Mái ấm nghĩa tình

Cùng Ðoàn công tác của Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), về bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Võ Công Hùng, thương binh hạng 4/4, ở xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An); mặc dù mới sáng ra, tôi đã thấy có rất đông bà con hàng xóm, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có mặt chia vui cùng gia đình ông Hùng đón nhận bàn giao ngôi nhà mới. Bà Lê Thị Nem, 76 tuổi, hồ hởi chia sẻ: 'Ông Hùng sống có nghĩa, có tình với bà con làng xóm, nhưng hoàn cảnh gia đình ông ấy rất đáng thương.

Ðại diện Học viện Quân y trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nhân Sơn, huyện Ðô Lương, Nghệ An.

Ðại diện Học viện Quân y trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nhân Sơn, huyện Ðô Lương, Nghệ An.

Cùng Ðoàn công tác của Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), về bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Võ Công Hùng, thương binh hạng 4/4, ở xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An); mặc dù mới sáng ra, tôi đã thấy có rất đông bà con hàng xóm, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có mặt chia vui cùng gia đình ông Hùng đón nhận bàn giao ngôi nhà mới. Bà Lê Thị Nem, 76 tuổi, hồ hởi chia sẻ: “Ông Hùng sống có nghĩa, có tình với bà con làng xóm, nhưng hoàn cảnh gia đình ông ấy rất đáng thương.

Lớn lên Hùng đi bộ đội, bị thương tật và bị nhiễm chất độc da cam; vợ chồng lấy nhau nhiều năm mới có một đứa con, nhưng lại không được bình thường như những đứa trẻ khác. Quanh năm lam lũ với ruộng đồng, nhưng dành dụm được đồng nào vợ chồng ông ấy lại đưa con đến các bệnh viện để chữa trị. Thế nên, dù ngôi nhà ở của gia đình ông ấy đã rất cũ, nhưng không có tiền để sửa chữa, nâng cấp. Nhờ có Học viện Quân y và địa phương giúp đỡ, gia đình ông ấy mới có được căn nhà này. Lúc đang thi công xây dựng, tôi cùng bà con hàng xóm người thì sang nấu nước uống, người thì giúp công, mong sao căn nhà sớm được hoàn thành”.

Tiếp đó, Học viện Quân y bàn giao Nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Nguyễn Thị Bốn, 62 tuổi, ở xóm 9, xã Nhân Sơn, huyện Ðô Lương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ðược biết, bà Bốn lấy chồng sinh được bốn người con, nhưng chồng bà Bốn bị bệnh qua đời khi bốn đứa con còn nhỏ dại. Ngôi nhà của gia đình bà xây bằng đá ong làm từ thế kỷ trước, nay hư hỏng nặng. Chia sẻ khó khăn cùng gia đình, Học viện Quân y đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây tặng bà căn nhà mới. Nhận quyết định bàn giao ngôi nhà mới, đôi mắt bà Bốn ngấn lệ, xúc động nói: “Cuộc đời tôi vất vả từ nhỏ, chưa một ngày hưởng niềm vui trọn vẹn. Hôm nay, nhận bàn giao ngôi nhà mới, tôi không tin vào mắt mình, cứ tưởng đang nằm mơ. Từ nay, khi mùa mưa bão tới, gia đình tôi yên tâm, không còn nơm nớp lo nhà sập, mưa dột như trước. Tôi và gia đình cảm ơn bộ đội Học viện Quân y cùng cấp ủy, chính quyền địa phương rất nhiều...!”.

Ðược biết, hai ngôi nhà cấp bốn vừa xây tặng hai gia đình nêu trên có tổng chi phí xây dựng hơn 100 triệu đồng/căn. Trong đó, Học viện Quân y hỗ trợ mỗi gia đình 70 triệu đồng, số tiền còn lại là do gia đình dành dụm, vay mượn họ hàng; địa phương huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, tổ hội phụ nữ địa phương giúp công xây dựng. Nhân dịp này, Học viện Quân y còn trao 22 suất quà (mỗi suất 500 trăm nghìn đồng), tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo tại hai xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn.

Bí thư Huyện ủy Ðô Lương Ngọc Kim Nam cho biết: “Ðô Lương là miền quê giàu truyền thống cách mạng, trong chiến tranh từng là một trong những “rốn” bom của cả nước, hậu quả để lại còn nặng nề. Hơn nữa, địa phương đất đai bạc màu, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, do vậy, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trong đó có đối tượng chính sách, người có công. Vừa qua, Học viện Quân y về địa phương xây nhà, tặng quà gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn, chúng tôi rất vui và biết ơn bộ đội đơn vị; góp phần động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện vươn lên xóa đói, giảm nghèo, tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn thời gian tới...!”.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y cho biết: Từ năm 2009 đến nay, Học viện Quân y đã phối hợp các địa phương xây dựng được 56 Nhà tình nghĩa, 15 Nhà Ðại đoàn kết, 12 Nhà đồng đội và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng. Những mái ấm nghĩa tình, suất quà tặng là việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tấm lòng “đền ơn, đáp nghĩa”, sẻ chia của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Học viện đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…, góp phần giúp đỡ các gia đình ổn định cuộc sống, củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, sâu nặng.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41499902-mai-am-nghia-tinh.html