Mặc trời mưa rét, vườn cúc họa mi vẫn nườm nượp khách tham quan
Hà Nội ngày 8/12, trời âm u, có mưa rào, rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C. Tuy nhiên, tại các vườn cúc họa mi ở bãi đá sông Hồng, nhiều khách tham quan du lịch và người dân vẫn đội mưa đến 'check in' với mong muốn kịp có được những bức ảnh đẹp trước khi mùa hoa kết thúc.
Anh Thành - một chủ vườn ở đây cho hay, cúc họa mi thường nở rộ vào thời điểm những ngày chớm đông, trong thời gian rất ngắn 2,3 tuần rồi lại hết. Vì thế, năm nào cũng vậy, khi cúc họa mi đua nhau khoe sắc cũng là lúc người dân chen chân đến để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ai cũng tranh thủ những ngày cuối tuần, có nắng đẹp để đến vườn, với váy áo, phụ kiện được lựa chọn, đầu tư khá công phu.
Theo ghi nhận, trong ngày hôm nay, vẫn có hàng trăm lượt người đến mua vé tham quan và chụp ảnh. Người đến chụp vẫn đa số là các nhóm bạn trẻ, nhóm chụp ảnh cưới, song vẫn có nhiều người cao tuổi đi cùng gia đình và trẻ nhỏ.
“Cơn sốt” cúc họa mi không chỉ lan rộng ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác, thậm chí là cả ở nơi tận cuối “dải chữ S”.
Từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, cô Loan (61 tuổi) chia sẻ: “Không ngờ hôm nay ở Hà Nội rét dữ, lại có mưa nữa nên buốt hết cả tay chân. Dù thế nhưng cô vẫn làm chuyến ra đây “check in” vài kiểu. Hà Nội thật đặc biệt, người dân thân thiện mà cảnh thì lại đẹp. Hoa đẹp thế này bảo sao giới trẻ thích chụp ảnh, đến cô còn mặc áo mưa, đội ô đi chụp”.
Cũng như cô Loan, bạn Bùi Nhung đến từ Cà Mau vui vẻ cho biết: “Chẳng mấy khi có dịp đặt chân đến Hà Nội đúng vào mùa cúc họa mi, vì thế dù mưa to nhưng mình và các bạn vẫn lựa chọn đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi lần này”.
Còn bạn Ngọc Thoa, người Quảng Ninh thì chia sẻ: “Mấy tuần trước trời nắng đẹp nhưng do công việc bận nên em chưa đi được, hôm nay tranh thủ đi ngay không trời mưa rét cúc sắp tàn lại bỏ lỡ thì phí, muốn có ảnh với cúc họa mi thì lại phải đợi năm sau. Mọi người chụp nắng đẹp nhiều rồi, em thấy chụp vào trời mưa rét thế này cũng rất thú vị, độc đáo. Cũng may trời mưa nên mới có chỗ chụp, chứ bình thường trời đẹp mà lại vào cuối tuần chắc chen đến nghẹt thở…”