Mai công chúa của Làng ế vợ: Nữ diễn viên hài duy nhất tự tin với chuyện '4 đời chồng'

Hoàng Yến là diễn viên hiếm hoi trong làng hài đất Bắc tự tin khoe cuộc sống riêng tư. Trải qua 4 đời chồng nhưng chị chưa bao giờ nhận mình là người thất bại.

Ở tuổi 44, diễn viên Hoàng Yến luôn giữ vẻ trẻ trung, xinh đẹp và niềm vui trong mắt. Mỗi khi ra ngoài, chị đều trang điểm, xức nước hoa, ăn mặc điệu đà. Diễn viên nói chồng con khen chị quyến rũ còn khán giả thường nhận xét chị lẳng lơ. Nói về chuyện mình lẳng lơ, diễn viên Hoàng Yến tâm sự: "Tôi nghĩ lẳng lơ không xấu, đôi khi còn đáng yêu. Một ánh mắt lúng liếng với đúng người, đúng chỗ khiến phụ nữ duyên dáng hơn. Tôi lẳng lơ nhưng không lăng nhăng, trái tim luôn chỉ có chồng", Hoàng Yến nói.

Trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, có hai con gái, nữ diễn viên tuổi Thìn chưa bao giờ nghĩ mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. Chị nói: "Tôi quan niệm phụ nữ sinh ra để được yêu thương. Khi những người chồng cũ không còn trân trọng tôi, khiến tôi cảm giác bất an, lo lắng, tôi có quyền rời xa họ để tìm hạnh phúc mới. Tôi không thích ngoại tình nên buộc phải chia tay. Tôi không ngại đàm tiếu khi lấy 4 đời chồng".

Diễn viên Hoàng Yến cùng đạo diễn Bình Trọng trong "Làng ế vợ".

Diễn viên Hoàng Yến cùng đạo diễn Bình Trọng trong "Làng ế vợ".

Trước khi gây chú ý với chuyện 4 đời chồng, diễn viên Hoàng Yến được biết đến là một diễn viên đa năng. Chị trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ. Trong lĩnh vực phim truyền hình, diễn viên Hoàng Yến được biết đến với những vai diễn như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Trò đời, Về nhà đi con...

Lối diễn của diễn viên Hoàng Yến luôn gây ấn tượng bởi sự đa dạng từ bi đến hài. Tuy nhiên, hài kịch mới thực sự là thế mạnh của Hoàng Yến. Trong vài năm gần đây, nữ diễn viên trở nên quen mặt với nhiều tiểu phẩm hài của cố đạo diễn Phạm Đông Hồng, Bình Trọng... Chị có một vai khá thú vị và khiến nhiều người nhớ nhất là nhân vật "Mai công chúa".

Năm 2019, chị còn nổi tiếng với vai cô Xuyến dí dỏm trong "Về nhà đi con".

Chia sẻ về vai diễn này, Đào Hoàng Yến nói: "Nhân vật Mai công chúa là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Hoàng Yến, một kỷ niệm đáng quý trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Để gọt giũa nên một Mai công chúa “vừa đáng ghét vừa đáng yêu” là công sức của đạo diễn Trần Bình Trọng và người chồng hiện tại của Yến là anh Thắng Cao. Chính anh Trọng là đạo diễn đầu tiên mời mình thử sức với vai hài đầu tay cách đây 13 năm. Và nhân duyên lại một lần nữa được làm việc cùng anh trong bộ phim "Làng ế vợ""

Khán giả nhớ Hoàng Yến qua vai diễn hài này nhất là do đời thực và phim chị cùng nhân vật có sự giao thoa. "Giữa một Đào Hoàng Yến ngoài đời và một Mai công chúa trong phim có nhiều điểm giống nhau lắm, vì Yến đã bê nguyên tính cách con người mình để hóa thân vào nhân vật. Mai công chúa là mẫu người rất mạnh mẽ kiên định, Yến cũng vậy. Mai công chúa thích ai là phải bắt về làm chồng, Hoàng Yến yêu anh Thắng Cao nên cũng phải lấy anh bằng được", Hoàng Yến hài hước kể.

Nhan sắc tuổi 44 của diễn viên Hoàng Yến.

Với lối diễn hóm hỉnh, lẳng lơ nhưng vẫn duyên dáng, Hoàng Yến đã khiến khán giả có thật nhiều tiếng cười trong dịp Tết đến xuân về. Nổi tiếng với vai diễn lẳng lơ, vui nhộn, ngoài cuộc sống, nữ diễn viên cũng có nhiều câu chuyện ngập tràn màu sắc.

Diễn viên Hoàng Yến là nghệ sĩ hiếm hoi trong làng hài đất Bắc khi mạnh dạn công khai tất cả câu chuyện cá nhân. Đời tư 4 đời chồng cùng các con chung riêng. Với chị, phụ nữ cần mạnh mẽ để bước ra ánh sáng, sống chân thật với tâm hồn mình.

Nói về cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ, Hoàng Yến như sống lại tuổi xuân, chị nói: "Đó chỉ là những hành động nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nếu đàn ông không thể chăm chút cho phụ nữ từ những việc nhỏ, họ sẽ chẳng thể nào chu toàn việc lớn. Vợ chồng tôi hiếm khi rời xa nhau. Làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng để được về với nhau. Tôi đã quen với việc đó, giờ mỗi khi đi đâu một mình, tôi cảm thấy bồn chồn, không được tự tin".

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Hoàng Yến.

Ngoài ra, chị còn tự tin thừa nhận hạnh phúc: "Ba năm hẹn hò, hai năm kết hôn, chúng tôi trải không ít chuyện nhưng niềm vui lúc nào cũng nhiều hơn nỗi buồn. Hơn 20 năm qua, tôi mải miết đi tìm hạnh phúc vì nghĩ mình xứng đáng được yêu thương, muốn có một cuộc hôn nhân thủy chung, bao dung, không xét nét. Tôi hạnh phúc vì tìm thấy chồng mình".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/mai-cong-chua-cua-lang-e-vo-nu-dien-vien-hai-duy-nhat-tu-tin-voi-chuyen-4-doi-chong-20201223114716785.htm