Maguire lên tiếng về án tù treo ở Hy Lạp, cho biết mình và em gái bị đe dọa tính mạng

Đội trưởng M.U, Harry Maguire đã lên tiếng giải thích tại sao anh vướng vào rắc rối với cảnh sát Hy Lạp trong chuyến du lịch vừa qua.

Harry Maguire đang nhận được sự ủng hộ từ M.U.

Harry Maguire đang nhận được sự ủng hộ từ M.U.

Thứ 5 tuần trước, Harry Maguire đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt tạm giam sau khi tham gia vụ ẩu đả bên ngoài quán bar trên đảo Mykonos. Đáng chú ý, đội trưởng của M.U bị cáo buộc đã chống trả và đánh lại hai viên cảnh sát địa phương trước khi bị bắt giữ.

Sau đó, Maguire bị tòa án Hy Lạp kết án 21 tháng 10 ngày tù treo với 3 tội danh: ẩu đả, chống trả người thi hành công vụ và cố ý hối lộ. Đây được xem là vết nhơ với trung vệ này, bởi lẽ anh luôn được đánh giá cao ở sự gương mẫu trong suốt sự nghiệp và được M.U trao băng đội trưởng vì nhiều đức tính tốt.

Trong bối cảnh đó, Maguire đã kiên quyết gửi đơn kháng án và khẳng định bản thân vô tội. Truyền thông Hy Lạp cho biết Maguire chỉ tham gia ẩu đả với một nhóm du khách người Anh khác sau khi em gái anh, Daisy Maguire bị đâm một vật nhọn vào tay.

Phải đến hôm nay, Maguire mới chính thức lên tiếng và tiết lộ các tình tiết khiến nhiều người bất ngờ. Maguire cho biết anh đã đánh nhau với 2 kẻ lạ mặt tại Mykonos sau khi cảm thấy tính mạng của bản thân và em gái bị đe dọa.

Chia sẻ trên BBC Sport, Maguire nói: “Đầu tiên, có 2 người đàn ông lạ mặt tiếp cận em gái tôi và hỏi nó đến từ đầu. Sau đó, vợ tôi phát hiện ánh mắt của Daisy trở nên khác lạ và nó ngất lịm đi”.

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đang bị bắt cóc. Chúng tôi đã quỳ xuống và giơ tay lên xin hàng, nhưng bọn chúng bắt đầu đánh chúng tôi. Chúng đá vào chân tôi và đe dọa tôi sẽ không thể chơi bóng được nữa. Tôi không thể nghĩ đó là cảnh sát. Tôi bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy, tôi lo sợ cho tính mạng của chúng tôi. Đó là tất cả những gì đã xảy ra”.

“Tôi không làm gì sai và tôi sẽ không xin lỗi ai cả. Điều tôi tiếc nhất khi khiến CLB và người hâm mộ vướng vào rắc rối này. Tôi cũng không hối lộ cảnh sát, chuyện đó thật nực cười”.

Cuối cùng, Maguire nhấn mạnh anh không phiền lòng nếu bị M.U tước băng đội trưởng vì vụ việc tại Hy Lạp. Trung vệ 27 tuổi người Anh nói thêm: “Được khoác áo M.U là đặc ân lớn với tôi, đừng bận tâm đến băng đội trưởng. Đó cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định. Tôi có niềm tin vào pháp luật Hy Lạp. Việc xét xử lại sẽ giúp chúng tôi có thêm thời gian củng cố hồ sơ, thu nhập bằng chứng và tìm kiếm nhân chứng để phơi bày sự thật”.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/maguire-len-tieng-ve-an-tu-treo-o-hy-lap-cho-biet-minh-va-em-gai-bi-de-doa-tinh-mang-1712884.tpo