Mahrez góp công vào 4 bàn thắng, Man.City ngược dòng đánh bại Tottenham

Julian Alvarez, Erling Haaland ghi bàn cùng cú đúp của Riyad Mahrez đã giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola xoay chuyển tình thế sau khi bất ngờ bị Tottenham dẫn trước 2 bàn sau hiệp đầu. Man.City đã quật khởi sau 2 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 để thu hẹp cách biệt với đầu bảng Premier League là Arsenal xuống còn 5 điểm.

Riyad Mahrez chói sáng để giúp Man.City ngược dòng kinh điển.

Riyad Mahrez chói sáng để giúp Man.City ngược dòng kinh điển.

Tottenham đã đánh bại Man.City cả 2 lượt trận mùa trước, và tưởng chừng Gà trống sẽ hướng đến chiến thắng thứ 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất khi dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và tạo ra một số cơ hội nhờ công của Haaland, tuy nhiên, đội khách không chỉ trụ vững mà thậm chí còn khiến Etihad câm lặng với 2 bàn thắng chớp nhoáng cuối hiệp. Đầu tiên ở phút 44, thủ thành Ederson phải trả giá cho đường chuyền lơ đễnh của mình là phải vào lưới nhặt bóng sau cú sửa lòng tốt của Dejan Kulusevski. Đúng sau 2 phút 8 giây sau đó, Emerson Royal đánh đầu ghi bàn sau khi Ederson đẩy bóng ra từ đường căng ngang của Harry Kane.

Tuy nhiên, tâm trạng đã thay đổi nhanh chóng nơi hàng công của Man.City ngay khi hiệp hai bắt đầu. Phút 51, Man.City đã có bàn thu hẹp khoảng cách, thủ thành Hugo Lloris đấm bóng không tốt trước áp lực của Jack Grealish, giúp Julian Alvarez trống trải đệm bóng từ cự li gần ghi bàn. Đúng sau 2 phút 9 giây sau đó, Rodri bấm bóng vào vòng cấm, Mahrez thoát xuống đánh đầu chuyền ngang cho Haaland đánh đầu cận thành ghi bàn cân bằng tỷ số.

Erling Haaland tìm lại cảm giác ghi bàn sau 4 trận.

Tottenham tưởng chừng dẫn bàn một lần nữa ở phút 60, nhưng nỗ lực dứt điểm của Ivan Perisic trúng chân thủ thành Ederson và văng trúng cột dọc ra ngoài. Ở phút 63, Mahrez có một pha độc diễn tài ba bên cánh phải, trước khi tung cú sút chìm ở góc hẹp ghi bàn giúp Man.City lần đầu vượt lên. Phút 90, Ederson tung đường phát bóng dài và khi trung vệ cuối cùng của Tottenham là Clement Lenglet khống chế bóng không tốt, Mahrez đã có cơ hội đối mặt và đánh bại thủ thành Hugo Lloris với một pha bấm bóng nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng ngược dòng kinh điển 4-2.

Man.City thắng trận thứ 2 liên tiếp sau khi họ bị dẫn trước 2 bàn trở lên sau hiệp 1 (trước đó là trận gặp Crystal Palace vào tháng 8). Người hùng Mahrez, người cũng có pha đột phá và tung đường chuyền vào tạo nên hỗn loạn giúp Alvarez ghi bàn đầu tiên, vui mừng đánh giá: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng tất cả những gì chúng tôi có là hai bàn thua. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi đã rất thất vọng. Nhưng chúng tôi đã bị dẫn trước 2 bàn trong quá khứ và chúng tôi đã từng ngược dòng thành công. Chúng tôi đã cho thấy mình là ai và cũng có một chút may mắn. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”.

Mahrez khép lại ngày thi đấu thành công với pha bấm bóng ấn định chiến thắng 4-2.

Kết quả này giúp Man.City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi Tottenham với trận thua thứ 7 trong 13 vòng đấu đang kém 5 điểm so với vị trí thứ 4 của Newcastle, và đã chơi nhiều hơn một trận. Đây là lần đầu tiên Tottenham thua một trận đấu ở Premier League mà họ dẫn trước 2 bàn trở lên trong hiệp một kể từ tháng 4-2009 (2-5 trước Man.United). Với 31 bàn thua sau 20 trận, cũng là số bàn thua cao nhất của Tottenham ở giai đoạn này của mùa giải kể từ mùa giải 2007-2008 (36 bàn).

HLV Antonio Conte thất vọng: “Nếu so sánh với trận đấu mùa trước, chúng tôi hôm nay đã chơi tốt hơn rất nhiều. Màn trình diễn rất tốt. Chúng tôi chơi bóng có cá tính. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Man.City. Mùa trước chúng tôi đã dành nhiều thời gian phòng ngự, hôm nay chúng tôi đã thực sự dũng cảm để dâng cao. Khi tỷ số là 2-2, chúng tôi có cơ hội lớn để ghi bàn. Nếu bạn nâng tỷ số lên 3-2 lần nữa, trận đấu sẽ thay đổi hoàn toàn. So với mùa giải trước, chúng tôi đã để thủng lưới nhiều hơn. Đối với tôi, điều đó là không tốt. Để lọt lưới 4 bàn trong một hiệp đấu, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi”.

Nhà cầm quân người Italia nói thêm: “Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện và cố gắng hết sức. Chúng tôi thực sự thất vọng về kết quả cuối cùng vì lẽ ra chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Bạn không thể mua được trải nghiệm này. Loại trò chơi này, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm hơn thì bạn không bao giờ thua. Một đội có nhiều kinh nghiệm không bao giờ để thủng lưới 4 bàn. Chúng tôi chỉ là một đội mới bắt đầu quá trình để trở nên cạnh tranh”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mahrez-gop-cong-vao-4-ban-thang-mancity-nguoc-dong-danh-bai-tottenham-post676390.html