'Mạch lộ nhân' - Câu chuyện cảm động về tình người chốn phồn hoa

Bộ phim 'Mạch lộ nhân' vừa công chiếu toàn cầu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 32 (TIFF 2019) mang về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Quách Phú Thành tại Liên hoan phim London East Asia Film Festival (LEAFF 2019) trong tháng 11-2019.

Diễn viên Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa trong phim “Mạch lộ nhân”

Diễn viên Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa trong phim “Mạch lộ nhân”

Tình người và nhân văn

“Mạch lộ nhân” có tựa phim tiếng Anh là “I’m Livin’ It” - chơi chữ từ slogan quảng cáo nổi tiếng của các tiệm thức ăn nhanh McDonalds (“I’m lovin’ it” - Tôi yêu bánh). Sở dĩ có điều này là vì phim lấy bối cảnh chính là một cửa hàng đồ ăn nhanh mở cửa 24h, bán bánh mì kẹp hamburger ở Hồng Kông (Trung Quốc). Nơi đây cũng là điểm tá túc, “ăn nhờ ở đậu” của một nhóm người vô gia cư sống thiếu thốn, nghèo khổ.

Mang đề tài tâm lý xã hội, “Mạch lộ nhân” có nhiều khoảnh khắc ấm áp song cũng chứa đầy hiện thực phũ phàng khi phác họa chân thực đời sống “dưới đáy xã hội” của một bộ phận người nghèo khó trong xã hội.

Có thể bộ phim không hàm ý khoét sâu khoảng cách phân hóa giàu - nghèo trong xã hội Hồng Kông (Trung Quốc) hiện đại, song chắc chắn là phim đề cập đến thăng trầm của đời người và khiến khán giả phải suy gẫm đến sự vô thường “sắc sắc không không” thông qua nhân vật nam chính Bowen.

“Tứ đại Thiên vương” Quách Phú Thành - với vóc dáng và diện mạo của một tài tử “không chỗ chê” của anh, ở đầu phim nhập vai khá thường thấy: một giám đốc tài chính cấp cao bảnh bao, “láng mướt” thành đạt, được các nhân viên của mình yêu quý. Thế rồi mọi sự sụp đổ khi Bowen bị bỏ tù vì tham ô.

Thất nghiệp sau khi ra tù, Bowen đã chọn sống trên đường phố với tâm trạng chán chường, rỗng túi. Anh xấu hổ mỗi khi về nhà với mẹ và người chị gái của mình. Diện mạo của Bowen/Quách Phú Thành từ hơn nửa cuối phim về sau khiến khán giả phải kinh ngạc với áo quần lôi thôi, tóc tai luộm thuộm, bộ ria mép và chòm râu xấu xí.

“Mạch là lúa mạch, lộ nhân là người qua đường. Tựa phim “Mạch lộ nhân” hàm ý nói về những người xa lạ tình cờ gặp gỡ nhau trong một hoàn cảnh khó khăn và họ cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống”.

Nhà báo Trịnh Thục Nghi

Bowen đã gặp những nhân vật đang có cuộc sống “thảm hại” không kém gì anh như một ông già không chịu tin rằng vợ ông đã qua đời, một chàng trai tuổi teen lười biếng, nghiện điện thoại di động và bỏ nhà đi bụi sau một cuộc cãi vã. Một người mẹ trẻ yếu đuối đơn thân nuôi cô con gái nhỏ, phải làm việc đến kiệt sức và thậm chí còn muốn bán thân để kiếm tiền trả nợ thay cho người thân.

Trong bóng tối, tình người lóe lên như những ngọn nến hi vọng. Mọi người chỉ cho nhau từng chỗ ngủ qua đêm, cùng nhâm nhi bên tách cà phê hay chia sẻ cho nhau những hộp cơm trưa miễn phí được phát từ thiện trên đường phố và các bữa ăn thừa trong bếp nhà hàng. Các nhân vật khiến người xem thương cảm và đồng cảm bởi sự hào phóng và tình đoàn kết mà họ thể hiện theo kiểu “lá rách đùm lá nát”.

Một mối quan hệ đẹp đẽ nhất trong phim đó chính là Jane - cô ca sĩ hộp đêm đã bán đi phục trang biểu diễn của mình để trả tiền viện phí khẩn cấp cho Bowen. Không rõ Jane có phải ở quán thức ăn nhanh hay không (thu nhập của cô ấy dường như thoải mái hơn một chút so với những người khác), song cô xem nhóm vô gia cư như gia đình của mình. Tình cảm của Jane dành cho Bowen, mặc dù không bao giờ diễn tả thành lời, nhưng có thể tạo được niềm tin và cảm xúc cho khán giả. Đó có thể là mối quan hệ còn hơn cả tình nhân, mà thấm đẫm tình người và cùng chung cảnh ngộ nên sự giao cảm trở nên đặc biệt hơn hết.

Điểm thuyết phục nhất của “Mạch lộ nhân” là cách kết thúc câu chuyện… không có hậu khiến người xem nhói lòng suy nghĩ. Như dòng giới thiệu phim: “Hi vọng có thể thắp sáng đời bạn. Niềm tin có thể giúp tái viết lại cuộc đời bạn. Tuy vậy, sự nghèo khổ có thể đè bẹp hi vọng lẫn niềm tin đó”, người mẹ đơn thân cuối cùng đã gục ngã, số phận những người còn lại trong nhóm vô gia cư của Bowen cũng chưa thấy gì là tươi sáng hơn. Phải chăng cái chết là một kết thúc nhẹ nhàng hơn cho những số phận sinh tồn quá nghiệt ngã?

Bộ phim quay tại Sham Shui Po là nơi được coi là quận nghèo nhất Hồng Kông (Trung Quốc). Người dân sinh sống ở khu vực này là những người lao động nghèo không đủ sức chi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Phim cũng quay tại Mong Kok - quận dân cư và kinh doanh đông đúc nhất của Hồng Kông (Trung Quốc). Chính vì vậy là “Mạch lộ nhân” như một bức tranh xã hội tương phản nhiều sắc màu. Những góc quay khéo léo lia máy từ những thùng rác nhơ bẩn nơi hè phố chếch lên những cao ốc vút trời, như đưa người xem “đung đưa” giữa một Hồng Kông phồn hoa thịnh vượng và những mảnh đời cơ cực nhất ít ai quan tâm, để ý.

Ngôi sao “đóng không tiền cát-xê”

Hậu trường chuyện phim “Mạch lộ nhân” khá thú vị và rất đáng nói trong thời đại mà nền công nghiệp điện ảnh đang phải chạy theo tính thị trường và áp lực doanh thu phòng vé một cách khủng khiếp như hiện nay.

Tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, đoàn phim “Mạch lộ nhân” đã có những buổi giao lưu khán giả ngay sau những suất chiếu đầu tiên. Qua đó, họ đã tiết lộ rất nhiều điều hấp dẫn về quá trình cùng hợp tác làm nên bộ phim này.

Trước hết, “Mạch lộ nhân” là bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp chứ không phải “bom tấn” hướng thương mại nên hai ngôi sao lớn Quách Phú Thành (Aaron Kwok) và nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Dương Thiên Hoa (Miriam Yeung) được biết là đều… không lấy thù lao.

Đây cũng là lần đầu đóng chung với nhau của Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa. Họ cùng giúp sức cho đạo diễn Huỳnh Khánh Huân - người từng làm phó đạo diễn cho 30 bộ phim thương mại trong nhiều năm liền trước khi lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí đạo diễn tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Diễn viên Dương Thiên Hoa cho biết thời điểm quay “Mạch lộ nhân” cô cũng đang kẹt đóng phim truyền hình TVB nên phải thu xếp thời gian biểu rất khó khăn để hoàn thành vai diễn. Thiên Hoa thừa nhận cô chấp nhận đóng phim này vì biết Quách Phú Thành rất muốn đóng bộ phim cũng như danh sách diễn viên có các tên tuổi như Vạn Tử Lương hay Trương Đạt Minh. Hơn nữa, “kịch bản quá tuyệt vời và ý nghĩa. Đoạn kết tuy khá nặng nề, nhưng bộ phim không chỉ mang tính giải trí cho khán giả mà còn nói về mối liên hệ giữa con người”, Dương Thiên Hoa chia sẻ tại Tokyo.

Cũng tại Tokyo, Quách Phú Thành kể lại rằng anh rất xúc động sau khi đọc kịch bản lần đầu khi nó còn là một dự án được chào mời ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm 2018. Anh đã nói với người quản lý Tiểu Mỹ của anh rằng anh quyết tâm nhận lời “đóng phim “Mạch lộ nhân” một cách vô điều kiện”. Thực tế bộ phim công chiếu đã cho thấy vai diễn Bowen chính là điều mà Quách Phú Thành mong muốn: tìm kiếm và có được một vai diễn có hoàn cảnh đặc biệt, diện mạo “gây sốc” và thử thách khó khăn khi thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật người đàn ông “lên voi xuống chó” trong xã hội. Đây cũng là cách mà Quách Phú Thành “muốn đóng góp cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)”.

Việc đóng “Mạch lộ nhân” đã giúp Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa “một trải nghiệm sâu sắc”. Như câu thoại trong phim mà khán giả nhớ mãi là lúc Bowen nói với Jane rằng: “Trong số tất cả các khoản đầu tư thì đầu tư lòng tốt, sự tử tế cho người khác luôn có chi phí thấp nhất và tỉ lệ lợi nhuận cao nhất”.

Đoàn phim “Mạch lộ nhân” ra mắt khán giả tại TIFF 2019

Sau chuyến ra mắt phim “Mạch lộ nhân” thành công ở TIFF 2019, Quách Phú Thành bay sang châu Âu và vinh dự nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đông Á London 2019 (LEAFF).

Nam diễn viên chia sẻ giải thưởng và niềm hạnh phúc của mình với cả đoàn phim “Mạch lộ nhân”, ngoài diễn viên nữ chính Dương Thiên Hoa còn có diễn viên kỳ cựu Vạn Tử Lương, Bào Khởi Tịnh, Trương Đạt Minh…

“Tôi vẫn thường nói rằng điều quan trọng nhất khi trở thành diễn viên là đóng vai diễn một cách hết sức mình. Việc đoạt giải hay không không phải là ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc chăm chỉ để làm một bộ phim hay và tạo ra một vai diễn hay, giải thưởng sẽ đến với bạn", Quách Phú Thành thổ lộ.

Nam diễn viên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi bộ phim mới của anh đã nhận được những lời đánh giá tích cực từ cả Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) và liên hoan phim ở London.

TRUNG NGHĨA

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/mach-lo-nhan-cau-chuyen-cam-dong-ve-tinh-nguoi-chon-phon-hoa/834007.antd