Mái ấm nghĩa tình

Khi cháu Nguyễn Quang Huy, con trai Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ, nhân viên Trạm sửa chữa ô tô, Kho K5, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 chuẩn bị các thủ tục nhập học vào Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, cũng là lúc gia đình anh có niềm vui được nhận căn nhà 'Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội', do Bộ Quốc phòng trao tặng...

Để chuẩn bị cho lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” tặng gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ-cô giáo Phan Thị Minh Loan, giáo viên Trường THPT thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (trú tại khu 3, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa), cán bộ, nhân viên Kho K5, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 có mặt từ sớm, giúp gia đình kê dọn bàn ghế, chuẩn bị hoa quả, chè nước tiếp khách. Ai cũng mừng cho vợ chồng anh từ nay được sống trong căn nhà khang trang, không còn lo mỗi khi mưa to, gió lớn.

Chứng kiến đồng chí, đồng đội, hàng xóm láng giềng chúc mừng vợ chồng con gái vốn đã chịu nhiều vất vả, bà Phạm Thị Hùng, 70 tuổi, mẹ vợ Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ lặng lẽ lau nước mắt. Nhớ lại hoàn cảnh trước đó của các con, lòng bà không khỏi xót xa. Bà kể: Năm 2000, các cháu nên duyên chồng vợ. Những năm đầu, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, nhất là từ khi cậu con trai đầu lòng Nguyễn Quang Huy ra đời khỏe mạnh, bụ bẫm, là niềm vui của cả gia đình. Không lâu sau đó, các cháu lại có thêm cặp song sinh Nguyễn Việt Hoàng-Nguyễn Hoàng Việt.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 2 chia vui với gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ trong ngày bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”.

Tuy nhiên, ít lâu sau, tai họa liên tiếp ập xuống tổ ấm của Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ. Gần như đồng thời cả bố mẹ đẻ, rồi bố vợ của anh Bộ đều phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Rồi, cả bố mẹ đẻ, bố vợ của anh đều qua đời, để lại khoảng trống không gì bù đắp được cho vợ chồng anh. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, cuối năm 2008, anh Bộ cũng phát hiện bị mắc chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật, mất sức lao động, thời gian nằm viện điều trị nhiều hơn thời gian làm việc ở đơn vị. Ấy vậy mà những bất hạnh dường như chưa chịu buông tha gia đình anh. Cách đây 3 năm, cháu Nguyễn Quang Huy, học sinh Trường THPT thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa lại mắc phải căn bệnh viêm mao mạch dị ứng, liên tục phải đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhắc đến hoàn cảnh của mình, cô giáo Phan Thị Minh Loan không giấu được nỗi buồn. Chị ngậm ngùi chia sẻ, chỉ trong thời gian ngắn, bao nhiêu tai họa liên tiếp ập xuống khiến vợ chồng chị tưởng chừng như gục ngã. Đồng lương QNCN của anh và lương giáo viên của chị vốn đã hạn hẹp, lại quanh năm phải lo chi phí đi viện, nên lúc nào gia đình cũng rơi vào cảnh túng thiếu, trong khi hoàn cảnh ông bà hai bên nội ngoại đều khó khăn. Cũng bởi thế mà căn nhà anh chị ở suốt 18 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, hễ trời mưa to là ướt dột khắp nơi, gió lùa tứ phía, nhưng gia đình không có điều kiện để sửa sang, xây mới. Nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, mỗi khi anh chị gặp khó khăn, đồng chí, đồng đội trong đơn vị lại có mặt, tận tình giúp đỡ, khi thì củng cố, sửa chữa nhà cửa, lúc lại quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh...

Thiếu tá Nguyễn Tiến Chung, Chính trị viên Kho K5, cho biết: "Đồng chí Bộ có chuyên môn vững, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hoàn cảnh khó khăn của anh, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã đề nghị trên hỗ trợ kinh phí xây tặng gia đình căn nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do anh em, họ hàng ủng hộ, giúp đỡ. Quá trình xây dựng, đơn vị huy động cán bộ, nhân viên đơn vị giúp đỡ hàng chục ngày công vận chuyển vật liệu, hỗ trợ xây nhà. Ngày khánh thành nhà mới, đơn vị ủng hộ vợ chồng anh một số đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt...".

Gặp chúng tôi trong lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tặng Đại úy QNCN Nguyễn Quang Bộ, Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 khẳng định: “Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong LLVT Quân khu 2 có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, tạo động lực để mỗi người vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát những quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần động viên anh chị em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/mai-am-nghia-tinh-548936