Mai anh đào nở hoa 'có 1 không 2' trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2019

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Lạt trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2019 khiến nhiều người thích thú, bởi không chỉ một góc trời lung linh rực rỡ mà ở một góc nhìn khác, người ta còn phát hiện có một cây mai anh đào 'nở hoa' tuyệt đẹp.

Đêm 20/12, Đà Lạt tưng bừng khai mạc lễ hội Festival hoa Đà Lạt 2019 theo định kỳ 2 năm 1 lần, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các vị khách quốc tế, những nghệ sĩ nổi tiếng và gần 15 ngàn người dân du khách…

Tổng quan đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2019

Tổng quan đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2019

Đêm khai mạc được tổ chức công phu và hoành tráng với nhiều tiết mục dàn dựng đặc sắc và ấn tượng thể hiện tinh thần của con người và thiên nhiên nơi phố núi này. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút để khép lại chương trình khai mạc khiến người xem mãn nhãn.

Đáng chú ý hơn cả là một cây anh đào đã trút lá chờ đâm chồi nở hoa đón xuân mới, nằm ngay trên bờ hồ Xuân Hương vô tình được khoát lên mình những đóa hoa tuyệt sắc bởi những tia pháo từ phía xa xa trên bầu trời. Hình ảnh này khiến nhiều người ngẩn ngơ ngắm nhìn và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp có 1 không 2.

Chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc mai anh đào “nở hoa” trong đêm.

Mai anh đào được xem là linh hồn của ngày xuân Đà Lạt. Với những con người nơi đây, khi mai anh đào trút lá chính là báo hiệu cho một mùa đông sắp qua và mùa xuân sắp đến. Khung hàng anh đào trơ trụi lá trong cái thời tiết giá lạnh của những ngày này khiến cho người ta vừa chạnh lòng vừa muốn được ôm ấp. Nó giống như việc trước khi chào đón một điều tươi đẹp thì phải chấp nhận những đớn đau vậy… Sau những ngày đông giá lạnh sẽ là một mùa xuân ấm áp, và rồi những hàng cây đã trút lá này sẽ lại khoác lên mình chiếc áo hoa rực rỡ rạng ngời.

Mai anh đào trút lá bên hồ Xuân Hương…

Sẽ thật là tuyệt khi một sáng cuối đông hay đầu xuân, lang thang trên các con đường góc phố Đà Lạt, ngắm nhìn đất trời nơi cao nguyên đang khoác lên mình chiếc áo hồng quyến rũ lẫn trong sương mờ giăng giăng lối, hẳn sẽ làm lòng người xao xuyến và đắm say.

Chẳng biết từ bao giờ loài hoa này đã trở thành đặc trưng của phố núi, từng mê hoặc không ít thi sĩ và khách lãng du. Cái tên mai anh đào cũng thật kỳ lạ, bởi thân thì giống cây đào miền bắc, mà hoa lại 5 cánh giống mai vàng, nên người ta mới ấn tượng đặc cho cái tên Mai Anh Đào…

Khung cảnh mai anh đào ngập tràn trên thành phố sương mù…

Oanh Thỷ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mai-anh-da-o-no-hoa-co-1-khong-2-trong-dem-khai-ma-c-festival-6674333.html