

Hôm 30/12, anh trai Mai Diễm Phương - Mai Khải Minh - và vợ, cùng một số bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ quá cố đến Bảo Liên Tự, Hong Kong để thắp hương, đốt tiền vàng cho cô. Thời tiết chuyển lạnh giá, cộng với tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mẹ Mai Diễm Phương không xuất hiện.

Đến nơi lưu trữ tro cốt của Mai Diễm Phương, ông Mai Khải Minh đặt ở đó ba bức ảnh khác nhau - đại diện cho ba giai đoạn trong cuộc đời ngắn ngủi của nữ danh ca. Ông nói, ba bức ảnh chụp lại ba dáng vẻ quen thuộc của Mai Diễm Phương khi cô còn sống.

Gia quyến Mai Diễm Phương đến thắp nhang cho người quá cố.

Gia quyến Mai Diễm Phương đến thắp nhang cho người quá cố.

Do khu Bảo Liên Tự đang tu sửa, nên mọi người đều không được vào trong, mà chỉ chiêm bái ở ngoài. Một số người hâm mộ cũng đến thắp hương cho diva.

Cuộc đời của Mai Diễm Phương được ví như những bông pháo hoa trên bầu trời, nở rộ đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, để lại nhiều tiếc nuối. Cô mất 17 năm trước, khi vừa bước vào tuổi 40. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô đạt được những thành tích vang dội, vượt ra khỏi biên giới Hong Kong, có tác động "ảnh hưởng cả một thời đại", theo nhiều tờ báo đánh giá.

Di ảnh Mai Diễm Phương.

Mai Diễm Phương sinh trưởng trong một gia đình truyền thống làm nghề đánh cá. Gia cảnh khó nghèo, sau khi cha chết, Mai Diễm Phương và mẹ cùng các anh em của cô còn khổ hơn. Mẹ Mai Diễm Phương một mình nuôi 4 đứa con. Kinh tế khó khăn suốt nhiều năm dài có thể là nguyên nhân cho việc sau này mẹ cô lẫn các anh chị em đều khá coi trọng đồng tiền, thậm chí đẩy các con gái của mình lao vào guồng kiếm tiền khắc nghiệt. Theo tờ

QQ , từ khi 5 tuổi, Mai Diễm Phương và em gái đã biểu diễn ở các vũ trường, phòng trà, thậm chí trên đường phố của Hong Kong. Hồi ức của nữ ca sĩ từng nhắc đến hai thứ đáng sợ, là thời tiết lạnh và đói.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày - một bước ngoặt số phận - khi Mai Diễm Phương tham gia cuộc thi hát Tân binh Hoa Hưng lần 1. Cô gái 19 tuổi Mai Diễm Phương khi đó đã chinh phục giám khảo với ca khúc

Phong Đích Quý Tiết (Mùa của gió), trở thành quán quân cuộc thi. Sau đó, cô ký hợp đồng thành công với China Star Records và chính thức bước chân vào làng nhạc. Cùng năm, cô phát hành album đầu tay Nợ lòng , chính thức đánh dấu việc theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Năm 1983, Mai Diễm Phương phát hành album thứ hai

Sắc hồng Mai Diễm Phương , trong đó ca khúc chủ đề thể hiện phong cách bad girl giành được năm giải đĩa bạch kim, bán được 250.000 bản. Nhờ album này, cô giành được Giải thưởng đặc biệt châu Á tại Liên hoan âm nhạc Tokyo. Tên tuổi nổi như cồn sau một thời gian ngắn giúp Mai Diễm Phương kiếm nhiều tiền. Từ năm 1985 đến 1986, cô tổ chức buổi diễn solo đầu tiên của mình tại Hương cảng Hồng quán, mở màn cho chuỗi 15 buổi diễn liên tiếp, dài nhất đối với một ca sĩ Hong Kong lúc ấy.

Mai Diễm Phương thời còn trẻ.

Theo tổng kết của tờ

QQ, trong suốt khoảng thời gian từ khi ra mắt cho đến album âm nhạc cuối cùng - With - vào năm 2002, Mai Diễm Phương cho ra đời 50 album, với doanh số bán tích lũy vượt quá 10 triệu HKD. Cô cũng là nữ ca sĩ Trung Quốc tổ chức concert cá nhân nhiều nhất thế giới, với tổng số 292 buổi biểu diễn.

Không chỉ là một ca sĩ xuất sắc, Mai Diễm Phương còn là diễn viên tài danh. Nữ diễn viên đóng 45 phim điện ảnh, hai phim truyền hình, trong đó có các tác phẩm như

Bán sanh duyên, Duyên phân, Yên chi khấu, Nam nhân tứ thập ... Nữ diễn viên nhiều lần được vinh danh tại giải Kim Tượng, Kim Mã... Thù lao của cô, thời điểm hoàng kim nhất, lên đến 2 triệu HKD. Tài sản của cô, tích lũy ước tính 150 triệu HKD. Theo tờ QQ, năm 2011, con số này được cho là 170 triệu HKD.

Người quản lý tài sản của Mai Diễm Phương trong một thời gian dài là mẹ cô. Tuy nhiên, thời nữ diễn viên còn sống, mẹ con nhiều lần xích mích vì tiền. Mẹ Mai Diễm Phương - bà Đàm Mỹ Kim - cùng hai con trai được cho là ham mê cờ bạc vô độ, nhiều lần "nướng" tiền của con gái trong các ổ cờ bạc, sòng bài. Trong khi nữ ca sĩ là người phóng khoáng, ít coi trọng đồng tiền, mẹ lại làm cô đau khổ vì quá nặng vật chất. Nữ diễn viên từng bày tỏ: "Tôi nghĩ tiền rất quan trọng nhưng nó không phải là thứ quan trọng nhất. Từ nhỏ tôi đã luôn có khái niệm về giá trị tiền... Nhưng tiền chỉ là một con số". Rất nhiều bạn bè của Mai Diễm Phương, trong đó có Trương Mạn Ngọc, đều đánh giá diva là một người rất phóng khoáng chuyện tiền nong. Tài tử quá cố Trương Quốc Vinh từng nói đùa: "Nếu bạn muốn có được tình yêu của Diễm Phương, chỉ cần vay tiền của cô ấy thật nhiều vào. Bạn càng vay nhiều, cô ấy sẽ càng hạnh phúc".

Di ảnh Mai Diễm Phương được các đồng nghiệp nâng, ngày cô mất.

Sự tử tế và hào phóng của Mai Diễm Phương từng khiến cô bị lừa lọc, bị lợi dụng, bị vắt kiệt. Nữ diễn viên từng ám chỉ việc bị người nhà coi như cái máy làm tiền: "Tôi chỉ trách bản thân không biết nhìn người rõ ràng. Thậm chí, người nhà còn lừa tiền tôi. Tôi cảm thấy rất buồn". Một nguồn tin cho hay không lâu sau khi Diễm Phương nổi tiếng, anh trai của cô đã đòi 2 triệu nhân dân tệ để làm ăn. Vì nữ ca sĩ chưa thể cho anh nhiều vậy, mẹ cô mắng chửi, cho rằng Diễm Phương là người bất cần và vô ơn. Thương anh, cô vay mượn cho anh, rồi đi hát cả năm bù vào khoản tiền đó.

Mâu thuẫn giữa tiền bạc và tình thân gia đình là nỗi đau lớn nhất trong đời Mai Diễm Phương. Trong di chúc để lại, diva gây nhiều bất ngờ, kể cả bức xúc trong gia đình khi phân chia tài sản rất đặc biệt. Để lại nhà cho một người bạn thân, dành 1,4 triệu HKD cho quỹ giáo dục của 4 cháu trai, gái, cô để lại toàn bộ tài sản cho Công ty TNHH Tín thác Quốc tế HSBC quản lý, và trích từ quỹ đó một khoản cố định mỗi tháng làm phí sinh hoạt cho mẹ, đến khi bà qua đời. Di chúc cũng nêu cụ thể rằng cho đến khi mẹ cô chết, tất cả tài sản sẽ được quyên góp cho Hiệp hội Phật giáo sau khi trừ đi các khoản chi phí. Theo

QQ , Mai Diễm Phương ý thức được nếu để mẹ "nướng" tiền mình để lại vào cờ bạc thì sẽ hết ngay trong thời gian ngắn.

Bà Đàm Vĩnh Kim, mẹ Mai Diễm Phương.

Ngày 30/12/2003, Mai Diễm Phương qua đời vì suy phổi do ung thư cổ tử cung, khi mới 40 tuổi. Sau khi cô mất, gia đình cô - đứng đầu là mẹ - lao vào một cuộc chiến pháp lý không ngừng nghỉ để đòi lại tiền của con gái. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, kể cả khi bà đã gần đất xa trời, bà vẫn không thể được như ý nguyện.

17 năm trôi qua, dấu thời gian phủ trên mộ Mai Diễm Phương, nhưng các tác phẩm của cô vẫn là niềm yêu thích của nhiều thế hệ khán giả Hong Kong, lẫn châu Á. Nhiều người luôn nói, Mai Diễm Phương như bông pháo hoa trên bầu trời, đẹp đẽ, ngắn ngủi, nhưng sẽ để lại những dấu ấn đẹp nhất trong lòng những người dõi theo cô.

Theo Nguyễn Hương/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/mai-diem-phuong-bong-phao-hoa-bac-menh/20201231122237925