Mặc kệ nguồn gốc tổ tiên là sói săn mồi, nàng 'ngáo' husky vẫn bỏ nhà đi hẹn hò với một anh nai đực trưởng thành

Bỏ đi sự kiêu hãnh và 'liêm sỉ' của tổ tiên loài sói, cô nàng 'ngáo' Husky này đã bỏ nhà đi khi tìm được một anh chàng nai cao to vạm vỡ, chuẩn 'hot boy' rừng xanh.

Hình ảnh một cô nàng chó Husky quấn quýt bên chú nai đực trưởng thành bên bìa rừng đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Được biết, nàng chó Husky này có thói quen trốn nhà đi chơi đêm thường xuyên và sau khi bức ảnh được tung lên, chủ nhân của nó mới biết nó đi đêm làm gì.

Chủ sở hữu cô chó Koda là Rachel Howatt và Clinton Subbick đã vô cùng lo lắng và từng tìm kiếm cô nàng khắp nơi, đăng báo, rải tờ rơi và đăng cả bài viết lên facebook để tìm kiếm. Cả hai sống ở thành phố Manitoba, Canada, một nơi khá gần bìa rừng.

Hình ảnh Koda và chú nai đực được thợ săn vô tình ghi lại.

Cả hai vô cùng thân thiết, quấn quýt bên nhau.

Bí mật chỉ được hé lộ khi một thợ săn tên Garry Suderman tình cờ ghi hình lại được hình ảnh cô chó Koda đang đùa giỡn với một con nai đực. Cả hai vui vẻ dạo chơi ở bìa rừng, chạy trên cánh đồng tuyết trắng. Các bức ảnh chụp bằng camera hồng ngoại của người thợ săn cho thấy hai con vật vô cùng thân thiết với nhau.

Trong suốt một ngày, Koda và chú nai đực không rời nhau nửa bước, ban ngày quấn quýt, ban đêm cuộn tròn cùng nhau ngủ. Ban đầu, anh chàng thợ săn nghĩ rằng cô Husky đang chờ thời cơ để săn mồi vì bản năng loài sói trỗi dậy. Thế nhưng hóa ra "ngáo" chỉ là "ngáo thôi vì Koda còn tận tình giữ ấm cho chú nai đực khi ngủ nữa kìa.

Không chỉ ban ngày...

Không chỉ ban ngày...

Mà suốt 24 tiếng đồng hồ cả hai đều dính như sam.

Thậm chí đến chiều tối Koda vẫn ở bên "chàng trai" của mình và không chịu về nhà.

Vậy là, cô chó husky đã vứt bỏ bản năng loài sói, đánh rơi cả "liêm sỉ" để được ở bên chàng trai của đời mình. Ai cũng vui khi nhìn thấy hình ảnh này...trừ chủ nhân của Koda.

Theo Dung/Thế giới trẻ - Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/mac-ke-nguon-goc-to-tien-la-soi-san-moi-nang-ngao-husky-van-bo-nha-di-hen-ho-voi-mot-anh-nai-duc-truong-thanh/20201002075406365