Mặc cảm về tên gọi, bị cáo khóc rưng rức tại tòa

Để thay đổi vận mệnh, Cường không chỉ thay đổi tên, chứng minh thư mà còn chọn cách vi phạm pháp luật để rồi phải trả giá thích đáng.

Sáng 10/7, Tạ Huy Cường (SN 1970, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, năm 2003, Cường bị TAND huyện Mai Châu (Sơn La) tuyên phạt 72 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã xóa án tích).

Bị cáo Tạ Huy Cường tại phiên xét xử sơ thẩm

Nhìn vào lý lịch bị can, Tạ Huy Cường còn có tên gọi khác là Tạ Văn Hợi và Tạ Văn Sáu. Lý do bị cáo thay đổi tên Tạ Huy Cường là do thấy tên Hợi thường bị mọi người trêu chọc, chế giễu. Tâm sự trước tòa về nỗi niềm này, Cường đã không ngừng bưng mặt khóc rưng rức. “Bị cáo sinh ra ở quê nghèo, khi bị bạn bè trêu chọc với tên là Hợi, bị cáo thường rất mặc cảm và trốn tránh mọi người. Sau này bị cáo đã thay đổi tên và làm lại chứng minh thư để mọi người nhìn bị cáo với ánh mắt khác”, bị cáo trình bày.

Thế nhưng, việc này không liên quan và càng không thể bao biện cho hành vi trái pháp luật của Cường khi gián tiếp gieo rắc “cái chết trắng”.

Theo truy tố, rạng sáng ngày 22/10/2017, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) kiểm ta tại nhà nghỉ Phương Nam và bắt quả tang Tạ Huy Cường có hành vi cất giấu ma túy để bán kiếm lời.

Nhanh chóng bị đưa về trụ sở công an làm việc, tại đây, đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 6/2017, Cường làm xe ôm ở khu vực huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và quen biết với người đàn ông tên Giàng A Tung (tên gọi khác: Giàng A Của), khoảng 40 tuổi, người dân tộc Mông, quốc tịch Lào.

Qua nói chuyện, Cường biết Tung bán ma túy. Khoảng 16h ngày 21/10/2017, Cường điều khiển xe ô tô chở con trai (5 tuổi) đi chơi. Trên đường đi, Cường gọi điện cho Tung thỏa thuận mua 30 gói ma túy “hồng phiến” (6.000 viên) với giá 60 triệu đồng và 1 chỉ heroin với giá 3 triệu đồng.

Điểm giao dịch của Cường và Tung là tại dốc bản Bó Phương thuộc xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Khi hai bên gặp nhau, Tung “mời chào” bán thêm cho Cường 10 túi ma túy “hồng phiến” (2.000 viên). Cường đồng ý và trả trước cho Tung 50 triệu đồng, còn nợ 33 triệu đồng.

Mua được ma túy, Cường giấu vào túi xách để ở sau cốp xe ô tô rồi đi theo Quốc lộ 6 về Hà Nội tìm khách mua.

Rạng sáng hôm sau thì Cường tới Hà Nội và thuê nhà nghỉ để ngủ. Trong lúc con trai Cường đang ngủ thì đối tượng mang ma túy “hồng phiến” ra kiểm tra và lấy một phần heroin để sử dụng. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tiếng sau, khi còn đang lơ mơ thì đối tượng bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật, cụ thể là 709,319 gam Methamphetamine và 4,599 gam heroin.

Về đối tượng bán ma túy cho Cường, kết quả xác minh không có ai tên Giàng A Tung có đặc điểm như lời khai của bị cáo nên cơ quan CSĐT đã quyết định tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng Giàng A Tung để điều tra làm rõ, xử lý sau.

Tại tòa, bị cáo Cường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ tội phạm như cáo trạng truy tố. Trong lời nói sau cùng, Tạ Huy Cường tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi trái pháp luật của mình. Bị cáo xin HĐXX “giơ cao đánh khẽ”, cho bị cáo cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời và chăm sóc con nhỏ.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi nghị án, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Tạ Huy Cường 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mac-cam-ve-ten-goi-bi-cao-khoc-rung-ruc-tai-toa-a377251.html