Mai anh đào bừng nở thu hút du khách lên Đà Lạt sau Tết

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã kết thúc nhưng khi hay tin Mai anh đào bừng nở, nhiều người lại rủ nhau lên Đà Lạt check in cùng loài hoa quyến rũ này.

Mai anh đào bừng nở

Mai anh đào bừng nở

Hai hôm nay, do phần lớn du khách đã rời TP.Đà lạt để trở về nơi làm việc, sinh sống nên không còn tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ ra vào thành phố.

Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn của TP.Đà Lạt với khoảng 50 ngàn chỗ lưu trú mỗi ngày cũng không còn rơi vào tình trạng “cháy” phòng. Các nhà hàng, công viên, khu điểm du lịch và Chợ đêm Đà Lạt cũng không còn bị quá tải. Theo ngành du lịch, dịp Tết vừa qua Đà Lạt thu hút 300.000 lượt du khách đến tham quan, tăng 7,5% so với năm ngoái.

Hiện các nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt vẫn đạt công suất khai thác buồng phòng nghỉ từ 50% - 70%.

Một số khu, điểm du lịch nổi tiếng như Thung lũng tình yêu, Đường hầm điêu khắc, Công viên hoa Đà Lạt, Thung lũng vàng, Ma rừng Lữ Quán, Làng Cù lần, Thác Datanla… vẫn còn nhiều du khách đến tham quan.

Bạn Huỳnh Thị Kim Dung đến từ TP.HCM cho biết đang là “lính” IT (công nghệ thông tin) nên rất bận rộn. Tuy nhiên khi hay tin Mai anh đào nở rộ, liền rủ Thùy Dung (cô bạn cũng sinh sống tại TP.HCM) bắt xe khách lên Đà Lạt ngắm hoa.

Check in với hoa đào trên đường Trần Hưng Đạo

Trả lời câu hỏi vì sao lên Đà Lạt thời điểm này chứ không phải vào những ngày Tết Nguyên đán, Kim Dung nói: Em từng đến Đà Lạt vào dịp Tết, thấy đông đúc, xô bồ và đắt đỏ chứ không đẹp như bây giờ. Đà Lạt đẹp nhất mùa Mai anh đào nở.

Tuyến phố nào cũng có những hàng cây anh đào nở hoa sum suê, hồng rực. Nhiều cây soi bóng xuống hồ Xuân Hương hay ẩn mình trong rừng thông rất duyên dáng. Các tòa biệt thự cổ kiến trúc Pháp cũng đẹp hơn nhờ có những cây đào.

Hai bạn gái cho biết đã đến các tuyến phố Lê Đại Hành, Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung, Tương Phố, Trần Quý Cáp, Phó Đức Chính… và xung quanh hồ Xuân Hương để ngắm hoa, đâu đâu cũng có những cây nở hoa rất đẹp.

Hoa đào nhuộm hồng đường phố

“Thời điểm này Đà Lạt cũng ấm áp hơn, trời chỉ se se lạnh vào buổi tối, rất thích hợp cho việc leo núi, ngắm hoa”, bạn Trần Anh Võ đến từ TP. Nha Trang nói.

Võ kể đã cùng nhóm bạn đã vượt qua quãng đường khoảng 10km từ TP.Đà Lạt vào huyện Lạc Dương rồi leo lên sườn phía Đông của đỉnh Langbiang để ngắm rừng hoa đào nguyên sơ.

Rừng mai anh đào

“Ai nấy sững sờ khi chứng kiến hàng trăm cây Mai anh đào đang nở rộ, tựa như những “đám mây hồng” giữa cánh rừng xanh ngắt đẹp như tranh. Nhiều cây đào lão thân rêu mốc, cả vòng tay người lớn ôm không xuể.

Cây đào lão nở hoa sum suê giữa núi rừng

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/du-lich/mai-anh-dao-bung-no-thu-hut-du-khach-len-da-lat-sau-tet-1376836.tpo