Mặc đồ khủng long, đóng giả làm cây để tránh nhiễm virus khi ra đường

Từ bộ phi hành gia, người nhện cho đến đồ bảo hộ y tế, mặt nạ phòng độc, những bộ đồ che kín mít từ đầu đến chân được nhiều người lựa chọn để bảo vệ mình trong mùa dịch.

 Nỗi sợ dính virus khi ra ngoài nơi công cộng khiến nhiều người sẵn sàng diện những bộ đồ kỳ lạ, độc đáo nhằm giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh. Ngày 14/2, một cô gái diện bộ đồ hươu cao cổ đến Bệnh viện Y học Cổ truyền tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) để gặp bác sĩ, lấy thuốc cho cha. Lo sợ bị nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cô không chỉ đeo khẩu trang và găng tay mà còn tự bảo vệ bản thân bằng bộ đồ thú hươu cao cổ bơm hơi.

Nỗi sợ dính virus khi ra ngoài nơi công cộng khiến nhiều người sẵn sàng diện những bộ đồ kỳ lạ, độc đáo nhằm giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh. Ngày 14/2, một cô gái diện bộ đồ hươu cao cổ đến Bệnh viện Y học Cổ truyền tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) để gặp bác sĩ, lấy thuốc cho cha. Lo sợ bị nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cô không chỉ đeo khẩu trang và găng tay mà còn tự bảo vệ bản thân bằng bộ đồ thú hươu cao cổ bơm hơi.

Một người dân tại Murcia, Tây Ban Nha đã mặc bộ đồ khủng long để ra đường đổ rác vào ngày 17/3. Ngay sau đó, cảnh sát tuần tra đã tiến đến yêu cầu người này và nhắc nhở, yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà. Hiện tại, Tây Ban Nha đang là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới.

Một người đàn ông đến từ thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã hóa thân thành phi hành gia trước khi ra ngoài mua sắm. Người đàn ông họ Li cho biết đã mua bộ đồ với giá khoảng 17 USD trên mạng. "Trang phục này sẽ giúp tôi an toàn. Tôi còn đeo thêm mặt nạ bên dưới, giúp bảo vệ gấp đôi", Li nói.

Để cổ vũ bản thân và mọi người trong thời gian tự cách ly, Jon Matson (39 tuổi, đến từ West Boldon, Anh) - nhân viên giao thư - đã mặc những kiểu trang phục lạ mắt để giúp khách hàng thấy vui vẻ hơn. Mỗi ngày, Jon Matson lại diện một bộ đồ khác nhau, từ chiến binh Hy Lạp cho đến váy hoạt náo viên cổ vũ.

Tại Indonesia, hai người dân đi mua hàng tại một siêu thị trong bộ đồ bảo hộ lại nhận nhiều chỉ trích. Ngoài khiến các khách hàng khác hoang mang, lo sợ, việc mặc đồ bảo hộ bị đánh giá là lãng phí, không cần thiết, nhất là khi lực lượng y tế tại nước này đang thiếu hụt trầm trọng các vật dụng bảo vệ bản thân.

Trước nỗi sợ dịch bệnh, một tài xế taxi ở thành phố Omsk, Nga đã mặc bộ đồ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc khi chở khách. Nhiều hành khách không khỏi bất ngờ trước hành động của anh chàng lái xe.

Để tránh bị phát hiện khi ra ngoài mua thực phẩm do lệnh hạn chế ra đường của chính phủ, một người đàn ông ở Stevenage (Hertfordshire, Anh) đã đóng giả thành bụi cây. Đoạn video ghi lại cảnh người này cải trang để rời nhà giữa lúc phong tỏa đã thu hút hơn 16,5 triệu lượt xem. Trong video, người đàn ông này vừa chạy vừa dừng lại quan sát xung quanh để đảm bảo không ai theo dõi.

Jon Gani, một người đàn ông sinh sống tại Philippines quyết định diện trang phục người nhện trước khi ra khỏi nhà đi chợ. Theo người vợ tên Jean, chồng cô hóa trang thành người nhện vì bản thân anh cũng là một cosplayer. Sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Jon cho hay anh đã khử trùng bộ đồ cẩn thận để tránh mang virus về nhà.

Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mac-do-khung-long-dong-gia-lam-cay-de-tranh-nhiem-virus-khi-ra-duong-post1067111.html