Mái ấm công đoàn – nhân lên niềm tin cho người lao động

Không khí xuân đang lan tỏa khắp các phố phường, thôn, bản, mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Trước ngôi nhà mới còn phảng phất mùi nước sơn, chị Quách Thị Hạ, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Ngọc Trạo (Thạch Thành) vẫn còn cảm giác như mình đang mơ.

Lãnh đạo công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nhiều năm nay, gia đình chị Hạ sống trong căn nhà 30m2 dột nát, xiêu vẹo, mỗi khi trời mưa gió, ngôi nhà lại rung lên như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Bản thân chị sức khỏe yếu, năm 2015 do tai nạn chấn thương sọ não chị bị khuyết hộp sọ hiện chưa cấy ghép lại được; chồng mắc bệnh thận không có việc làm ổn định; bố mẹ chồng già yếu, thường xuyên ốm đau. Là lao động chính trong gia đình, thu nhập hàng tháng của chị gói ghém lắm chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình, không thể mơ ước đến căn nhà. Và rồi niềm vui đã đến với chị khi được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm công đoàn”, cùng với số tiền vay ngân hàng, giúp đỡ của người thân họ hàng, chị đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, kiên cố. Chị Hạ phấn khởi nói “Nếu không có số tiền hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ tỉnh qua sự chia sẻ, quyên góp từ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh, thì không biết đến bao giờ tôi mới có được căn nhà mới. Được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới, gia đình tôi vui lắm, anh em họ hàng ai cũng mừng”.

Cùng chung niềm vui với chị Hạ, xuân này, gia đình chị Nguyễn Thị Thêm, công nhân Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam (Hà Trung) cũng đón năm mới trong ngôi nhà mới ấm áp. Gia đình chị Thêm có hoàn cảnh éo le: Chồng mất cách đây 5 năm, hiện chị nuôi hai con nhỏ, trong đó có 1 cháu mắc bệnh tâm thần đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, mọi khoản chi tiêu trong nhà chỉ trông vào mức lương công nhân hơn 5 triệu đồng/tháng. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm công đoàn”, cùng với sự giúp đỡ của anh em, đồng nghiệp, chị Thêm đã xây được căn nhà kiên cố với diện tích 35m2 trị giá 150 triệu đồng. Chị Thêm xúc động cho biết: “Tôi rất cảm ơn tổ chức công đoàn đã tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi có được cơ hội xây căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Chính sự quan tâm ấy đã tạo thêm động lực để gia đình và bản thân tôi nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.

Niềm vui về nhà mới đón tết của gia đình chị Hạ, chị Thêm cũng là niềm vui chung của rất nhiều đoàn viên, CNVCLĐ được nhận hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm công đoàn”. 3 năm qua (2018-2020), các cấp công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đóng góp, ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” được 13,683 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ cho CNVCLĐ làm mới, sửa chữa 466 ngôi nhà với tổng số tiền trị giá 18,782 tỷ đồng. Cùng đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn hàng năm tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”; vận động các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng nghìn suất quà tết, trợ cấp khó khăn cho hàng vạn đoàn viên, CNVCLĐ trị giá hàng tỷ đồng...

Một mùa xuân mới đang về, mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Tết này, niềm vui và hạnh phúc của những đoàn viên, CNVCLĐ nghèo nhân lên gấp bội, bởi họ được sum vầy, đón xuân trong ngôi nhà mới - ngôi nhà thấm đượm tình người và lòng nhân ái. Chúng tôi không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa từ ánh mắt, nụ cười của mỗi thành viên trong gia đình CNVCLĐ ngày về nhà mới, mà hiểu rằng mái ấm ấy không những hiện thực hóa giấc mơ an cư của những CNVCLĐ nghèo mà còn tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan để họ phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/mai-am-cong-doan--nhan-len-niem-tin-cho-nguoi-lao-dong/131549.htm